Rượu vào, đòn ra

Rượu vào, đòn ra
TP - Chủ nhật lại tốt ngày, ba bố con ông Bình chia nhau đi ăn cỗ. Vẫn còn đang ở đám chờ rước dâu, ông Bình đã bị gọi về gấp vì hai quý tử của ông đang đánh nhau.

Nguyên nhân ban đầu cũng chẳng có gì, thằng cả thấy thằng út đi ăn cỗ về say khướt nên ra chiều dạy bảo. Anh mặt đỏ gay, lại góp ý với em quá đà bằng mấy cái bạt tai nên bị phản đòn. Mấy người can ngăn đều bị vạ lây, hàng xóm đành phải chờ ông Bình về giải quyết.

Tưởng ông Bình về là yên, ai ngờ ông vừa vào ngăn hai thằng con thì bị thằng út đẩy ông ngã lăn quay. Ông Tốt là bạn của ông Bình, trên đường đi ăn cỗ về thấy sự bất bình vào can cũng bị một cú đấm sưng húp mắt.

Nhưng khác với người trước, hai tay ông Tốt vớ hai viên gạch đòi ăn thua đủ với thằng út con ông Bình. Bà Hoa, em gái ông Tốt thấy anh mình nồng nặc mùi “hồng xiêm chín” lại đòi đánh nhau với thằng say rượu, định xông vào ôm thì cũng là lúc một tấm ván bay tới trúng mặt phải đưa đi cấp cứu.

Chuyện còn chưa dừng lại ở đấy, nếu không có sự can thiệp của lực lượng công an xã và chính quyền thôn, vì thằng con ông Tốt đi ăn cỗ về, nghe tin dẫn anh em đến đòi trả thù cho cho cô và bố.

Rau Muống (Bắc Ninh)

MỚI - NÓNG