Ăn đong

TP - Lệ Rơi đã ngược Sài Gòn ra Hải Dương bọc ổi, tuyên bố phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí Lệ Rơi sau 1 năm làm ăn, mất trắng hơn trăm triệu bạc là số tiền anh kiếm được nhờ đóng phim, quay MV, quảng cáo, giao lưu. Anh có vẻ hơi ngấm bài học: Tiền kiếm dễ thì đi dễ, và showbiz là nơi tay trắng vẩy nên cơ đồ song cũng phù du bậc nhất.

Một ngày trước khi hội “Sách và di sản” kết thúc, NXB Kim Đồng cho biết thu về 620 triệu đồng. Alpha Books thu hơn 700 triệu đồng như dự tính. Vốn bỏ ra là gần 5 chục triệu đồng thuê địa điểm, thêm ít phí dựng gian hàng nữa. 

NXB Trẻ thì đang trông đợi tiếp ở Hội sách Mùa thu cuối tháng này, lo mấy hội sách gần nhau chắc khó gặt hái. Nói chung ai bây giờ cũng thế, cứ phải căn cơ. 

Mấy năm trước, Alpha Books liều mạng làm dự án “Là tôi, Hà Anh”, nghĩ tự truyện của người mẫu bikini chắc “hot” đây, ai dè lỗ chổng vó, mất mấy trăm triệu. Thà cứ chơi “50 sắc thái của Grey” (vừa ra tập 4, mới nhất) mang tiếng dâm thư nhưng chắc ăn, danh tiếng thì lấy cuốn khác đứng đắn bù lại.

Đêm Trần gia Nhã nhạc 3/10, họ Trần cống hiến cho khán giả không chỉ âm nhạc mà cả ca phẫu thuật ruột thừa của Trần Tiến và những chuyện na ná. Khán giả còn nghe Hà Trần gọi “Bố ơi” trên sân khấu tình cảm như ở nhà riêng. 

Trần Tiến từng viết về anh mình:“Trần Hiếu chẳng biết gì về cuộc sống ngoài luyện thanh, dạy học và hát phục vụ nhân dân. Hồi xưa nhà nghèo, mẹ muốn bán chè xanh kiếm vài xu mua gạo anh cũng không bằng lòng, sợ mất danh giá nghệ sĩ nhân dân. Nghĩ lại thấy anh mình ba phần ngốc chỉ một phần dũng cảm, còn lại là cuồng tín”. 

Cuối đời, ông anh của Trần Tiến có vẻ đã ngộ ra. Thấy Trần Hiếu hăng hái hát, nhảy, kể chuyện hầu khán giả... Đêm Trần gia Nhã nhạc một năm làm vài lượt chắc vẫn bán vé tốt bởi khán giả ngoài âm nhạc còn rất thích trữ tình ngoại đề, nào tình sử, bệnh tật, gia cảnh vân vân. Tóm lại âm nhạc đã có lối ra, và trong tình cảnh gì cũng đóng băng hiện nay, như đã nói, giải pháp căn cơ là tất yếu.

Lệ Rơi than “Chắc biết tôi trắng tay thế này nhiều người mừng lắm”, kể bố mẹ ở quê từng khốn khổ vì anh, thả mấy con cá dưới ao cũng bị ném thuốc sâu chết hết. Chắc có kẻ thấy Lệ Rơi vô cớ nổi tiếng, kiếm ra tiền thì điên lên, bắt trả giá. Xứ này cứ đánh vào kinh tế thì khó lòng đỡ nổi. 

MỚI - NÓNG