U23 Việt Nam chưa đủ khả năng 'làm độ'

U23 Việt Nam chưa đủ khả năng 'làm độ'
TPO - "Ở Sea Games 26, U23 Việt Nam không có "cửa" để bán độ. Muốn bán độ phải thực sự mạnh, muốn thắng ai là thắng. U23 Việt Nam có khả năng này không?"

 > VFF thanh minh cho U23 Việt Nam

Đó là một trong số rất nhiều những ý kiến phản hồi gửi về Tiền Phong Online sau thất bại của U23 Việt Nam ở Sea Games 26 tại Indonesia. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến.

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ U23 Việt Nam tại Sea Games 23
Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ U23 Việt Nam tại Sea Games 26.

Chưa đủ đẳng cấp

Bạn đọc Phạm Phù Sa nhận định, ở Sea Games 26, U23 Việt Nam không có "cửa" bán độ. “Muốn bán độ phải thực sự mạnh, muốn thắng ai là thắng. U23 Việt Nam có khả năng này không?

Tôi nghĩ nguyên nhân thất bại của U23 đơn thuần là do chuyên môn. HLV Falko Goetz không hiểu nền bóng đá Việt Nam, các bài tập không phù hợp với tố chất người Việt. Trước một chuỗi dài trận đấu trước Sea Games, đội tuyển chơi không thực sự thuyết phục, mà không có biện pháp khắc phục, khiến các cầu thủ ức chế, thiếu tin HLV trưởng”.

Bạn Phạm Phù Sa cũng cho rằng, trận thua tâm phục khẩu phục trước Indonesia ở bán kết khiến tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam tuột dốc không phanh. “Cái gương Văn Quyến , Quốc Vượng còn sờ sờ ra đó. Lại thêm có cán bộ an ninh cùng đi. Ai dám bán độ?”- Bạn đọc này nêu quan điểm.

Cùng cho rằng U23 Việt Nam không thể bán độ, bạn đọc Khanh Nguyen phân tích: “ Theo tôi, khó có khả năng U23 Việt Nam bán độ tại Sea Games. Tôi nhận thấy U23 Việt Nam kỳ này chuyên môn kém rất nhiều so với U23 Việt Nam các kỳ trước. Trình độ U23 Việt Nam đâu có vượt trội hẳn so với U23 Lào, đâu dám bán độ với một tỷ số định sẵn như vậy?”.

U23 Việt Nam chưa đủ khả năng 'làm độ' ảnh 2
"Tại Sea Games vừa qua, không thể phủ nhận sự tiến bộ về thể lực của các cầu thủ, phong cách chơi đậm chất Đức".

“Xem lại hai trận U23 Việt Nam đá với Philippines và Đông Timor, chúng ta đá hơn người mà chật vật lắm mới thắng nổi. Trong hai trận này, tình huống bỏ lỡ cơ hội của các tiền đạo còn nhiều hơn trong trận gặp Lào ấy chứ!. Trọng Hoàng đá phạt đền ra ngoài là một chứng cứ bán độ ư? Các danh thủ thế giới cũng sút hỏng nhiều đó thôi!” – Khanh Nguyen viết.

Bạn đọc này cũng phân tích thêm: “Nếu bán độ, sao U23 Việt Nam không chọn tỷ số 3-0 mà lại chọn 2-1? Tự thua trước một bàn rồi gỡ ngược lại sẽ rất khó kiểm soát thế trận để đạt tỷ số như ý (2-1). Không lẽ U23 muốn bán độ mà lại mạo hiểm chọn phương án dễ bể kèo hơn sao? Còn trong tình huống Văn Thắng ghi bàn, nếu Văn Quyết có ý bán độ thì sẽ không dại dột chuyền cho đồng đội ở tư thế thuận lợi như thế! Trong tình huống đó, Văn Quyết có thể vờ sút bóng vào góc gần ra ngoài…”.

HLV Falko Goetz có lỗi không?

“U23 Việt Nam thất bại, người hâm mộ ai cũng buồn, tuy nhiên chúng ta phải có cái nhìn công tâm. Và LĐBĐ Việt Nam cần mổ xẻ xem ai là người có trách nhiệm để rút kinh nghiệm. Đừng vội bắn “mũi tên độc” vào cầu thủ như thế, khi họ đã đổ mồ hôi và đổ cả máu” – Một bạn đọc cảm thông với khó khăn của các cầu thủ U23 Việt Nam.

HLV Falko Goetz
HLV Falko Goetz.

Như một luật bất thành văn, ngay sau thất bại của U23, mũi dùi dư luận đều quy trách nhiệm cho HLV Falko Goetz. “Còn chần chừ gì nữa mà không sa thải HLV Falko Goetz. Tiếp tục để ông này huấn luyên thì muôn thuở Việt Nam không có chiến thắng. Nếu VFF giữ lại HLV Falko Goetz thì VFF nên rút kinh nghiệm, có những điều chỉnh thích hợp để lối chơi Việt Nam duy trì phong cách của HLV Calisto” - Bạn đọc Khanh Bom bình luận.

Tuy nhiên, nhiều người lại lên tiếng ủng hộ HLV người Đức. “Chúng ta không thể cứ mấy tháng lại thay HLV được. Như thế là thiếu chuyên nghiệp. Lúc ông Goetz dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu ấn tượng khi gặp Qatar, Nhật Bản thì báo giới, dư luận ca ngợi hết lời. Đến khi U23 thi đấu thành công ở VFF Cup, người ta cũng tung hô. Vậy mà, khi thất bại tại Sea Games, họ lại quay ngoắt 180 độ. Xin hãy để ông Goetz làm tiếp công việc của mình” – Một bạn đọc bênh vực HLV người Đức.

Bạn đọc khác thì cho rằng, Falko Goetz mới đến với bóng đá Việt Nam và mới qua một giải đấu chính thức mà dư luận đòi ông từ chức là thể hiện rõ cách làm bóng đá theo kiểu 'ăn xổi' ở Việt Nam. Nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển thì hãy nghĩ đến những mục tiêu dài hơi, và phải thay đổi triệt để từ bộ máy quản lý đến tư cách các cầu thủ. Giải đấu vừa qua không ai phủ nhận được sự tiến bộ về thể lực của các cầu thủ, phong cách chơi đậm chất Đức, vì vậy hãy cho Falko Goetz thời gian, bởi ông ấy là HLV đẳng cấp”.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, không nên thuê HLV ở châu Âu cho bóng đá Việt Nam, vì thể trạng, sức khỏe con người Việt Nam không thích nghi được với bóng đá phong cách Châu Âu …

“Không có lý do gì ta bỏ ra 22 ngàn USD/ tháng trả cho HLV ngoại để rồi nhận kết quả thất bại như thế này. Nên để một phần nhỏ số tiền ấy trả cho HLV nội, họ sẽ làm tốt hơn” – Bạn đọc Phan Thanh Châu nhận định.

Một số ý kiến cũng đề cập đến cách làm bóng đá ở Việt Nam. Chính những điều này đang làm chất lượng đội tuyển Việt Nam đi xuống.

"Bóng đá Việt Nam lâu nay luôn chạy theo thành tích mà không biết mình đang ở vị trí nào trong khu vực. Bao nhiêu lần nghe lời xin lỗi, lời hứa của các quan chức VFF nhưng rồi... Chất lượng của giải quốc nội đi xuống, cầu thủ đá vì tiền thưởng chứ không vì màu cờ sắc áo. Các đội bóng thi nhau mua cầu thủ ngoại, nhập tịch ....Vậy bóng đá Việt Nam làm sao phát triển được".

Trường Phong tổng hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG