Mười vụ trộm tranh nổi tiếng nhất lịch sử

Mười vụ trộm tranh nổi tiếng nhất lịch sử
Một người thợ điện ở Pháp có tên Pierre Le Guennec vừa bị bắt vì nghi ngờ đã “chôm chỉa” 271 họa phẩm của danh họa Pablo Picasso trị giá khoảng 80 triệu USD. Nếu hành động trộm cắp được xác nhận, có thể nó sẽ được đưa vào trong danh sách 10 vụ trộm tranh nổi tiếng nhất thế giới.

1. Đánh cắp Mona Lisa

Năm 1911, Vincenzo Perugia, một người nhập cư Italia và là nhân viên của bảo tàng Louvre, Pháp, đã đi vào bảo tàng, lấy đi bức tranh Mona Lisa, giấu nó dưới chiếc áo khoác rồi đường hoàng bước ra ngoài.

 

Tác phẩm 'Mona Lisa'

Ban đầu Perugia có ý định lấy lại bức tranh nổi tiếng của Leona Da Vinci và mang về cho Tổ quốc. Tuy nhiên, ông ta bị bắt sau đó 2 năm khi đang cố gắng bán họa phẩm cho một bảo tàng ở Perugia. Kể từ sau vụ trộm, an ninh ở Bảo tàng Louvre đã được tăng lên đáng kể.

2. Vụ trộm ở bảo tàng Gardner

Isabella Stewart Gardner là một nhà sưu tập nghệ thuật người Boston, Mỹ, đã sở hữu rất nhiều họa phẩm danh giá trong các chuyến đi vòng quanh châu Âu của bà. Khi qua đời, bà yêu cầu biến nhà riêng thành viện bảo tàng, trưng bày các bức tranh bà đã sưu tập được.

Bảo tàng Gardner.


Năm 1990, hai gã đàn ông đóng giả cảnh sát đã khống chế các bảo vệ của bảo tàng và tẩu thoát cùng nhiều họa phẩm. Chúng gồm 3 bức tranh của Rembrandts, 5 bức phác họa của Degas, 1 bức của Manet và 1 bức của Vermeer với tổng giá trị 300 triệu USD. Hai thập kỷ sau đó, bất chấp việc nhà chức trách đã treo thưởng tới 5 triệu USD cho ai cung cấp tin giúp bắt những tên trộm, chưa một bức tranh nào trong số đó được thu hồi.

3. Vụ tấn công Bảo tàng E. G. Buehrle

Năm 2008, những tên trộm có đeo mặt nạ đã “viếng thăm” Bảo tàng E. G. Buehrle ở Zurich, Thụy Sĩ và lấy đi 4 họa phẩm trị giá hơn 130 triệu USD.

Chúng gồm bức “Poppies near Vetheuil” (Những cây anh túc gần Vetheuil) của Claude Monet, “Count Lepic and his Daughters” (Bá tước Lepic và các con gái) của Edgar Degas, “Blossoming Chestnut Branch” (Nhành hạt dẻ nở hoa ) của Vincent Van Gogh và “Boy in a Red Waistcoat” (Cậu bé mặc áo gi-lê đỏ) của Paul Cezanne.

4. Vụ trộm Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris

Năm nay, một tên trộm đơn lẻ bận đồ đen đã phá khóa và đột nhập vào Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật hiện đại ở Paris và biến mất cùng nhiều bức tranh của Picasso, Matisse và các nghệ sĩ lớn khác. Những họa phẩm bị đánh cắp ban đầu được cho là có giá tới 800 triệu USD trước khi được xác định chỉ khoảng 160 triệu USD. Điều tra cho thấy hệ thống báo động mới của bảo tàng đã không hoạt động trong vài tuần, giúp tên trộm dễ dàng ra tay mà không bị phát hiện.

Có tin đồn họa phẩm “Nativity with St. Francis and St. Lawrence” của Carvaggio đã bị hư hỏng vĩnh viễn, không thể thu hồi lại
Có tin đồn họa phẩm “Nativity with St. Francis and St. Lawrence” của Carvaggio đã bị hư hỏng vĩnh viễn, không thể thu hồi lại.


Trong số tranh có 5 bức đáng chú ý là “Dove with Green Peas” (Chim câu và những hạt đậu xanh) của Pablo Picasso, “Pastoral” (Mục đồng) của Henri Matisse, “Olive Tree near l’Estaque” (Cây olive gần l’Estaque) của Georges Braque, “Woman with Fan” (Người đàn bà với cây quạt) của Amedeo Modigliani (1919) và “Still Life with Candlestick” (Cuộc sống bình lặng với giá nến) của Fernand Leger.

5. 'Tiếng thét' cũng đã bị đánh cắp

Edvard Munch, họa sĩ nổi tiếng của Na Uy theo trường phái nghệ thuật biểu hiện đã vẽ 4 phiên bản khác nhau của họa phẩm “The Scream” (Tiếng thét) trong khoảng thời gian từ năm 1893 tới năm 1910. Kể từ đó, một nửa trong số chúng đã bị đánh cắp.

Tác phẩm 'Tiếng thét'

Vụ gần đây nhất là vào năm 2004, khi hai tên cướp có súng đã khống chế bảo vệ và lấy đi bức The Scream cùng bức Madonna cũng của Munch, treo ở Bảo tàng Munch tại Oslo. Năm 2006, bọn cướp bị tóm nhưng các họa phẩm đã bị hư hại.

6. “Chôm” chân dung Công tước Wellington

Kempton Bunton là một tài xế xe buýt về hưu sống nhờ một khoản tiền lương nhỏ. Tuy nhiên vào năm 1961, ông ta cũng là thủ phạm đã đánh cắp bức “Portrait of the Duke of Wellington” (Chân dung Công tước Wellington) của danh họa Goya, được treo ở Nhà triển lãm Nghệ thuật quốc gia Mỹ.

Portrait Of The Duke Of Wellington
Portrait Of The Duke Of Wellington.

Bunton tẩu thoát cùng bức tranh qua cửa sổ một phòng tắm có trong bảo tàng, chỉ 3 tuần sau khi Chính phủ Mỹ bỏ tiền ra mua bức tranh. Sau này Bunton đã mang bức tranh ra đầu thú nhà chức trách và trả lại bức tranh. Ông nói rằng đã đánh cắp tranh để phản đối việc Chính phủ chi tới 392.000 USD chỉ để giữ nó ở Nhà triển lãm Nghệ thuật quốc gia.

7. Vụ trộm tại Bảo tàng Van Gogh

Năm 1991, hai tên trộm đã đột nhập vào Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan và lấy đi 20 họa phẩm, gồm bức “Sunflowers” (Hoa hướng dương) nổi tiếng toàn cầu. Giới yêu nghệ thuật đã thở phào khi các bức tranh được tìm thấy trong một chiếc xe, chỉ vài giờ sau khi bị trộm.

Nhưng năm 2002, hai tên trộm khác đã viếng thăm bảo tàng và lấy đi hai bức tranh “View of the Sea at Scheveningen” (Quang cảnh biển cả tại Scheveningen) và “Congregation Leaving the Reformed Church at Nuenen” (Giáo đoàn rời nhà thờ Tin lành ở Nuenen). Cả hai tên trộm đã bị bắt và bị tuyên án hồi năm 2003. Nhưng những bức tranh đã biệt vô âm tín kể từ đó.

8. Cướp như phim ở Bảo tàng Quốc gia Thụy Điển

Trong một vụ cướp mang phong cách hành động của một tập phim James Bond, vào năm 2000, 3 tên cướp đeo mặt nạ đã cầm súng tiến thẳng vào cửa chính Bảo tàng Quốc gia Thụy Điển.

 

Cả bọn khiến cảnh sát bận bịu bằng hàng loạt quả bom giả giăng khắp thành phố, trong khi chúng thoải mái dạo bước qua bộ sưu tập tranh của bảo tàng để lựa chọn và biến mất cùng số tranh trị giá 30 triệu USD. Tuy nhiên, toàn bộ 8 kẻ tham gia vụ này đã bị bắt và 3 bức tranh, gồm 2 bức của Renoirs và 1 bức Rembrandt, đã được thu hồi.

9. Vụ trộm tranh Carvaggio

Năn 1969, bức “Nativity with San Lorenzo and San Francesco” (Sinh nở cùng San Lorenzo và San Francesco) của Carvaggio đã bị xé khỏi khung treo nó ở Nhà nguyện San Lorenzo, Palermo, Italy. Trong một phiên xử diễn ra hồi năm 1996, một cựu thành viên mafia thừa nhận đã đánh cắp họa phẩm này và tới nay nó vẫn chưa được thu hồi. Có tin nó đã bị chuột cắn nát trong quá trình bị người ta mang đi giấu.

10. Vụ trộm bảo tàng Whitworth

Cảnh sát nghi ngờ một vụ trộm nghệ thuật chuyên nghiệp đã diễn ra tại Bảo tàng Whitworth ở Manchester, Anh. Trong vụ này, những tên trộm đã vượt qua nhiều hệ thống báo động hiện đại, lực lượng bảo vệ dày đặc cũng như số lượng lớn các camera an ninh để mang đi một họa phẩm của Gauguin, một bức của Van Gogh và một bức của Picasso. Các bức tranh được tìm thấy tại một nhà vệ sinh công cộng nằm cách bảo tàng chưa đây một cây số, cạnh chúng là một tờ giấy có ghi: “Mục đích của chúng tôi không phải là đánh cắp tranh, chỉ muốn cảnh báo về mức độ an ninh đáng buồn của bảo tàng”. Sau vụ này, bảo tàng Whitworth đã phải siết chặt lại hoạt động an ninh.

Theo Gia Bảo
Thể thao Văn hóa

Cùng chuyên mục

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

TPO - Sau chung kết Miss Grand International 2026, Phạm Thoại gây tranh cãi khi đăng video đập hỏng tivi, được cho là để thể hiện sự thất vọng trước kết quả của đại diện Việt Nam. Từ sự việc này, chuyên gia truyền thông cảnh báo về xu hướng khai thác hành vi gây sốc để thu hút tương tác và những tác động đối với khán giả trẻ.

Tranh lụa lập kỷ lục 97 tỷ đồng, điều gì đang diễn ra với mỹ thuật Việt?

Tranh lụa lập kỷ lục 97 tỷ đồng, điều gì đang diễn ra với mỹ thuật Việt?

TPO - Tác phẩm "Conversation d'élégantes au jardin" của Vũ Cao Đàm vừa lập kỷ lục mới cho tranh Việt trên thị trường đấu giá công khai, với mức 3,69 triệu USD. Cùng với những kết quả đáng chú ý tại các phiên đấu giá tranh Việt gần nhất, giới chuyên môn nhận định sự quan tâm của thị trường đang có dấu hiệu mở rộng từ thế hệ Đông Dương sang các giai đoạn tiếp theo của mỹ thuật Việt Nam.

Cồn Cỏ hôm nay xanh ngắt giữa biển Ảnh: Hoàng Nam

Màu xanh Cồn Cỏ

TP - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, giữa màu xanh cây rừng Cồn Cỏ vẫn còn những đường giao thông hào men theo triền dốc, sở chỉ huy, trận địa pháo, trạm cứu thương, bến tiếp tế… Ở hòn đảo tiền tiêu này, lịch sử không nằm yên sau lớp kính bảo tàng mà hiện diện dưới mỗi bước chân.

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Ngôi nhà mơ ước: Từ nỗi khát khao đến một tôi bản lĩnh

Mỗi lần chạy xe máy ngang qua một ngôi nhà đang xây dở bên đường, tôi luôn vô thức ghìm tay ga đi chậm lại. Nhìn giàn giáo chằng chịt và những vệt vữa xám còn ướt trên hàng gạch mộc, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả. Người ta thường chỉ thấy ở đó bụi bặm và sự ngổn ngang, nhưng với tôi, đó là nơi một tổ ấm đang chắt chiu tượng hình từ mồ hôi và hy vọng. Càng thấu hiểu chủ nhân ngôi nhà, tôi càng nhớ da diết những năm tháng thanh xuân rực cháy khát khao xây tổ ấm của riêng mình.

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

Đồ Sơn - Hải Phòng bừng sáng đón 3.000 khán giả của Hoa hậu Việt Nam

TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

TPO - Cục Điện ảnh cảnh báo tình trạng gửi phim tham dự các liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan.

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

Toàn cảnh đêm nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2026 bên biển Đồ Sơn

TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...