Đi thực tế

Đi thực tế
TP - Làng Hạ đang được đưa vào danh sách xét duyệt làng văn hoá. Dân làng phấn khởi bởi đây là làng vùng cao đầu tiên lọt vào danh sách. Nhưng ông Khai bí thư xóm, như đang ngồi trên đống lửa, bởi trong làng đang có chuyện động trời mà chính ông Thìn xóm trưởng lại là người liên quan.

Chuyện là ở làng có cô Mùi bán hàng tạp hoá. Chồng cô đi làm ăn xa nên có nhiều đàn ông đến rình mò. Cô Mùi lại là người lẳng lơ nên càng khiến các bà có chồng ham của lạ lo sốt vó. Làng Hạ ngày cũng như đêm không ngớt tiếng xầm xì.

Việc này thật không hay. Bởi bấy lâu nay làng Hạ nổi tiếng nề nếp gia phong. Với lại tấm bằng văn hoá đang là mục tiêu phấn đấu của cả làng.

Ông Thìn bàn vói ông Khai: “Tôi phải đi thực tế xem thế nào bác ạ, chứ cứ thế này mãi trên xã mà biết thì bao năm phấn đấu thành công toi”.

Ông Khai ngần ngừ: “Tôi nghe người ta kháo cô Mùi đáo để lắm, sợ bác mang tiếng”. Ông Thìn cười hề hà: “Dào ôi! Tôi lại chẳng đáo để hơn sao”.

Buổi tối hôm ấy, ông Thìn vào quán cô Mùi giả bộ mua bao thuốc. Lúc nhận tiền thừa ông như mụ người đi khi bàn tay  ấm nóng của cô Mùi cứ vuốt ve bàn tay ông và nói: “Đêm nay mưa dầm buồn thật đấy. Trời thế này chỉ muốn chui vào chăn thôi ông trưởng xóm nhỉ”.

Ông Thìn chẳng biết mình ngồi nán lại nói chuyện với cô Mùi từ bao giờ nữa. Bao lời nói ông đã thảo trong đầu định để góp ý với cô ta giờ bay đâu mất. Chỉ biết rằng lúc đứng dậy định ra về thì cô Mùi đã tắt phụt điện trong quán và nhanh tay đóng cửa lại…

Bén hơi từ hôm ấy, đêm nào ông Thìn cũng nói dối vợ đi có việc để sang nhà cô Mùi “tâm tình”.

Chẳng ai mảy may nghi ngờ mỗi khi thấy ông Thìn vào cái quán tạp hoá ấy. Vì ông là người có tiếng sống mực thước và thương yêu vợ con.

Cho đến một hôm khi hai người đang dở cuộc thì bất ngờ chồng cô Mùi trở về. Túi hoa quả bị ném tung toé lẫn vào đống quần áo khi ánh điện được bật sáng.

Chồng cô Mùi gằn lên từng tiếng: “Tôi nghe cô nói trong điện thoại là em ốm nặng lắm cơ mà”.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.