Cuộc đọ sức kịch tính giữa hai “đại gia”

Cuộc đọ sức kịch tính giữa hai “đại gia”
Chỉ còn 2 ngày nữa Siêu Cúp quốc gia 2004 – trận đấu đỉnh cao mở đầu cho mùa bóng mới 2005 giữa đương kim vô địch quốc gia (V-League) Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và đương kim vô địch Cúp quốc gia Hoa Lâm Bình Định sẽ bắt đầu.

Siêu Cúp bóng đá quốc gia, 16 giờ Chủ nhật (23/1) trên sân Lạch Tray, Hải Phòng 

Cuộc đọ sức kịch tính giữa hai “đại gia”

Đây là năm thứ 2 liên tiếp 2 đội bóng miền đất võ Tây Sơn này gặp nhau trong Siêu Cúp, mùa bóng trước (2003) HAGL đã đánh bại Bình Định với tỷ số chung cuộc sát nút 3-2 sau 2 trận lượt đi, lượt về sôi động hấp dẫn để lần đầu tiên mang Siêu Cúp về phố núi. Gặp lại nhau năm nay  có 3 cái mới khác hứa hẹn cho Siêu Cúp sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều : Một là chỉ có 1 trận đấu chứ không phải đá 2 trận lượt đi lượt về. Hai là giờ đối thủ của đương kim vô địch Siêu Cúp HAGL là Hoa Lâm - Bình Định chứ không phải là Bình Định, “thêm đầu”, chất lượng chuyên môn Bình Định mạnh lên trông thấy. Ba là trận đấu sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray quen thuộc của thành phố Hoa phượng đỏ chứ không phải một trong 2 sân của 2 đội.

HAGL vẫn “siêu” mạnh

  •  Hoàng Anh Gia Lai, “ông bầu” Đoàn Nguyên Đức: “Mục tiêu của chúng tôi là lập hat-trick (Vô địch Siêu Cúp, vô địch V- League và vô địch Cúp C1 Đông Nam á).
  • Hoa Lâm - Bình Định: Chúng tôi không phải là đội “chiếu dưới” và không “ngán” Hoàng Anh Gia Lai.
  • Siêu Cúp 2004 sẽ khác và hấp dẫn hơn hẳn so với Siêu Cúp 2003.

Kết thúc mùa bóng trước, đội bóng phố núi chia tay 4 cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, Ngô Quang Trường, Phạm Minh Đức, Vũ Hồng Việt. Nhiều người lo cho HAGL. Ông Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức “trấn an” dư luận: trong 4 người đó, chỉ Mạnh Dũng nằm trong đội hình chính thức, ba người còn lại đều ở đội hình dự bị. Năm 2004, HAGL có 3 cầu thủ Thái Lan nhưng giờ HAGL có 5 cầu thủ Thái Lan và cả 5 đều là tuyển thủ quốc gia. Họ rải đều trên các khu vực trọng yếu. Tân binh Vimon là “vua phá lưới” Thái Lan 2004, Choktawee chơi tiền vệ phòng ngự và trung vệ tốt như nhau. Kiatisuk, Dusit, Tawan đã được “dán tem” chất lượng. Cầu thủ nội trẻ đang rất lên chân. Những cựu binh vẫn sung sức và có phong độ cao. Nếu tính cả nội lẫn ngoại, HAGL có 13 tuyển thủ quốc gia.

HAGL đã chuẩn bị cho mùa bóng mới rất chu đáo. Sau khi chuẩn bị tốt về thể lực và lối chơi, đội bóng phố núi đã tham gia giải Queens Cup (Thái Lan). Đây là chuyến đi mà ông Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh đánh giá là rất thành công. Ngoài việc được thi đấu với các đội rất mạnh của bóng đá Thái và các đội đều thi đấu với tinh thần màu cờ sắc áo của 1 giải quốc tế (khác hẳn các trận giao hữu mà các đội Việt Nam qua Thái thi đấu như những buổi đá tập). Đó là chuyến thử lửa quan trọng nhất trước mùa giải mới. Giải tập huấn Cup Hoà Phát (đầu tháng 1, HAGL đứng thứ 2 trong 4 đội tham gia) chỉ là “cái đuôi” của đợt chuẩn bị và các HLV dùng cầu thủ nội là chủ yếu.

Mục tiêu của HAGL trong năm 2005 là lập “hat-trick” (vô địch Siêu Cúp, vô địch V-League và vô địch Cúp C1 ĐNá). Cả ông Đoàn Nguyên Đức lẫn ông Nguyễn Văn Vinh đều khẳng định mục tiêu của đội là như vậy. Mục tiêu này đã được các cầu thủ thấm nhuần. Họ đã thể hiện trong suốt quá trình chuẩn bị 3 tháng và bây giờ thì... đạn đã lên nòng, tất cả đều tự tin đến Hải Phòng để lần thứ 2 liên tiếp đoạt Siêu Cúp.

Hoa Lâm - Bình Định không “ngán” HAGL

Nếu HAGL có 5 tuyển thủ Thái Lan thì Hoa Lâm - Bình Định không hề kém cạnh: Issawa, Nirut, Manit, Worrawoot, Narongchai, cả 5 cũng đều là tuyển thủ quốc gia. Hoa Lâm - Bình Định còn hơn HAGL “một cái đầu” đó là họ “nẫng tay trên” HLV Ajiharn Songamsuk của HAGL, người đã dẫn dắt các ngôi sao phố núi đến chức vô địch mùa bóng 2004. Songamsuk là người có “bàn tay vàng”. Chỉ sau khi ông đến Bình Định hơn 2 tháng, đội bóng đất võ đã có chuyển biến mạnh mẽ. Chuyến thi đấu ở Thái Lan đã nói lên sự tiến bộ đó: thắng ĐH Pranakhon 1-0, Telephone 4-2, Osotsapa 4-2, hoà Universiti Bangkok 2-2, BEC Tero 1-1, thua Krung Thai Bank 1-2. Điều quan trọng là ông Songamsak đã tạo được một đội hình không chỉ rất ăn ý mà còn rất hài hoà giữa công và thủ. Từ ngày trở lại hạng chuyên nghiệp, chưa bao giờ đội bóng đất võ nêu chỉ tiêu cao thế mà trước mùa giải năm nay, họ đặt chỉ tiêu nằm trong  Top 3 V-League. Srimaka, Manit, Narongchai là những chân sút tốt, lại thêm Issawa được đẩy lên đá tiền vệ tấn công càng khiến hàng tiền đạo Hoa Lâm - Bình Định trở thành hàng tấn công rất đáng gờm. Ông Songamsuk còn rất thành công khi kịp “nâng cấp” một số cầu thủ trẻ như Quý Lâm, Hoàng Vũ, Đình Quý, Minh Sen khiến lực lượng của Hoa Lâm - Bình Định hiện nay dư dật và mạnh ở mọi vị trí.

Một vấn đề khác thể hiện sự lớn mạnh của Bình Định: Các nhà lãnh đạo đội tuyên bố năm 2005, đội bóng của họ sẽ không “chơi thủ tục” ở C1 Đông Nam á nữa mà coi đó là mặt trận chính. Hoa Lâm - Bình Định đâu có còn là đội “chiếu dưới” so với HAGL, việc gì họ phải sợ?

Khó đoán trước đội thắng

Một khi cả 2 đội đều coi mình là “đại gia” của bóng đá Việt Nam thì trận Siêu Cúp sẽ... khỏi chê. Lần đầu tiên các cầu thủ Bình Định quảng bá thương hiệu cho hãng xe máy Hoa Lâm - doanh nghiệp đã đổ rất nhiều tiền để nâng cấp đội Bình Định -  hẳn họ sẽ thi đấu với tinh thần và trách nhiệm cao hơn trận Siêu Cúp trước rất nhiều. Có tinh thần tốt, chuyên môn lại được nâng cao, lại có một ông thầy  “bắt được vở” của HAGL, lẽ nào họ lại chơi xoàng. Còn HAGL, họ cũng sẽ chứng tỏ là không có Songamsuk nhưng HAGL vẫn như là... có Songamsuk khi ngôi sao Kiatisuk vừa là cầu thủ kiêm HLV phó, nghĩa là chất lượng chuyên môn chỉ có hơn mùa trước... trở lên.

Siêu Cúp 2004 sẽ khác và hấp dẫn hơn hẳn so với Siêu Cúp 2003 mặc dù vẫn là hai đội của 2 trận Siêu Cúp 2003 gặp lại nhau.  

Sỹ Minh-Văn Hùng 

Danh sách 2 đội bóng Siêu Cúp 2004

Đương kim vô địch quốc gia Hoàng Anh Gia Lai

Cầu thủ :Võ Văn  Hạnh (số áo 1), Nguyễn Quốc Tuấn (24), Khổng Thanh Tú (25), Trịnh Duy Quang (6), Lê Thành Long (23), Lê Quang Trãi (5), Nguyễn Văn Đàn (9), Trần Hải Lâm (19), Võ Tấn Thật (8), Võ Bá Khôi (14), Chu Ngọc Cảnh (22), Nguyễn Duy Vẫn (4), Nguyễn Minh Hải (16), Dương Minh Ninh (12), Tawan (10), Kiatisuk (13), Dusit (17), Vimon (11), Choktawee (7), Nguyễn Việt Anh  (15), Nguyễn Văn Kiệt (21), Trần Minh Thiện (20), Vũ Đức Việt (18), Mã Thanh Duy (2), Nguyễn Đình Việt (3). HLV trưởng : Huỳnh Văn ảnh.

Đương kim đoạt Cúp quốc gia Hoa Lâm Bình Định

Cầu thủ : Nguyễn Văn Phúc (số áo 1), Ngân Ngọc Hưng (2), Cao Văn Dũng (3), Issawa(4), Nguyễn Ngọc Bảo (5), Trần Minh Sen (6), Nirut (7), Nguyễn Văn Hiển (8), Lê Minh Mính (9), Narongchai (10), Manit (11) Trần Đoàn Khoa Thanh (12), Lê Anh (13), Worrawoot (14), Lê Thanh Phương (15), Trần Minh Quang (16), Phan Hoàng Quý Lâm (17), Đặng Ngọc Tuấn (18), Trương Hoàn Vũ (19), Đỗ Xuân Hùng (20), Nguyễn Văn Tâm (21), Nguyễn Thành Lợi (22), Nguyễn Văn Thịnh (23), Đặng Anh Tuấn (24), Trần Quốc Việt (25). HLV trưởng : Ajiharn Songamsuk.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.