Sĩ diện hão

Sĩ diện hão
TP - Học xong lớp 9, nhờ một người bà con trên thành phố giới thiệu, Nguyệt vào làm cho một cơ sở sản xuất bánh kẹo.

Vốn chăm chỉ làm ăn, lại có sức khỏe nên sau gần một năm, cô đã giúp bố mẹ trả dần những khoản nợ ngân hàng, lại còn mua được một con bê cho bố mẹ chăn.

Thời gian làm ở xưởng, Nguyệt quen với Thành – thợ sửa xe máy quán bên cạnh. Tình yêu của đôi trẻ ngày càng lớn dần. Tết vừa rồi, Nguyệt quyết định đưa Thành về ra mắt gia đình.

Thế nhưng, Thành mang tiếng là thợ sửa xe máy mà chẳng có lấy chiếc xe cho riêng mình bởi tiền công tháng nào cậu cũng gửi về quê để mẹ lo tiền học cho ba em, lại còn mua thuốc cho người bố bị bệnh não.

Chỉ vì muốn buổi ra mắt người yêu thật oách, suy tính mãi, cuối cùng Nguyệt quyết định… lấy tiền thưởng Tết đi thuê nữ trang ở tiệm đối diện, mặc cho Thành can ngăn.

Riêng xe, cô bảo Thành mượn của chủ cửa hàng cũng là người chú họ. Chú biết Thành về quê người yêu chơi nên cũng tạo điều kiện, cho mượn hẳn chiếc Honda Airblade. Thế là coi như xong. Nguyệt thở phào với sự sắp xếp của mình.

Đúng như Nguyệt dự tính. 28 Tết, Thành và Nguyệt về quê, người dân trong làng được một phen “lác mắt” vì những thứ đồ trang sức “dẫn cưới” của nhà trai.

Chàng rể tương lai lại còn đi xe tay ga – một điều xưa nay hiếm ở cái làng heo hút này. Ai cũng tấm tắc khen bố mẹ Nguyệt có “rể quý”. Gia đình Nguyệt thì “vui hơn Tết” vì có chàng con rể khá bảnh trai, lại giàu có.

Sau bữa cơm trưa, Nguyệt cùng người yêu đến ra mắt ông bà, họ hàng. Đến đâu, mọi người cũng làm cơm rượu thết đãi. Thành vốn là tay có tửu lượng tốt, thế nhưng suốt buổi chiều phải tiếp rượu các ông bác, ông chú bên vợ tương lai nên cũng đã ngà ngà.

Hai người trở về nhà lúc 10 giờ đêm. Dù đường làng vắng vẻ, đèn xe soi rõ mặt đường nhưng Thành lại lao thẳng xe vào khóm tre bên vệ đường. May mà hai người chỉ bị xây xước mặt mày, chân tay, nhưng yếm và đèn xe bị vỡ, phải dắt bộ hơn một cây số về nhà.

Đó là chưa kể, mãi sáng hôm sau, Nguyệt mới phát hiện bị rơi mất chiếc dây chuyền hai chỉ cô đi thuê.

Đến nước này, Nguyệt đành thú nhận tất cả với cha mẹ. 7 giờ sáng, người làng đi chợ đã thấy ông Minh dắt con bê đến lò mổ nhà ông Báu làng bên.

Người làng lại được một phen xôn xao, bàn tán.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.