Nhà báo làng

Nhà báo làng
TP - Bà Hoà trước là cô giáo dạy văn. Về hưu, bà tham gia công tác hoà giải của thôn.

Gắn bó với công việc này nhiều năm, bà Hoà rất bức xúc khi thấy tình hình bạo lực trong các gia đình ở thôn ngày càng nhiều và dai dẳng. Bà đã phối hợp với Hội phụ nữ và các đoàn thể địa phương tới từng gia đình khuyên giải nhưng nạn bạo lực vẫn không mấy thuyên giảm.

Từ khi được tín nhiệm giao nhiệm vụ phát thanh, bà Hoà nghĩ ra phương cách mới để “đánh” những ông chồng vũ phu. Bà đã bỏ công sưu tầm và đưa vào phát thanh nhiều văn bản pháp luật, những bài báo nói về bạo lực.

Đặc biệt, bà còn viết nhiều tin, bài phản ánh tình trạng bạo lực gia đình trong thôn. Nhiều khi bà chỉ viết những câu chuyện mang tính cảnh giác với những cái tên X, Y, Z nào đó cũng làm nhiều ông chồng giật mình. Bà bảo: “Không đưa tên họ để họ không cảm thấy quá xấu hổ vì bị bêu riếu nhưng khiến họ phải suy nghĩ lại mà sửa mình”.

Các ông chồng mỗi khi hành xử với vợ quá quắt, rất sợ câu chuyện của mình bị bà đưa lên đài. Nhờ vậy mấy tháng nay, nạn bạo lực gia đình trong thôn đã không còn nhức nhối, nhiều gia đình được công nhận là gia đình văn hoá. Nhiều người gọi vui bà là “nhà báo làng”.

Hoàng Thiệp

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG