Vô địch Cúp Nhà vua, Barca lập hàng loạt kỷ lục

Vô địch Cúp Nhà vua, Barca lập hàng loạt kỷ lục
TPO - Barcelona đã lập hàng loạt kỷ lục sau khi đá bại Alavas 3-1 trên sân Vicente Calderon để lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha mùa giải 2016/2017.

Không có bất ngờ nào xảy ra trên sân Vicente Calderon ở trận chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha 2016/2017, Barcelona với đẳng cấp vượt trội, dễ dàng vượt qua đối thủ Alaves với tỷ số 3-1.

Với đội hình toàn hảo thủ, Barca dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và đẩy Alaves phải lùi sâu phòng ngự. Phút thứ 30, sau pha phối hợp bật tường nhanh với Neymar, Messi thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái không thể cản phá, giúp Barca vươn lên dẫn trước 1-0. 
Ngoài pha ghi bàn trực tiếp, Messi còn đặt dấu giày vào hai bàn thắng còn lại của Barca. Phút 45, từ đường chuyền tinh tế của Messi, Andre Gomes thoát xuống thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Neymar đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ sân Nou Camp.
Hai phút sau, Messi một lần nữa tỏa sáng với tình huống đi bóng qua bốn cầu thủ Alaves rồi chọc khe cho Paco Alcacer dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ Catalan. Alaves chỉ có được bàn thắng danh dự từ pha sút phạt của Theo Hernandez ở phút 33.
Với chiến thắng này, Barca có cho mình chiếc Cúp Nhà vua thứ 29 trong lịch sử, tiếp tục nối dài kỷ lục về số lần lên ngôi tại đấu trường này và bỏ xa 2 đội xếp sau là Bilbao (23 lần) và Real Madrid (19 lần).

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, đội chủ sân Nou Camp đăng quang giải đấu này, trở thành đội bóng đầu tiên sau 64 năm, lập cú "hat-trick" vô địch Cúp Nhà vua, san bằng kỉ lục của chính họ từ năm 1951 đến 1953.

Với cá nhân Messi, trận thắng đánh dấu cột mốc vô cùng ý nghĩa trong sự nghiệp của anh: trận đấu chính thức thứ 700 trên mọi đấu trường. Ngôi sao người Argentina cũng là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1950 ghi bàn ở 4 trận chung kết cúp Nhà vua (2009, 2012, 2015, 2017), chỉ kém 1 trận so với huyền thoại Telmo Zarra. 

Người đồng đội của Messi, Neymar cũng là cầu thủ hiếm hoi "nổ súng" ở 3 trận chung kết cúp Nhà vua liên tiếp (2015, 2016, 2017). Người gần nhất làm được điều này là cựu tiền đạo Real Madrid, Ferenc Puskas, ghi bàn trong hai trận thua Atletico năm 1960 và 1961 trước khi thắng Sevilla năm 1962.

Ngoài ra, chiến thắng này cũng là món quà ý nghĩa mà HLV Luis Enrique dành tặng cho các CĐV trước khi rời Nou Camp. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xác nhận chia tay Barca sau 3 năm gắn bó   hồi tháng 3 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.