Xương bánh đúc

Xương bánh đúc
TP - Bà Dương 58 tuổi, lỡ thì. Ông Mười gà trống nuôi con mấy năm nay, từ khi vợ ông mất vì bệnh ung thư vú. Hai ông bà vốn là bạn đồng môn thuở thiếu thời.

Thương cảm cho hoàn cảnh ông Mười, bà Dương về thổi cơm chung. Các con ông Mười ủng hộ. Một phần vì chúng biết bà Dương tốt nết, không làm phật lòng ai bao giờ. Vả lại, “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, có bà về ở cùng, ông Mười có thêm người đỡ đần, chuyện trò vui tuổi già.

Ấy vậy nhưng hàng xóm vẫn nhiều tiếng ì xèo. Nhiều người bảo “Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Có người dè bỉu ông Mười đèo bòng, ở cái tuổi “ngũ thập chi thiên mệnh” rồi mà còn “hăng máu thanh niên”.

Đâu đó trong làng xì xào câu chuyện cũ của gia đình ông Hạc.Vợ hai của ông và đám con cháu suốt ngày chửi bới, nhiếc móc nhau vì mảnh đất ông bà ở riêng bỗng nhiên thuộc diện quy hoạch, đội giá bạc tỷ. Ông Hạc tức giận, bệnh cao huyết áp tái phát. Ông chết, vợ và con riêng của ông đưa nhau ra tòa,

Vượt qua dư luận, bà Dương về ở với ông Mười. Bà thương ông. Mỗi chiều đi lấy bèo lợn qua nhà, thấy ông tất bật với vườn cây cảnh, cái chân tập tễnh trông tội nghiệp, bà mủi lòng.

Từ ngày về nhà ông Mười, bà Dương luôn sống chân thành với mọi người. Hàng xóm không ai không hài lòng về bà. Hằng ngày, bà cùng ông chăm sóc vườn cây. Ngoài việc giao cho thương lái đến tận nhà, thời gian rảnh rỗi, bà tranh thủ mang cây cảnh đi bán dạo.

Thêm người làm, thêm năng suất, thu nhập của gia đình ông Mười ngày một khấm khá. Ông bà có điều kiện sắm sửa nhiều đồ đạc trong nhà và còn có tiền hỗ trợ các con làm ăn.

Con gái ông Mười sinh nở, bà Dương ngày ngày chạy sang giặt tã, nấu cơm, trông cháu... giúp. Bà bận như con mọn cùng với sự lớn khôn của thằng cháu. Lần đầu tiên thằng bé gọi tiếng “bà”, bà rưng rưng nước mắt. Ai khen thằng bé bụ bẫm, mẹ nó lại nựng con “Nhờ bà cháu cả đấy, chứ mẹ cháu tồ lắm, chẳng biết chăm con thế nào đâu”. Bà mỉm cười hạnh phúc.

5 năm kể từ khi bà Dương - ông Mười kết đôi, hàng xóm ai cũng tấm tắc khen mái ấm của ông bà. Người làng vui chung niềm vui của gia đình họ. Có cụ cao niên cười móm mém: Bảo bánh đúc không có xương bây giờ xem ra không đúng nữa rồi. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.