Vicem Hải Phòng giành chiến thắng đầu tiên

V.Hải Phòng đã nếm mùi chiến thắng đầu tiên Ảnh: VSI
V.Hải Phòng đã nếm mùi chiến thắng đầu tiên Ảnh: VSI
TP - Sau chuỗi 5 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng, đội bóng cuối bảng Vicem Hải Phòng đã giải cơn khát điểm bằng thắng lợi với tỷ số 3-1 trong cuộc tiếp đón K.Khánh Hòa tại Lạch Tray.

> Những người khốn khổ

4 trận đấu trong chiều Chủ nhật thì chỉ có K. Kiên Giang là hòa, còn 3 đội chủ nhà đều giành chiến thắng.

Cặp đấu giữa V.Hải Phòng với K.Khánh Hòa thật sự nóng khi V.Hải Phòng đang đứng cuối bảng. Lâu nay K.KH có tiếng là đội bóng ngổ ngáo nhưng điều đó lại rất ít xuất hiện mỗi khi K.KH làm khách tại sân Lạch Tray, đặc biệt là trong thời tiết giá lạnh ở miền Bắc như hiện nay.

Vì thế, tuy có sự trở lại của 2 trụ cột sau khi mãn án treo giò là Tấn Tài và Văn Học, nhưng K.KH vẫn không đủ sức làm nên chuyện lớn trong chuyến du đấu này.

Thực lực của V.HP cũng có thể xếp vào hạng trung bình khá ở V-League mùa này, và V.HP tận dụng triệt để sự ủng hộ nhiệt thành của CĐV Hải Phòng ở Lạch Tray để giành chiến thắng trước một K.Khánh Hòa chỉ còn chơi với 9 người từ hiệp đầu.

Với lợi thế hơn người, V.Hải Phòng đã tìm được chiến thắng 3-1, chiến thắng đầu tiên của Hải Phòng mùa này và cũng là thắng lợi đầu tiên của HLV Lê Thụy Hải sau ba trận dẫn dắt đội bóng đất Cảng.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB BĐ Hà Nội đang rất khát chiến thắng. Trên lý thuyết, TĐCS.ĐT có vẻ như là đối thủ thích hợp nhất của CLB BĐ Hà Nội ở thời điểm này.

Mặc dù phong độ hiện nay của đội bóng vùng Đồng Tháp Mười trái ngược hẳn với đội chủ nhà khi họ án ngữ ở vị trí thứ 5 nhưng trong các lần đến làm khách tại sân Hàng Đẫy khi gặp HN.ACB hay HP.HN trước kia, TĐCS.ĐT thường không phát huy được khả năng của mình như những gì họ đã có trên sân nhà Cao Lãnh.

Phút 24, Felix đệm bóng mở tỷ số cho đội khách. Phút 62, Công Vinh đá phạt hàng rào tung lưới đội khách san hòa tỷ số 1-1 cho chủ nhà. Phút 69, Công Vinh chuyền bóng vào trong, lợi dụng sự chần chừ của thủ môn Bửu Ngọc lẫn hậu vệ, Timothy tung người đệm bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà. Thắng 2-1, CLB Hà Nội thăng tiến liền 2 bậc, tạm thời thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

SHB Đà Nẵng sau chuỗi 4 trận bất bại, tại vòng 5, họ gục ngã trước Sài Gòn FC. Mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nếu đội bóng sông Hàn nhận thêm một thất bại nữa.

Có điều, để tránh đối diện với một kết quả không mong muốn, họ phải vượt qua người anh em Hà Nội T&T nên người ta tin rằng màn gặp mặt giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T sẽ là một cuộc đại chiến.

Với bầu Hiển không có chuyện hòa khi 2 đội gặp nhau. Bởi hòa cũng đồng nghĩa với bất lợi về mặt hiệu số. Đây là trận đấu mở, 2 đội đều muốn thể hiện đẳng cấp của mình. Và chủ nhà vẫn có cửa thắng nhiều hơn bởi HN.T&T không ở thế phải thắng bằng mọi giá như SHB.ĐN.

Phút 60, Niko đệm bóng cận thành mở tỷ số cho chủ nhà. Phút 77, từ pha đá phạt bóng treo vào cầu môn của Minh Phương, Merlo đánh đầu tung lưới ấn định tỷ số 2-0 cho chủ nhà. Ứng cử viên vô địch Hà Nội T&T đã thất thủ tại Chi Lăng với 2 bàn không gỡ trước SHB Đà Nẵng.

Kết quả này dù vẫn đảm bảo thứ hạng số 1 cho đội bóng Thủ đô, nhưng lại khiến cuộc đua ở nửa trên BXH trở nên đông đảo hơn khi khoảng cách của đội dẫn đầu so với đội xếp ở vị trí 6 chỉ đúng bằng điểm số của 1 trận thắng.

Xếp hạng sau vòng 5:

1. Hà Nội T&T (13 điểm); 2. Sài Gòn FC (12); 3. SHB Đà Nẵng (11); 4. V. Ninh Bình (11); 5. B. Bình Dương (10); 6. SLNA (10); 7. TĐCS Đồng Tháp (8); 8. HAGL (7); 9. CLB Hà Nội (6); 10. Thanh Hóa (6); 11. K. Khánh Hòa (6); 12. N. Sài Gòn (5); 13. V. Hải Phòng (5); 14. K. Kiên Giang (4)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG