Vòng 4 V-League: Hat-trick của “người hết thời” Timothy

Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng đầu năm mới trong trận đấu với SLNA . ảnh: CTV
Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng đầu năm mới trong trận đấu với SLNA . ảnh: CTV
TP - Một số cá nhân của các đội bóng, đặc biệt tiền đạo Timothy, bất ngờ có những màn trình diễn xuất sắc sau Tết.

Tiền đạo Timothy bất ngờ tỏa sáng ghi cả 3 bàn thắng giúp đội chủ nhà HAGL vượt qua Sông Lam Nghệ An (SLNA) với tỷ số 3-1, Xuân Ngọc làm một cú đúp giúp Than Quảng Ninh giành chiến thắng 3-0 trước ĐTLA và Nastja Ceh ghi cả 2 bàn giúp Thanh Hóa thắng Bình Dương 2-1 để tiếp tục giữ ngôi đầu.

Trên sân Cẩm Phả, sau một hiệp thi đấu nhì nhằng, đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã thi đấu bùng nổ ở cuối hiệp 2 khi có đến 3 bàn thắng vào lưới đội khách Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Phút 72, Xuân Ngọc vừa vào sân đã sút chính diện tung nóc lưới thủ môn Tiến Phong (ĐTLA) mở tỷ số cho chủ nhà Than Quảng Ninh. Phút 80, lại Xuân Ngọc nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút chéo góc đẹp mắt trong vòng cấm. Đây là bàn thắng thứ 2 của Xuân Ngọc trong trận đấu này. Phút 82, Uche ấn định tỷ số 3-0 cho chủ nhà Than Quảng Ninh.

Trên sân Pleiku, chủ nhà HAGL tiếp SLNA. Theo những con số thống kê trong 3 vòng đấu đầu tiên ở 3 mùa gần đây, ở V-League 2014 HAGL đang có sự khởi đầu tệ hại nhất khi mới có được 1 điểm và đứng ở vị trí cuối cùng trên BXH.

Khởi đầu mùa giải 2014, ở vòng 2 HAGL “chết đứng” ngay trên sân nhà trước nhà ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T với tỷ số 1-4. Trận đấu kế tiếp thầy trò HLV Choi Yoon Gyum may mắn thoát hiểm tại Tân An, khi bị chủ nhà ĐTLA dẫn trước tới 2-0 rồi cầm hòa 2-2.

Thế mà các cầu thủ HAGL đã thi đấu như lên đồng trong cuộc tiếp đón SLNA trên sân Pleiku. Ngay trong hiệp 1 họ đã có 3 bàn trắng của Timothy. Phút 22, trung vệ Ngọc Hải đốn ngã Felix trong vòng cấm, Timothy sút phạt đền mở tỷ số cho chủ nhà HAGL. Phút 30, lại Timothy trong tư thế quay lưng với khung thành SLNA đã xoay người móc bóng sút thành bàn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 44, Timothy lập hat-trick sau đường chuyền ngang của Hoàng Thiên.

Vào hiệp 2, HLV Hữu Thắng cho tiền đạo Ddjodo vào sân và đưa Công Vinh từ vị trí trung tâm chuyển ra chơi ở cánh trái hàng tiền vệ để gia tăng sức tấn công còn chủ nhà HAGL vẫn chơi theo bài phòng thủ phản công. Phút 54, Emile có pha xử lý bình tĩnh và sắc bén ngay trước vòng cấm khi các hậu vệ HAGL khựng cả lại, cú sút cực hiểm hóc không cho Basey Akpan cơ hội cản phá. SLNA có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sân Thanh Hóa tràn ngập trong không khí cuồng nhiệt với rất đông CĐV tới sân theo dõi trận thư hùng giữa Thanh Hóa và B.Bình Dương. HLV Lê Thụy Hải trở lại Thanh Hóa với mục tiêu không ngoài việc đánh bại đội bóng cũ thay cho màn ra mắt CLB B.Bình Dương - nơi ông vừa nhậm chức Giám đốc kỹ thuật (thực chất là HLV trưởng). Nhưng trong ngày trở lại, B.Bình Dương của HLV Lê Thụy Hải đã phải chấp nhận thất bại trước một Thanh Hóa của HLV Mai Đức Chung chơi rất ổn định.

Phút thứ 9, bất ngờ xảy ra khi Anh Đức đưa B.Bình Dương vượt lên dẫn trước 1-0 sau đường chuyền của Abass. Phút 17, Thanh Hóa có bàn thắng gỡ hòa 1-1 khi cú đá phạt của Nastja Ceh chạm người một cầu thủ trước khi vào lưới Quốc Thiện Esele.

Phút 49, trọng tài Võ Minh Trí cho Thanh Hóa hưởng quả phạt 11m sau tình huống bóng chạm tay Tiến Thành và Nastja Ceh thực hiện chính xác ấn định tỷ số 2-1 cho chủ nhà Thanh Hóa. Đây là một cú đúp của Nastja Ceh giúp Thanh Hóa tiếp tục vững ngôi đầu.

Trên sân Hoa Lư, Ninh Bình đã chia điểm với Đà Nẵng khi 2 đội có tỷ số hòa 1-1. Còn trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng giành chiến thắng trước tân binh Hùng Vương An Giang với tỷ số 2-0.

Xếp hạng sau vòng 4: 1. Thanh Hoá (10 điểm); 2. Than QN (7đ); 3. Hà Nội T&T (3 trận, 6đ); 4. SLNA (6đ); 5. V.Hải Phòng (6đ); 6. SHB Đà Nẵng (5đ); 7. XM.V.Ninh Bình (5đ); 8. HAGL (3t, 4đ); 9. QNK Quảng Nam (3t, 4đ); 10. Đồng Nai (3t, 3đ); 11. ĐTLA (2đ); 12. B.Bình Dương (3t, 1đ); 13. HV An Giang (3t, 1đ)

MỚI - NÓNG