​U22 Việt Nam lỡ vé sớm vào bán kết

Cộng Phượng đã nỗ lực nhưng không thể giúp U22 Việt Nam đánh bại Indonesia. Ảnh: Quốc Khách/TTXVN.
Cộng Phượng đã nỗ lực nhưng không thể giúp U22 Việt Nam đánh bại Indonesia. Ảnh: Quốc Khách/TTXVN.
TP - Chơi áp đảo với thế trận hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp 2, nhưng U22 Việt Nam đã không thể khuất phục được hàng phòng ngự Indonesia. Trận hòa trên sân Selayang khiến cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải chờ kết quả trận đấu cuối cùng với Thái Lan để quyết định suất vào bán kết.

Lần đầu tiên tại SEA Games 29, U22 Việt Nam gặp một đối thủ thực sự, cả dưới sân cỏ cũng như trên khán đài.

Sân vận động Saleyang hôm qua đã gần như không còn chỗ trống. Sát giờ bóng lăn, CĐV hai đội vẫn nườm nượp đổ vào sân. Trên khán đài B, CĐV Indonesia chiếm gần như toàn bộ, áp đảo về số lượng cũng như tinh thần cổ vũ sôi động trong suốt trận đấu.

Dưới sân, các cầu thủ Indonesia đã cho thấy không phải ngẫu nhiên, họ có thể cầm hòa đương kim vô địch Thái Lan ở lượt trận ra quân. So với 3 đối thủ đầu tiên của U22 Việt Nam, là Timor Leste, Campuchia và Philippines, cầu thủ Indonesia có thể lực cực tốt, tốc độ nhanh, chơi bóng không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi. Lối chơi này gây nên rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam.

So với trận thắng 4-0 Philippines cách đây 2 hôm, U22 Việt Nam hôm qua đã có thay đổi ở đội hình xuất phát. Ở tuyến giữa, tiền vệ Lương Xuân Trường trở lại sau án phạt. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định để Tuấn Anh ở ngoài, và thay bằng Duy Mạnh (CLB Hà Nội) có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn. Ở hàng thủ, U22 Việt Nam có sự trở lại của hậu vệ Văn Hậu và ở phía trên, Tuấn Tài được bố trí đá cặp với Công Phượng thay vì Hà Đức Chinh như thường thấy. Đây là ba sự thay đổi đáng kể nhất.

Hiệp 1 trận đấu có thể chia làm 2 phần, với nửa đầu U22 Việt Nam có phần trội hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt của hàng tiền vệ. Tuy nhiên, cơ hội rõ nét các chân sút U22 Việt Nam tạo ra không nhiều. Văn Toàn là cầu thủ chơi năng nổ nhất, với nhiều lần quấy rối và thoát xuống bên cánh trái Indonesia. Tuy nhiên, các pha tạt bóng vào trong của anh lại thiếu độ chuẩn xác cần thiết. Nửa cuối hiệp 1, các cầu thủ Indonesia với thể lực, khả năng càn quét tốt đã gây khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U22 Việt Nam. Mặc dù vậy, các pha lên bóng của Indonesia không mang tính thường xuyên. Hàng thủ U22 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của trung vệ Tiến Dũng đã chơi khá tốt. Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 thuộc về U22 Việt Nam với pha đánh đầu cận thành ở phút bù giờ cuối cùng của hậu vệ Vũ Văn Thanh, nhưng bóng không đủ lực để hạ thủ thành Indonesia.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0, bước vào hiệp 2, Indonesia vẫn duy lối đá thể lực để hạn chế khả năng phối hợp của U22 Việt Nam. Chiến thuật này đã dẫn tới chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Hanif Sjahbandi ở phút 65. Trước đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định rút Duy Mạnh khỏi sân và thay bằng tiền vệ Tuấn Anh. Đây là dấu hiệu cho thấy U22 Việt Nam muốn tấn công nhiều hơn trước đối thủ.

Trong thời gian còn lại, với lợi thế về quân số, U22 Việt Nam đã chơi áp đảo đối phương. Liên tiếp các đợt hãm thành của U22 Việt Nam được tạo ra. Từ phút 71, bóng đã hai lần vào lưới Indonesia nhưng không được trọng tài công nhận. Phút 75, HLV Hữu Thắng tiếp tục đưa tiền vệ Quang Hải vào sân thay Hồng Duy. Thế trận tấn công của U22 Việt Nam vẫn được duy trì với tốc độ cao. Phút 86, Quang Hải ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền Indonesia. Tình huống đáng tiếc nhất diễn ra vào gần cuối trận. Trong tư thế trống trải đối diện với Satria, Tuấn Tài lại dứt điểm không đủ hiểm, để thủ môn Indonesia đẩy bóng bật xà ngang nẩy ra. Đây là cơ hội rõ nét nhất và cũng là cuối cùng U22 Việt Nam tạo ra ở trận đấu hôm qua. Trận hoà hôm qua khiến U22 Việt Nam buộc phải chờ tới trận đấu cuối cùng với Thái Lan mới chắc chắn giành vé vào bán kết.

​U22 Việt Nam lỡ vé sớm vào bán kết ảnh 1
MỚI - NÓNG