'Run rẩy bờ vai' - nhìn nhận lại cuộc sống

'Run rẩy bờ vai' - nhìn nhận lại cuộc sống
TP - Cuộc sống vốn nhiều trái ngang rắc rối, ai trong đời rồi cũng gặp những vấn đề dù ít dù nhiều, nhưng cách giải quyết tích cực hay tiêu cực lại phụ thuộc vào duy nhất một yếu tố: đó là thái độ ứng xử trước tình huống.
'Run rẩy bờ vai' - nhìn nhận lại cuộc sống ảnh 1

Georgie – nhân vật chính trẻ tuổi trong Tell me I’m OK Really (bản dịch tiếng Việt: Run rẩy bờ vai – IPM và NXB Thời đại, tác giả Rosie Rushton) đã phản ứng như phần lớn các cô thiếu nữ ở cùng hoàn cảnh: quan tâm đến thể diện hơn thực chất, lo lắng cho sự xôn xao dư luận hơn là sự an tĩnh của lòng mình. Kết quả là cô trở thành một kẻ dối quanh, dối thầy, dối bạn, dối trá hết thảy những ai cô gặp. Đồng thời với khi rút mình vào vỏ ốc, cô lại tủi thân vì không người sẻ chia tâm sự. Georgie vốn là người lớn lên với mặc cảm của một đứa trẻ bị bỏ rơi, quạnh hiu đơn độc ngay giữa vòng tay gia đình.

Bà Flavia béo tốt và lập dị xuất hiện mang đến cho Georgie nhiều cảm nhận mà cô chưa từng nếm trải. Điều đầu tiên cô học được từ bà chính là sự nhìn nhận lại cuộc sống. Nhờ đó, cô hiểu ra thế giới xung quanh không phải chỉ trải toàn hoa hồng, nhưng cũng không phải chỉ lấp đầy sỏi đá.

Điều thứ hai Georgie học được chính là cách tận hưởng cuộc sống. Vui chơi hồn nhiên với bạn bè sẽ khác với lúc nào cũng bận tâm ganh đua những thứ hào nhoáng bề ngoài. Không như phần lớn chuyện tuổi xanh với nội dung chỉ xoay quanh yêu đương hờn giận, Tell me I’m OK Really nhìn thẳng vào những vấn đề của đời thực mà các thiếu nữ có thể gặp phải, nhưng được diễn tả bằng giọng văn nhẹ nhàng ấm áp.

'Run rẩy bờ vai' - nhìn nhận lại cuộc sống ảnh 2


Những lá thư ngày thứ tư - Tình yêu bất tử

Laurel ra đi sau cơn đau tim đột ngột, Jack – người chồng già mang khối u ác tính trong đầu đã viết bức thư cuối cùng trong đời gửi cho vợ và chịu đựng cơn đau cuối cùng rồi cùng bà đến một thế giới khác.

Hai cái chết của cặp vợ chồng già trong cùng một ngày cũng đã là kỳ lạ nhưng tình yêu của Jack dành cho vợ và các con của mình còn kỳ lạ hơn. Trong suốt nhiều năm trời, ông đã ngồi viết cho vợ, con rất, rất nhiều những bức thư chan chứa yêu thương, lạc quan mà không bao giờ gửi. Những đứa con của Jack ngạc nhiên khi cầm bức thư do chính người cha khi còn sống đã viết cho mình.

Giọng văn nhẹ nhàng, những tình tiết trong câu chuyện trôi đi như việc lật giở những trang hồi kí, ở đó những bức thư, thông điệp của yêu thương là điểm nhấn. Chính Jack chứ không phải ai khác đã biến tình cảm “kì quặc” của mình trở nên bất tử.

Lấy hình ảnh đẹp đẽ của vợ để tạc vào nhân vật Laurel, nhà văn Jason W.right đã thành công khi chuyển tải câu chuyện đầy thông điệp yêu thương mà gần gũi. Câu chuyện nói đến hai cái chết nhưng không có cảm giác tang tóc thê lương, bởi tình yêu đã làm cho cái chết nhẹ nhàng hơn, đẹp đẽ hơn như một thiên tình sử.

Jason F.Wright đã viết “Những lá thư ngày thứ 4” (Nhà xuất bản Trẻ, First news) với thông điệp về lòng vị tha, tình thân. Một câu chuyện đáng yêu, đầy tính khích lệ, trong sáng, khôi hài, lôi cuốn cùng một kết thúc có hậu.

'Run rẩy bờ vai' - nhìn nhận lại cuộc sống ảnh 3


Kỳ ảo “Chiếc mũ của Phù thủy”

”Chiếc mũ của Phù thuỷ” - Tác phẩm văn học thiếu nhi đầu tiên của Phần Lan được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành tại Việt Nam (dịch giả Võ Xuân Quế). Cuốn sách nằm trong bộ truyện của nhà văn, họa sĩ, nhà điêu khắc người Phần Lan Tove Jansson - một tác giả đã được nhận Giải thưởng của Viện Hàn lâm Thụy Điển tới hai lần, Giải thưởng Nhà nước Phần Lan về văn học tới ba lần. Đến nay, tác phẩm đã được dịch ra 40 thứ tiếng, trở thành một biểu tượng văn hóa của đất nước Phần Lan.

”Chiếc mũ của Phù thuỷ” kể về những câu chuyện ở thung lũng Mumi vừa mang tính cổ tích, huyền bí, vừa có tính phiêu lưu và hài hước. Tác giả Tove Jansson đã tạo nên một thế giới thanh bình như trong các câu truyện cổ tích của xứ Bắc Âu trong đó không có bóng dáng bạo lực, dối lừa và giết chóc.

Mỗi nhân vật trong bộ truyện có tính cách khác nhau nhưng sống hòa đồng trong tình thương yêu, trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Tất cả đều yêu quý thiên nhiên, loài vật và sống gần gũi. Những điều này vẫn có thể thấy được trong đời sống của người dân Phần Lan ngày nay. Nội dung cuốn sách mang đậm tính nhân văn cao cả. Các nhân vật Mumi được xây dựng bằng một trí tưởng tượng phong phú, gần gũi với trẻ em và cả người lớn tuổi.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).