Đường dân sinh

Đường dân sinh
TP - Giữa thôn Thoại Sơn có một con đường tàu cắt ngang. Người dân bên ngoài muốn vào trong làng phải đi vòng qua cánh đồng Ngòi đến cầu chui phía dưới đường tàu. Đoạn đường đó dài gần 1 cây số.

Gần đây, một số người dân tự ý mở con đường tắt thông trong và ngoài làng. Người dân không đi vòng xuống cầu chui nữa mà băng ngang qua đường sắt. Trẻ con đi học, người lớn đi chợ, đi làm đều qua đường tắt. Nhiều đứa trẻ vô tư chơi đùa, chạy nhảy trên những thanh ray, một số trẻ chăn bò tranh thủ mang sách lên đường tàu ngồi đọc, có khi chợ họp sớm tràn lên cả đường sắt.

Nhận định được sự nguy hiểm, chính quyền thôn Thoại Sơn lập tức triệu tập cuộc họp với đại diện đông đủ các gia đình trong thôn. Ông trưởng thôn phát biểu:

- Thưa bà con. Việc tự ý mở đường dân sinh là rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Bà con cố gắng đi vòng xuống cầu chui, xa một chút nhưng an toàn.

Ông trưởng thôn chưa kịp nói hết, nhiều người đã nhao nhao lên “cướp diễn đàn”, bác bỏ ý kiến phá đường dân sinh. Sau một hồi tranh cãi, cuộc họp kết thúc mà chưa thống nhất được ý kiến nhân dân toàn thôn.

Tin anh Dậu chở rau bị tàu đâm nhanh chóng lan khắp thôn Thoại Sơn. Anh Dậu với xích lô chất đầy rau băng vội qua đường dân sinh mang về cho vợ bán sớm. Bánh xe xích lô mắc giữa hai thanh ray. Xe nặng, loay hoay mãi không lên được. Mải xoay xở với xe rau, anh không để ý tàu đến. Chỉ đến khi tàu va vào xe, anh mới bàng hoàng. May mắn, anh bật ra ngoài nên thoát chết.

Ngay hôm sau, cuộc họp toàn thôn Thoại Sơn được mở lại với một trăm phần trăm ý kiến đồng ý phá bỏ đường dân sinh.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG