V-league: Hai cuộc chạm trán nóng bỏng nhất

V-league: Hai cuộc chạm trán nóng bỏng nhất
TPCN - Không có gì ngoa ngôn khi nói rằng, nóng bỏng và gây chú ý nhất vòng 15 chính là 2 cặp đấu: M.H.Hải Phòng- HAGL, P.SLNA- GĐTLA...

Chỉ 4 mùa xuất hiện tại V-League 2006, 2 đại gia mới nổi HAGL và GĐTLA đã kịp tạo ra khá nhiều vụ scandal. Điều trùng hợp là những scandal này của Gỗ và Gạch đều “dính” phải 2 đối thủ mà họ sẽ chạm trán vào chiều Chủ nhật này.

Hai mùa bóng trước, sau khi cầm chắc ngôi vô địch V-League 2004, HAGL đã tự tạo một scandal mà đến giờ người ta vẫn gọi đó là vết nhơ lớn nhất mà đội bóng phố Núi dính phải.

Trận thua 0-1 trước Hải Phòng khi ấy đã giúp đội bóng thành phố Cảng trụ hạng trong gang tấc, mặt khác nó lại hất đổ tượng đài một thời của bóng đá VN Thể Công xuống hạng đúng vào năm đội bóng này kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50.

Với HLV trưởng Kiatisuk, “vết nhơ” trong trận đấu này còn hiển hiện ở việc tự hy sinh danh hiệu Vua phá lưới cho Amaobi khi đá hỏng quả phạt đền. Và cũng từ trận thua “vờ” này, HAGL đã tự mở ra chu kỳ... thất bại ở sân Lạch Tray khi mùa trước họ  tiếp tục thất thủ trước đội chủ nhà M.H.Hải Phòng 0-1.

Tương tự Gỗ, GĐTLA cũng có nhiều “kỷ niệm” với đội bóng xứ Nghệ P.SLNA. Ngoài việc thường xuyên thất thủ, đội bóng của phù thủy Calisto còn có một scandal gắn liền với cuộc chạm trán P.SLNA.

Cùng ở mùa bóng V-League 2004, ông Calisto đã tạo ra một sự cố vô tiền khoáng hậu: phản ứng trọng tài công nhận bàn thắng của P.SLNA, GĐTLA quyết định rút liền 3 cầu thủ hoàn toàn sung sức ra sân, chỉ giữ lại đội hình 8 người để hoàn tất trận đấu với P.SLNA.

Khó đổi vận

Với những ám ảnh và duyên nợ trong quá khứ như vậy, cuộc chạm trán tới đây sẽ thực sự thú vị. Bởi lẽ, ngoài ân oán, cả Gạch và Gỗ đều đang nỗ lực đánh bóng lại hình ảnh đại gia của họ sau nửa đầu đầy thất vọng.

Gạch và Gỗ sẽ đổi vận? ở cuộc so tài M.H.Hải Phòng- HAGL, trong khi đội chủ nhà mất trụ cột Tostao thì Gạch vắng Bá Khôi và... Kiatisuk. Cái khó ấy sẽ chất chồng, bởi thế của M.H.Hải Phòng giờ đã khác xa với thời điểm 2 năm trước và họ vẫn còn Đặng Văn Thành, Julien – những cầu thủ có duyên phá lưới đội bóng phố Núi.

Điều quan trọng nhất là mất Kiatisuk, Gỗ mất đi một thủ lĩnh cầm trịch trên sân để thả sức biến hóa lối chơi. Chính vì vậy, có lẽ chỉ cần... cầm hòa được với M.H.Hải Phòng thì với HAGL đã coi là thành công.

Tương tự, Gạch cũng khó phá bỏ được cái dớp đen đuổi mỗi khi đụng độ P.SLNA. Đặc biệt là các học trò của Calisto vừa tổn hao sức lực do phải tỉ thí với Thân Hoa Thượng Hải ở Cup C1 châu á, trong khi P.SLNA lại được... rung đùi chờ đối thủ lâm trận.

Đã vậy, Gạch còn mất Carlos và Văn Hùng do dính thẻ phạt. Đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, P.SLNA đang cần điểm để tích lũy cho chiến dịch trụ hạng thành công nên có thể nhận thấy, đội bóng xứ Nghệ sẽ quyết “làm gỏi” GĐTLA.

Ở lượt trận 15 này, người ta còn được chứng kiến nỗ lực lấy lại thể diện của 2 đại gia khác: Bình Dương và Đà Nẵng. Nếu Bình Dương phải đụng khắc tinh TMN.CSG (mùa trước, TMN.CSG chính là đội phá đám Bình Dương trong cuộc đua giành chức vô địch) thì Đà Nẵng chạm trán với đội bóng đánh bại họ ngay tại sân Chi Lăng ở lượt đi là Nam Định.

Ở 2 cuộc đụng độ này, tuy lấn lướt về mặt danh tiếng, nhưng xem ra khả năng kiếm được 1 điểm cho Bình Dương và Đà Nẵng là phù hợp với thực tế.

Trong khi đó, nỗ lực nhằm trụ hạng của Hòa Phát HN và Thép Pomina Tiền Giang ngày càng trở nên khó khăn khi họ phải đụng 2 đội bóng xương xẩu là P.Bình Định (đội có hàng thủ tốt nhất V-League) và K.Khánh Hòa (đội chơi rất tốt trên sân khách và nhiều mưu mẹo).

Chính bởi vậy, khả năng bứt khỏi vị trí đèn đỏ của Hòa Phát HN lẫn Tiền Giang ít nhất phải chờ vài vòng đấu nữa, khi các đội thấm mệt và bắt đầu sơ sảy.

MỚI - NÓNG