Chiếc nôi ươm tài năng nghệ thuật

Chiếc nôi ươm tài năng nghệ thuật
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội là cái nôi ươm cho đời nhiều tài năng nghệ thuật.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội:

Chiếc nôi ươm tài năng nghệ thuật

Đến kỳ tuyển sinh, mọi thanh thiếu niên có năng khiếu nghệ thuật tự do đăng ký thi và vào các khoa khác của trường. Ra trường họ trở thành quân nhân hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật. Riêng khoa Nghệ thuật dân tộc và Miền núi (NTDT&MN) khá đặc biệt. Cũng đào tạo tài năng nghệ thuật, nhưng hoạt động của khoa NTDT&MN thể hiện trách nhiệm lớn lao và tình cảm sâu sắc của Quân đội đối với nền nghệ thuật dân tộc và con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.     

Đại tá Bùi Đình Điệu, Trưởng phòng Chính trị trường cho biết, hàng năm, cán bộ tuyển sinh của trường về các địa phương, kết hợp với ngành văn hoá thông tin sở tại tuyển sinh cho khoa NTDT&MN. Đối tượng tuyển là con em người dân tộc thiểu số, có năng khiếu nghệ thuật. Các em thường văn hoá thấp, có khi thất học, tái mù chữ. Vào trường,  các em được nuôi ăn học theo chế độ như bộ đội, được học văn hoá đến tốt nghiệp PTTH,  học chuyên môn sâu theo năng khiếu từ 2 đến 7 năm ở các bậc trung học, cao đẳng. Ra trường, các em về lại địa phương, trở thành những hạt nhân văn hoá của tỉnh mình. Năm 2004, trường tuyển được 111 em vào khoa NTDT&MN. Y BLin 19 tuổi, người dân tộc Ba Na, học thanh nhạc là một trong số đó. Y BLin thi học kỳ 1 khá đạt với ca khúc “Màu hoa đỏ”. Cô tâm sự: “Em thích hát từ nhỏ, nhưng chỉ hát cho đỡ mệt khi lao động vui cái bụng cả nhà, chưa bao giờ dám nghĩ mình ra Hà Nội học. Em thấy mình may mắn nhiều lắm”. Năm nay, thị xã Kon Tum có 7 em may mắn như Y BLin. Y BLin kể thêm: “Mới ra đây học, chúng em nhớ nhà lắm, không biết sau này mình có khá không. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ học thôi. Nhưng thấy các anh chị khoá trước học giỏi, thành tài, chúng em yên tâm lắm rồi”. Những anh chị đó là Rô Da Mic người dân tộc K’ Ho, học viên năm thứ nhất Cao đẳng Thanh nhạc đoạt huy chương vàng hội diễn Tiếng hát HSSV toàn quốc năm 2002 và đạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2004; là BLoong Thiết người dân tộc Pa Cô tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2004 đang được nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài quân đội muốn nhận về. Hoặc các anh chị: Thanh Xuân, Kiều Minh... về địa phương đều là giọng đơn ca chính trong đoàn nghệ thuật tỉnh và là cán bộ có năng lực.

Cứ thế, hàng năm có hàng trăm học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số của khoa NTDT&MN thành tài, ra trường, bay về phục vụ cho sự nghiệp nghệ thuật của quê hương, dân tộc mình.

MỚI - NÓNG