40 lần rơi ví…

40 lần rơi ví…
TP - Cũng phải nói ngay, là rơi ví ở Đà Nẵng và Hội An. Bởi nó liên quan đến kết quả: Ngần ấy lần (bị) rơi ví, thì có tới 34 lần khổ chủ được người đi đường gọi trả lại. Rơi ở địa phương khác, giữa thời buổi này, chưa biết kết quả thế nào.

Đó là câu chuyện trong một clip đang gây xôn xao trên mạng, do một nhóm sinh viên ở Đà Nẵng thực hiện. Trước camera giấu kín, cái ví của một cậu thanh niên liên tục bị “rơi” tại những chỗ đông người ở Đà Nẵng, Hội An. Cho ra kết quả trên. 

Nói đùa, dân mình cũng coi mặt bắt ví tiền lắm. Cái ví bị rơi trong clip không phải của cậu học trò 18 tuổi mặt búng ra sữa khoác ba lô (chắc) toàn sách vở bên trong, mà là của một quý ông bệ vệ, vàng đeo đỏ người, thì chắc việc trả lại với nhiều người cũng không phải “dễ chịu”. 

Nói về Đà Nẵng, dạo này thi thoảng lại xôn xao chuyện nhà hàng ven biển chặt chém du khách, điều trước đây hầu như không có. Té ra chủ của mấy nhà hàng kiểu ấy đa phần từ vùng miền khác tìm đến làm ăn. Có nhà hàng vừa mở đã kịp ghi chiến tích chặt chém du khách lia lịa, bị ngành chức năng địa phương bêu danh. 

Mới đây, một đoàn khách vào nhà hàng, chủ khách cười nói rôm rả nhận đồng hương. Đến khi ăn xong đưa ra cái “biu” thanh toán thì khách bổ ngửa vì giá cả quá chát, còn chủ quán đồng hương lặn đâu mất tiêu.

Cộng đồng phản ứng dữ dội, thông báo cho mọi người cùng tẩy chay. Trong một môi trường với đa phần những người hiền hậu, trung thực, thì cái gian đã lòi ra, trước sau cũng không còn đất sống. 

Trò thử nghiệm với camera bí mật ở nước ngoài đã chơi nhiều. Nhưng cái hay của mấy cô cậu sinh viên thuộc nhóm “Đen và Trắng” kể trên, đó là làm rớt ví không phải để thử lòng tham, mà muốn khẳng định giá trị tốt đẹp của con người vẫn còn không ít. 

Còn với người thường, tất nhiên để cho chắc ăn, thì ví “rơi ở đâu đừng rơi, về Hội An cứ việc” (nhái câu thơ của Chế Lan Viên về nơi chốn mà “hôn một lần ở đó/một đời vang thủy triều”).

MỚI - NÓNG