Xem Euro giữa mùa hạ Đông Âu

Xem Euro giữa mùa hạ Đông Âu
TPO - Từng là một cường quốc bóng đá nhưng đã gần ba mươi năm nay kể từ World Cup 1986 với trận thua đậm 0-6 trước Liên Xô, Hungary “biệt tăm” tại những cuộc đọ sức tầm thế giới.

> Vé Euro siêu VIP và đẳng cấp đại gia

Quảng trường Anh hùng, công trình kiến trúc được xây dựng cuối thế kỷ 19 nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm lập quốc Hungary
Quảng trường Anh hùng, công trình kiến trúc được xây dựng cuối thế kỷ 19 nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm lập quốc Hungary.

Hơn thế nữa, từ 4 thập niên nay, đội tuyển Hungary cũng lỡ hẹn với các kỳ EURO, cho dù năm 1964 các chàng trai xứ sở này đã giành được HCĐ tại Tây Ban Nha. Cho đến nay, tiếng tăm của bóng đá Hungary - đặc biệt là với “Đội tuyển vàng” thập niên 50 gồm những tên tuổi hàng đầu trong nền bóng đá thế giới như Puskás, Kocsis, Hidegkúti, Bozsik... - đã hoàn toàn chìm trong dĩ vãng.

Thế nhưng, bóng đá vẫn là môn thể thao rất được ưa thích tại Hungary và như người dân xứ này thường nói, đó là thứ mà ai cũng có thể và cũng thích bình luận. Mùa hạ năm nay, cho dù không có dịp cùng các đại diện khác trong khu vực Đông - Trung Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Ukraine, Croatia... thi tài tại EURO 2012, nhưng tại các thành phố lớn, đặc biệt là Budapest, các “fan” Hungary vẫn có những tụ điểm lớn để theo dõi và cổ vũ bóng đá.

Được ưa chuộng nhất có lẽ là một “fanzone” ở ngay trung tâm thủ đô, tại khu Công viên Thành phố nổi tiếng đã có 200 năm tuổi, nơi vui chơi, giải trí của cư dân Budapest trong những dịp lễ lạt hoặc cuối tuần. Chỉ vài bước sau Quảng trường Anh hùng lịch sử và thiêng liêng của dân tộc Hungary, du khách có thể thấy ngay một khoảng không, mùa hè trở thành hồ nước nhân tạo để bơi thuyền, mùa đông làm sân trượt băng, và ngay sát đó là một “đảo” nhân tạo được trải thảm xanh hệt như sân bóng, để đón các CĐV.

Trong vòng một tháng liền, trên diện tích 1.000m2 của “đảo”, hàng ngàn người có thể quây quần cổ vũ bóng đá bên ly bia Đan Mạch Carlsberg, đơn vị tổ chức “fanzone”. Nếu đói bụng, nhiều món ăn Hung đặc sắc được nấu tại chỗ đang chờ thực khách với giá rất phải chăng, 2-5 Euro. Trong số đó, loại xúp truyền thống nổi tiếng của Hungary mang tên gulyás (goulash), thịt heo nướng và khoa tây chiên, xúc xúc nướng kèm dưa chua... là những món luôn được dân “nghiền” bia ưa chuộng.

Thích nhất là tại “đảo”, bên cạnh những dãy bàn ghế ngay ngắn, các CĐV nếu muốn còn có thể nằm xoài dưới sàn cỏ nhân tạo màu xanh rất mát mắt và sạch sẽ - những chiếc gối khổng lồ được phát cho họ để gia tăng cảm giác thoải mái. Màn hình lớn có độ phân giải cao được đặt giữa hồ - phóng tầm mắt ra phía sau, có thể thấy thấp thoáng bóng thành cổ Vajdahunnyad tráng lệ, đây là quần thể tập trung những nét đặc sắc nhất của lịch sử 1.000 năm kiến trúc Hungary.

Bầu không khí rộn ràng của mùa EURO 2012 càng được hâm nóng bởi sự hiện diện của những “bóng hồng” sẵn sàng vẽ theo yêu cầu - lên mặt, lên tay... - các “fan” hình ảnh màu cờ sắc áo của đội mà họ “mê muội”. Tiếng nhạc sôi động kèm lời bình luận rất “chuẩn”, “chỉnh”, nhiều khi pha nét hài hước, hóm hỉnh của các BLV thể thao gạo cội - cùng những chương trình vui chơi, “rút thăm có thưởng” thú vị đi kèm trong giờ giải lao - càng khiến khu “fanzone” trở thành điểm đến thư giãn và văn hóa của cả không ít du khách nước ngoài có mặt tại Hungary trong thời gian này.

Một điểm thú vị là tại khu “fanzone” này, các CĐV cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng không mấy khi thấy họ cay cú. Đa phần đều đi có đôi, hoặc cả gia đình, đối với họ, đến đây không đơn thuần là xem đá bóng, mà còn là dịp giải trí, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện, thậm chí tranh luận những đề tài không thật liên quan tới thể thao như suy thoái kinh tế thế giới, bầu cử tại Hy Lạp cuối tuần này, hay... ngắm các cô gái đẹp trong trang phục “bắt mắt”. Bầu không khí, do đó, tuy “nóng” vì bóng đá, nhưng luôn “dịu” và thư giãn.

Mùa hè ở Đông Âu mặt trời lặn khá muộn. Khi trận đấu thứ hai trong ngày kết thúc, màn hình dần tối, cũng là lúc ánh sáng những ngọn đèn lung linh hòa vào những vì sao huyền ảo, hắt xuống mặt nước hồ, nơi vẫn còn những chiếc thuyền - trước đó đậu lại để các “thủy thủ” theo dõi bóng đá, giờ lại hờ hững lướt chầm chậm... Dòng người tỏa ra khắp quảng trường và đường phố lân cận - không ít thanh niên vẫn tiếp tục tới những địa chỉ khác của Budapest về đêm...

“Fanzone” ngay tại trái tim Budapest
“Fanzone” ngay tại trái tim Budapest.
Khung cảnh tuyệt đẹp, phía xa xa là thành cổ Vajdahuyad
Khung cảnh tuyệt đẹp, phía xa xa là thành cổ Vajdahuyad.
Các CĐV chờ trận đấu mở màn
Các CĐV chờ trận đấu mở màn.
Có thể nằm ngả ngốn trên nền cỏ nhân tạo
Có thể nằm ngả ngốn trên nền cỏ nhân tạo.
Gối, đệm được phát cho người đến trước
Gối, đệm được phát cho người đến trước.
Cũng có cả khách Việt Nam
Cũng có cả khách Việt Nam.
Các món ẩm thực nóng hổi và thơm lừng
Các món ẩm thực nóng hổi và thơm lừng.
Tranh thủ giờ giải lao đi mua đồ nhậu
Tranh thủ giờ giải lao đi mua đồ nhậu.
Ngồi đất cũng thích
Ngồi đất cũng thích.
Các trò “rút thăm có thưởng”
Các trò “rút thăm có thưởng”.
Phục vụ tại chỗ
Phục vụ tại chỗ.
Vẽ mặt, tay… cho các CĐV
Vẽ mặt, tay… cho các CĐV.
Mỗi khi có bàn thắng…
Mỗi khi có bàn thắng….

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn, từ Budapest

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.