Ếch chết tại miệng

Ếch chết tại miệng
TP - Đang ngồi cà kê tại quán nước ven đường, Hùng bị người nhà ông Chiến đến đánh túi bụi  rồi lôi về trụ sở công an xã. Chẳng là, Hùng vốn có xích mích nhỏ với nhà ông Chiến trong chuyện làm ăn, nên đi đâu Hùng cũng rêu rao: “Ra đường gặp bố con thằng Chiến ở đâu là tôi chém chết”.

Rồi chẳng hiểu thế nào mà bữa nay, Dũng - con ông Chiến bị chém thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện, chưa rõ sống chết thế nào.

Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân sự việc ra sao, chẳng cần biết Hùng có phải là thủ phạm hay không, ông Chiến cùng người nhà đã trả đũa Hùng theo cách giang hồ.

Kết quả là, Hùng bị thâm tím mặt mày, chân tay không chỗ nào là không trầy xước lại còn bị tạm giữ một thời gian để cơ quan chức năng tìm hiểu, xác minh thủ phạm đã đánh Dũng.

Nhiều ngày sau, Dũng mới có dấu hiệu hồi phục và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tối hôm đó, sau khi đi chơi ở làng bên về, Dũng bị một nhóm trai làng bên chặn lại đánh hội đồng vì cho rằng Dũng đến tán gái làng. Và Dũng bị một thanh niên làng bên, chứ không phải Hùng, đâm trọng thương.

Các cụ trong làng bèn lấy câu chuyện của Hùng để răn dạy những đứa cháu mới lớn của mình rằng: “Ếch chết tại miệng”.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG