Thơ và thuốc

Thơ và thuốc
TP - Kể rằng Chu thần Cao Bá Quát, một bữa đọc được bài thơ tâm đắc, đang ốm bỗng “ngồi nhỏm dậy, đứng phắt lên, nhắm hai mắt lại, bịt hai tai lại, tinh thần lắng xuống, ý nghĩ sạch lâng, lặng lẽ cho tâm hồn rong ruổi…”.

Lại nghe kể ở tỉnh phía bắc nọ đang xôn xao về “hòn đá thần”, ai ốm đau ngồi bên cạnh hòn đá đọc thơ là…khỏi bệnh ! Thơ ca có sức mạnh của những liều thuốc tiên, người ta nói cấm có sai.

Nhưng mấy câu thơ mà ông Dương Chí Dũng đọc trước vành móng ngựa trong lời nói sau cùng giữa phiên đại hình xét xử “đại án” tham nhũng mới đây, chưa rõ là loại “thuốc” gì?!

Nhân chuyện thuốc, có mấy thầy thuốc trẻ ở Phú Yên đang sốc nặng vì vừa bất ngờ được giao làm “đao phủ”, tiêm thuốc độc tử hình phạm nhân. Dù chỉ chuyên thuốc men cứu người ở bệnh viện, không hay biết, liên quan gì đến việc thi hành án tử hình, nhưng vì áp lực cấp trên, cuối cùng họ vẫn buộc phải ra tay. Hoàn cảnh ấy, mấy y bác sĩ trên có thách tiền cũng đố mà…đọc thơ cho nổi!

Một chuyện khác không liên quan đến thơ và thuốc. Đang loạn trên các báo mạng vụ đại gia chuẩn bị đón “siêu giường” 6 tỷ từ Tây chuyển về. Cả thế giới chỉ có 60 chiếc thôi đấy, mà đây là chiếc đầu tiên và đắt nhất!

Đại gia hỉ hả tuyên bố sẽ trưng bày triển lãm giường ra cho khách thoải mái tham quan, khỏi cần mua vé! Thật là đáng tự hào, cả trái đất sẽ trố mắt thấy rằng ngay cả chuyện giường chiếu, xứ mình cũng chả kém ai. Không rõ lúc ấy người ta có đổ xô đến thưởng lãm cái giường, như từng lao vào hôi bia, cướp hoa, giật bánh, ngắm giai đẹp…

Thơ xứ mình đang quá dồi dào, có lẽ cần thuốc hơn. Nhưng như trong truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn. Làm sao để có những liều thuốc đặc trị những thứ bệnh “giường”, bệnh bia, bệnh “giai đẹp”, bệnh “thơ móng ngựa”…, mà y văn thế giới chưa hề nghe tới.

Cùng chuyên mục

Gần 300.000 người sao lại trút giận trong nhóm 'Con ghét bố mẹ'

Gần 300.000 người sao lại trút giận trong nhóm 'Con ghét bố mẹ'

TPO - Chỉ trong hai ngày, một hội nhóm trên Facebook xoay quanh những bức xúc của con cái với cha mẹ tăng từ hơn 40.000 lên hàng trăm nghìn thành viên. Khi số người tham gia tiếp tục tăng, phụ huynh ồ ạt vào tìm hiểu tâm lý người trẻ, tranh luận cách dạy con.

Có nhiều vấn đề khiến con cái "ghét bố mẹ".

160.000 người trong nhóm 'Con ghét bố mẹ' đang tranh luận gì?

TPO - Từ hơn 40.000 tăng lên khoảng 160.000 thành viên trong hai ngày, nhóm “Con ghét bố mẹ” trở thành nơi tranh luận về mối quan hệ gia đình. Phía sau con số gây chú ý không chỉ có những người con giãi bày bức xúc, mà còn có nhiều phụ huynh vào nhóm để tìm hiểu con và kể nỗi bất lực của chính mình.

Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn

Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn

TPO - Hội thảo khoa học quốc tế tại Bắc Ninh tập trung làm rõ dấu ấn lịch sử, tư tưởng trị quốc và di sản của Vua Lý Công Uẩn, đồng thời bổ sung luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Giá long môn là khung kết cấu bắc ngang phía trên phần đường xe chạy, dùng để lắp biển báo và các thiết bị giao thông.

'Giá long môn', 'trạc thải': Sao cứ phải dùng từ đánh đố dân?

TPO - Một vụ xe ben quên hạ thùng, tông vào khung treo biển báo đã kéo theo tranh luận về thuật ngữ "giá long môn". Người bảo vệ thuật ngữ kỹ thuật, người đề nghị gọi đơn giản là "cổng biển báo". Từ cuộc tranh luận ấy, nhìn lại chuyện dùng chữ xưa nay mới thấy việc chọn một cái tên vừa đúng, vừa dễ hiểu chưa bao giờ đơn giản.

Đốt tiền xem phim một phút

Đốt tiền xem phim một phút

TPO - AI đang kéo giảm nhân lực, thời gian và chi phí sản xuất, trong khi mỗi bộ phim có thể được khai thác qua bán xu, thuê bao và quảng cáo. Sự kết hợp giữa công nghệ và cách phân phối trên điện thoại đang tạo ra một thị trường phim ngắn mới trị giá hàng tỷ USD.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở một ngày hội'

TPO - Lần đầu người dân được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - khẳng định một ngày trong năm có thể trở thành điểm khởi đầu của một thói quen, hoạt động nên được tổ chức ở những điểm gần người dân.

Ngày lễ nào được tổ chức ở cấp quốc gia?

Ngày lễ nào được tổ chức ở cấp quốc gia?

TPO - Những sự kiện như Ngày thành lập Đảng, 30/4, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức ở cấp quốc gia vào năm tròn.

Quyền Linh: 'Tôi muốn đột quỵ khi nghe tin bị bắt'

Nguồn cơn khiến Quyền Linh hai lần 'kêu cứu'

TPO - Sau khi phủ nhận liên quan vụ viên hoàn An Cung giả, Quyền Linh đăng bài kêu cứu vì gia đình bị công kích trên mạng. Nhiều người động viên nam MC, trong khi một số khán giả nhắc lại những quảng cáo thực phẩm anh từng thực hiện.

Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

TPO - Phải hạn chế diễn xa vì chạy thận định kỳ, ca sĩ Siu Black bán đồ ăn qua mạng để có thêm thu nhập và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau hơn hai tháng lập kênh. Thế nhưng chuyện nghệ sĩ đứng bếp, bán hàng vẫn khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến sự nghiệp đi xuống, coi việc mưu sinh ấy là dấu hiệu hết thời.

Nối dài một ngày quanh Hồ Gươm

Nối dài một ngày quanh Hồ Gươm

TPO - Từ Hồ Gươm, chỉ vài phút đi bộ là tới phố cổ, Tràng Tiền, Nhà hát Lớn và nhiều điểm văn hóa khác. Nhưng khoảng cách gần chưa đủ tạo nên một hành trình liền mạch, càng chưa đủ để giữ chân du khách từ sáng tới đêm.

Vì sao bài thơ 'Bắt nạt' lại tạo sóng tranh cãi?

Vì sao bài thơ 'Bắt nạt' lại tạo sóng tranh cãi?

TPO - Bài thơ "Bắt nạt" của Nguyễn Thế Hoàng Linh tiếp tục gây tranh luận sau 5 năm xuất hiện trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6. Một bên nhấn mạnh thông điệp tích cực, ngôn ngữ gần gũi và mục tiêu phòng chống bạo lực học đường. Bên còn lại chỉ ra những câu thơ ngô nghê, vần điệu gượng ép, logic ngữ nghĩa chưa chuẩn xác.

Qua đời 23 năm, Trương Quốc Vinh vẫn khiến công chúng phát sốt

Qua đời 23 năm, Trương Quốc Vinh vẫn khiến công chúng phát sốt

TPO - 23 năm sau ngày Trương Quốc Vinh ra đi, fan cũ vẫn chưa quên. Sức hút ấy không thể chỉ giải thích bằng một cuộc đời dang dở. Người ta nói rằng, sở dĩ ký ức về Ca Ca kéo dài hơn một cơn hoài niệm là bởi những tác phẩm của anh vẫn còn khả năng đối thoại với hôm nay.

Sân khấu lớn chưa đủ làm nên sức sống Hồ Gươm

Sân khấu lớn chưa đủ làm nên sức sống Hồ Gươm

TPO - Tái cấu trúc không gian Hồ Gươm không chỉ đặt ra câu hỏi giữ lại những gì của quá khứ, mà còn là cách đưa nghệ thuật vào đời sống đô thị hôm nay. Từ những lớp ký ức cần được bảo tồn đến sân khấu lớn, chương trình âm nhạc định kỳ và nghệ thuật đường phố, bài toán là tạo thêm sức sống văn hóa nhưng không lấn át di sản và nhịp sống thường ngày.

Đội mưa đến check-in lần cuối ở kem Tràng Tiền

Đội mưa đến check-in lần cuối ở kem Tràng Tiền

TPO - Tối 15/9, cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền (Hà Nội) tắt điện, kéo cửa, khép lại hành trình gần 70 năm hoạt động. Trong cơn mưa nặng hạt, nhiều người vẫn tìm đến, chụp tấm ảnh cuối cùng với địa chỉ từng gắn bó với tuổi thơ, những cuộc hẹn và ký ức về Hà Nội.

Lại nóng 'Bao giờ Việt Nam có đại phim trường như Trung Quốc, Hàn Quốc'

Lại nóng 'Bao giờ Việt Nam có đại phim trường như Trung Quốc, Hàn Quốc'

TPO - Từ kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc đến câu chuyện dựng bối cảnh Mưa đỏ, bài toán khai thác di sản cho điện ảnh được đặt ra với nhiều góc nhìn. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế, đầu tư trường quay và tạo điều kiện để phim lịch sử chạm tới khán giả mà không làm tổn hại di sản.