Thủ phạm là mày!

Thủ phạm là mày!
TP - Dạo gần đây, nhà ông Hưng hay mất vặt, lúc cái chậu nhựa, lúc lại cái nồi nhôm. Ông Hưng tức lắm, bởi từ trước tới giờ ở quanh đây chưa ai mất thứ gì.

Của mất không đáng mấy đồng nhưng nó khiến ông bực mình, đối tượng để ông nghi ngờ nhiều nhất là mấy anh chị công nhân đang thuê nhà trọ ngay liền cạnh nhà ông.

Trước đây, khi khu nhà trọ chưa xây dựng, ông xin chủ đất cho ông làm rộng thêm cái chuồng gà kiếm thêm thu nhập. Nay, cái chuồng gà nhà ông phải thu hẹp lại khi ông chủ lấy lại đất để xây nhà trọ cho thuê. Ông vốn “dị ứng” với tiếng ồn ào trong dãy nhà trọ của mấy anh chị công nhân tranh thủ giải trí mỗi ngày chủ nhật.

Nỗi ấm ức của ông Hưng cứ thế âm ỉ, mặc dù không bắt được quả tang nhưng không vì thế nỗi nghi ngờ trong ông giảm đi. Nhất là khi thằng Thịnh con ông nói nó thường thấy mấy anh công nhân “lấp ló” sau nhà trọ. Mấy anh chị công nhân nhiều lần thấy ông mặt hằm hằm thì họ cũng lơ đi. Phần vì họ chẳng biết chuyện gì, phần vì là người làm ăn xa xứ, chẳng ai dại gì lại đụng chạm với người “bản địa” như ông.

Càng thấy họ im lặng, ông lại càng hậm hực. Nhưng việc mất thêm một con gà trong chuồng khiến ông không chịu được nữa. Ông xông thẳng vào dãy phòng trọ, đúng lúc này mấy anh công nhân đang làm thịt gà để cải thiện nhân buổi cuối tuần. Cứ khăng khăng đó là gà của mình, ông làm um lên. Vô cớ bị vu ăn trộm gà, mấy anh công nhân chẳng chịu để yên, họ xúm nhau vây lấy ông, bắt ông phải làm cho ra lẽ.

Xóm trọ ồn ào hẳn lên, mấy anh công an xã cũng kịp thời có mặt lập biên bản. Cái sai rõ ràng thuộc về ông Hưng, bởi mấy anh công nhân “chứng minh” được nguồn gốc của con gà họ đang làm thịt. Không bằng lòng với kết quả như thế, ông Hưng hậm hực ra về.

Hôm rồi, đang ngồi lai rai tại nhà chiến hữu, chợt ông thấy mấy anh công an xã và ông Long trưởng thôn đi thẳng vào nhà. Theo phía sau là thằng Thịnh quý tử của ông. Ông lật đật bỏ bát chạy về nhà hỏi xem có chuyện gì.

Sau khi nghe mấy anh công an và trưởng thôn trình bày, ông Hưng mới vỡ lẽ mọi chuyện. Thằng Thịnh con ông chính là thủ phạm của vụ trộm gà. Thì ra nó ghiền điện tử, bi-a... nên đã liều “mượn” tạm nhà một ít đồ thỏa mãn cơn ghiền, khi thấy ông Hưng canh giữ ngày một chặt, nó đành ra tay với đàn gà nhà hàng xóm.

Trưởng thôn và mấy anh công an về rồi, ông Hưng đập bàn hét: “Thì ra, thủ phạm là mày!”, rồi vớ ngọn roi mây quật cho thằng Thịnh một trận, ngay chiều ấy ông dắt thằng Thịnh qua xin lỗi hàng xóm và xin bồi thường con gà mà nó đã trộm. Nhân tiện ông ghé qua xóm trọ xin lỗi mọi người, nhưng họ đã chuyển chỗ ở tự lúc nào.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.