Giữ chồng

Giữ chồng
TP - Anh Hải là thợ cơ khí trên thành phố. Từ khi hai con gái đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, cuộc sống của gia đình anh chị khá lên trông thấy.

Chị Hoa - vợ anh nhiều lần gọi điện giục chồng về quê, bởi chị thấy cô quạnh trong căn nhà hai tầng vừa mới xây.

Một hôm, cô em họ đi làm trên phố về kể chuyện nghi ngờ chồng chị đã có bồ nhí trên đấy.  Chị Hoa nghe mà nóng ran hết cả mặt. Chị nói như rít qua kẽ răng: “Giời ơi! Thảo nào mà bảo về không về, lại còn mang thêm tiền nói là giải quyết việc riêng. Thì ra là mang cho gái đây mà”.

Thấy chị  Hoa mặt mũi phừng phừng, cô em họ dịu giọng: “Chị à, đừng có cả giận mà mất khôn. Con gái trên phố đẹp như thế nên anh nhà mê cũng phải. Vì thế chị cũng phải đi làm đẹp để mà kéo chồng về”.

Nghe em nói cũng có lý nên ngay hôm sau chị Hoa quyết đi thẩm mỹ lại toàn bộ cơ thể. Mấy ngày sau đó công việc đồng áng chị cũng bỏ bê để lên chợ huyện mua những bộ cánh mới nhất, đắt tiền nhất.

Đôi bàn chân bè bè của chị quen thoải mái trong những đôi dép lê, giờ phải ép mình khổ sở trong những đôi giày cao gót nhọn hoắt, nhiều lần khiến chị trào nước mắt vì bàn chân sưng vù đau buốt. Nhưng nghĩ đến lời khuyên của cô em họ, chị lại cắn răng chịu đựng.

Hôm ấy, anh Hải trở về suýt nữa đã không nhận ra vợ mình. Chị Hoa nằm rên hừ hừ trong chăn. Bởi làn môi trái tim của chị vừa mới xăm đang sưng lên, đỏ mọng như một quả cà chua chín. Sau khi định thần, anh Hải mới hỏi han sự tình. Lúc đã vỡ lẽ anh vừa giận, vừa thương vợ.

Anh nói như an ủi: “Sao mà dại thế! Anh chưa về được là vì còn phải thu xếp công việc cho ổn thỏa chứ. Anh mang thêm tiền lên là muốn mua một vài thứ quan trọng để về mở xưởng cơ khí tại nhà. Ai muốn xa vợ mãi đâu”.

Chị Hoa nói như mếu: “Vâng, em biết rồi ạ”. 

MỚI - NÓNG