Đứa nào cũng có điểm tốt

Đứa nào cũng có điểm tốt
TP - Bà Thuỷ có hai cô con dâu tính cách khác hẳn nhau. Con dâu cả chín chắn, thuỳ mị, làm việc đâu ra đấy. Bà ưng lắm. Con dâu thứ, tên Linh, xuề xoà, cư xử vô ý vô tứ khiến bà thường phật lòng.

Linh về làm dâu nhà bà Thuỷ mới gần 4 tháng. Tiếng là về làm dâu chứ thực tế hai vợ chồng đều công tác ở xa nên thuê phòng trọ riêng gần nơi làm việc. Vì thế, Linh và bà Thuỷ ít va chạm.

Vợ chồng son, lại ở nhà riêng nên sinh hoạt vô tư quen nếp. Mỗi dịp cuối tuần, hai vợ chồng đưa nhau về chơi là bà Thuỷ lại phát hiện những điều “chướng tai gai mắt” ở cô con dâu.

Cả nhà xem ti vi, hai vợ chồng vô tư mang bim bim ra vừa ăn vừa xem như trong rạp chiếu phim. Linh kể một câu chuyện vui, chồng làm ra mặt hình sự không thèm cười. Vậy là Linh đè chồng ra cù nách. Hai vợ chồng cứ thế vô tư đùa nhau, cười sặc sụa ngay trước mặt mẹ.

Nấu nướng thì qua quýt cho xong, chả chú ý đến dinh dưỡng gì cả. Những chuyện vô ý như thế khiến bà Thuỷ không hài lòng. Bà bảo với mọi người: “Ai đời con vợ ăn xong bảo thằng chồng “Anh ơi lấy cho em cái tăm”. Đến tôi còn chưa sai con tôi như thế bao giờ”.

Con dâu cả kỹ tính, nấu nướng, ăn uống bao giờ cũng phải sạch sẽ, dạy các con rửa tay trước khi ăn. Bà Thuỷ vẫn thường lấy gương chị dâu ra nhắc nhở, uốn nắn Linh.

Ông Trương, bố chồng không may trúng gió nằm liệt, đi ngoài tại chỗ. Con dâu cả kỹ tính sợ bẩn không dám dọn. Việc chăm ông mình bà lo. Cuối tuần về thăm, thấy ông bậy ra giường, Linh không chút ngại ngần dọn sạch, thay quần cho ông.

Nhìn con dâu thuần thục từng động tác, bà Thuỷ miên man nghĩ: “Đứa nào cũng có điểm tốt. Chưa hẳn kỹ tính đã là hay. Cứ xuề xoà, vô tư như cái Linh mà cũng chu đáo ra trò”. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG