TP - Một buổi chiều, khi Long cùng tốp thanh niên làng vừa đá xong trận bóng thì nhận được điện thoại của em gái là Thu báo tin con chó mực không hiểu sao lăn đùng ra chết.
TP - Suốt thời gian qua, người dân làng Hiệp vẫn chưa ngớt bàn luận về câu chuyện hôn nhân giả nhưng lại động phòng thật dẫn đến bi kịch của cô Mít con ông Chuối, bà Bưởi trong làng.
TP - Thứ sáu. Gần hết giờ làm việc buổi sáng. Ngoài cổng, một phụ nữ dắt chiếc xe đạp, đằng sau chở đủ thứ từ chổi lau nhà, đến giấy vệ sinh… tiến vào.
TP - Mấy ngày nay, loa truyền thanh của xã thông báo một tin làm cả làng Đông xôn xao. Nội dung là sẽ có một khu công nghiệp mọc lên trên cánh đồng của làng. Nghe đâu, đây là khu công nghiệp liên doanh với Nhật Bản. Tất cả diện tích đất nông nghiệp sẽ được đền bù với giá 1 triệu đồng/m2…
TP - Từ ngày về sống trong cái xóm nghèo này, anh Độ, chị Mai chưa một lần đặt chân tới nhà ai. Đi làm thì không sao, về nhà anh chị cũng đóng cửa, tỏ ra không muốn cho ai tới nhà mình chơi.
TP - Dân làng Yên đang xôn xao về chuyện anh Minh mất vợ vì ly hôn giả. Cả làng ai cũng ngỡ ngàng trước sự tan vỡ của gia đình được tiếng là hạnh phúc nhất làng này.
TP - Lấy nhau gần sáu năm vợ chồng Luân vẫn chưa có con. Nhiều lần Luân giục Hà đi chữa trị nhưng vì mải mê với công việc đồng áng nên cô quên nghĩa vụ sinh con cho vẹn tròn hạnh phúc.
TP - Đã ba bữa nay Phương ngủ nhờ đằng ngoại. Chuất thì cứ uống rượu đến khi say mềm mới thôi. Chuyện gia đình Chuất đến cơ sự này cũng chỉ vì người chị vợ mặn chuyện.
TP - Ông Hoàng năm nay 70 tuổi nhưng nom ông vẫn còn trai tráng lắm. Vợ con ông đi làm ăn xa nên ở nhà chỉ có một mình ông. Dù đi đâu hay làm gì ông cũng không quên đeo chiếc kính đen model mà ông tậu được trong một lần lên tỉnh.
TP - Làng Hỉ Lam vừa được công nhận là làng văn hóa. Để chào mừng sự kiện này, ban chủ nhiệm quyết tâm vận động toàn dân trong làng xây dựng nhà văn hóa.
TP - Vợ chồng Thắm - Bình đều là công nhân, lương tháng ba cọc ba đồng lại kéo theo hai đứa con lít nhít nhưng người làng chưa một lần thấy vợ chồng họ to tiếng với nhau.
TP - Lẽ thường, nuôi chó để coi nhà nhưng anh Hoàng lại khác. Anh nuôi chó để thể hiện đẳng cấp chịu chơi và biết chơi so với cánh họ Đỗ cùng làng. Cũng từ ngày anh Hoàng nuôi chó, chẳng ai dám bước chân vào nhà anh vì sợ bị cắn. Còn một lí do sâu xa hơn là họ ngại bị anh giữ lại để… khoe chó đẹp.
TP - Làng Bân cả tháng nay xôn xao chuyện ông Mận treo giải kén chồng cho con gái. Bởi cô Nga con ông chẳng xinh đẹp gì lại còn “mát tính” nhưng có tới cả trăm triệu tiền vốn.
TP - Đón khách vào quán hát, tiếng “ok” cứ giòn tan trên môi ông Tuấn. “Ok! Lần sau mời anh lại nhà nhé...”; “Ok! chúng em sẽ phục vụ sếp nhiệt tình...”. Dần dần, “ok” biến thành câu cửa miệng của ông Tuấn.
TP - Sang thăm ông bên nhà bác cả, tôi thấy bác đang phân trần với ông: - Con xin thầy. Thầy lớn tuổi rồi thì chín chắn cho chúng con nhờ. Thầy cứ làm những việc nó chướng mắt như thế, con cháu nhìn vào... Làm sao chúng nghe thầy, nghe chúng con răn dạy nữa!?
TP - Tú và Linh yêu nhau đã lâu nhưng gia đình hai bên phản đối. Bất chấp sự can ngăn, Tú và Linh vẫn lén lút hẹn hò. Cây gạo cuối xóm Rinh là điểm hẹn thường xuyên của đôi trẻ.
TP - Vốn có máu văn nghệ từ nhỏ và cũng là một “ca sĩ” cây nhà lá vườn của xã nên dự đám cưới nào, ông Sang đều phải lên làm một bài gọi là góp vui văn nghệ.
TP - Sau một vài trận mưa rào, đường làng ngõ xóm quê tôi đều ngập lụt. Bọn trẻ con háo hức ra đường té nước, chạy tứ tung đuổi cá, người lớn vác cuốc xẻng đi thông cống. Mấy tiếng sau nước mới kịp rút. Người dân quê tôi chợt nhận ra sự biến mất của những cái ao làng.
TP - Thứ Bảy vừa rồi nhà ông Bích bị cháy. Cháy rụi cả năm gian nhà gỗ lẫn đống rơm sau vườn. Dân làng bàn tán xôn xao nhưng không phải về thiệt hại của vụ cháy mà về chiếc lư hương cổ của nhà ông Bích lại nằm trong hòm của cậu con rể tên Bân.
TP - Hải cùng đại đội nhận lệnh đến giúp nhân dân ở vùng bão lũ sửa chữa lại nhà cửa và thu hoạch lúa mùa. Sau những ngày vật lộn với mưa lũ vất vả, đời sống của bà con thôn Đại Lâm dần dần ổn định.
TP - Ông Đam là bác sĩ có tiếng trên bệnh viện tỉnh, sau khi nghỉ hưu ông về mở một hiệu thuốc nhỏ ở đầu làng. Thế mà, tháng sau, nhắc đến ông ai cũng tỏ ra khó chịu.
TP - Giữa đêm thanh vắng, bỗng ở nhà anh Nam cuối làng Cát vang lên tiếng chửi mắng của anh Nam và tiếng khóc lẫn van xin của thằng Tèo con anh. Người làng lấy làm lạ vì xưa nay anh Nam vẫn thường rất cưng chiều thằng Tèo.
TP - Vợ chồng anh Tài, chị Mơ hồi mới cưới nhau nghèo đói lắm. Hai vợ chồng ngày ngày đạp xe đèo nhau lên tận huyện để phụ vữa kiếm cơm, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc, hòa thuận, làng trên xóm dưới ai ai nhìn vào cũng thầm mong.
TP - Bà Tư ốm dề ốm dệt rồi qua đời. Các con bà tổ chức lễ tang thật lớn. Ai cũng bảo bà Tư sống có phúc nên con cháu hiếu thảo. Nhưng sự đời oái oăm, bà Tư vừa mồ cao mả đẹp buổi chiều thì đến tối các con đã đánh nhau vì khoản tiền phúng viếng.
TP - Mười sáu tuổi học xong lớp 9, Nga không muốn học tiếp cấp ba mà thích kiếm tiền hơn. Nhìn bọn bạn cùng lứa đi làm, sắm điện thoại, có tiền riêng. Nga ham lắm.