Bất ngờ với quán quân Festival Nhiếp ảnh Trẻ

Vương Thùy Giang và tác phẩm đoạt giải (bên phải). Ảnh: N.M.Hà.
Vương Thùy Giang và tác phẩm đoạt giải (bên phải). Ảnh: N.M.Hà.
TP - Giải Nhất Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2015 dành cho Vương Thùy Giang không chỉ làm chính cô bất ngờ. Cuộc thi tỏ ra khá cấp tiến khi trao cho một tác phẩm mạnh về bố cục hơn là nội dung. Cái tên “Sắc màu thời đại mới” có vẻ hơi “tuyên truyền” nhưng tác phẩm vẫn thiên về chơi đường nét.

Nhân dịp đỗ đại học, Giang được mẹ tặng máy ảnh Canon 500D. Đâu ngờ chỉ dăm năm sau, bằng chiếc máy bán chuyên này, Giang đã giành giải cao nhất tại Festival Nhiếp ảnh Trẻ lần đầu tiên.

Dù chưa thực sự đột phá nhưng ảnh của Giang thể hiện được nét riêng giữa hàng trăm tác phẩm triển lãm theo phong cách hiện thực, thiên về báo chí. Giang có một bức nữa cũng được chọn treo chỉ thuần túy đường nét và bố cục. Nếu cô không nói, chắc rất ít người biết mấy đường cong cong chéo chéo đó là trần của Nhà thờ Lớn Hà Nội. Còn bức được giải cô chụp tại trường trung học Marie Curie mới khánh thành năm ngoái ở  khu đô thị Mỹ Đình. Do nhà gần đó nên Giang quyết định làm một chuyến khảo sát về kiến trúc khá hiện đại của ngôi trường. Cô bỏ ra một buổi chiều ở đây và một trong những cú bấm đã mang về 30 triệu đồng giải thưởng. Lý do bấm máy thật đơn giản: “Tôi cảm thấy bị cuốn hút về thị giác và muốn lưu lại khung hình đó”. Đó là mặt tiền của tòa nhà gồm các lớp học. Ban-công tòa nhà tạo thành các ô vuông bố trí so le tạo nên một nhịp điệu khá bắt mắt.

Giang - đang hoàn thành năm cuối khoa Thiết kế Nội thất (ĐH Kiến trúc Hà Nội) cho hay, rất vui sướng và khá bất ngờ khi được giải. Mọi việc bắt đầu sau khi Giang kết thúc môn nghệ thuật Nhiếp ảnh, thấy tâm đắc với các bức ảnh mà mình chụp, cô lên mạng kiếm một cuộc thi để thử dự. Thấy phù hợp với tiêu chí Festival Nhiếp ảnh Trẻ, cô gửi 6 ảnh.

Hiện Giang đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Chưa kịp lên một kế hoạch gì đấy dài hơi với nhiếp ảnh, chỉ biết là nhiếp ảnh sẽ song hành với công việc thiết kế nội thất. Ngoài kiến trúc, Giang thích chụp thiên nhiên. “Tôi cũng thích những điểm chụp lạ và quyết tâm tìm ra những điểm đó để chụp, không chụp chỗ quá nhiều người chụp rồi”.

Festival Nhiếp ảnh Trẻ 2015 dành cho các tay máy từ 14 đến 35 tuổi vừa công bố các tác phẩm đoạt giải và khai mạc triển lãm tại 29 Hàng Bài, Hà Nội từ 25/8 đến 2/9. Sau 3 tháng phát động, cuộc thi nhận hơn 3.000 tác phẩm từ 57 tỉnh thành và từ 1 tác giả là người Việt ở Mỹ. Cuộc thi trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen 6 tác giả được giải chính thức và 1 bằng khen Nguyễn Nguyên Anh (tỉnh Khánh Hòa) tác giả trẻ tuổi nhất có ảnh treo. Festival Nhiếp ảnh trẻ sẽ được tổ chức định kỳ nhằm khuyến khích nghệ sĩ trẻ có khuynh hướng độc đáo mang hơi thở đương đại. 

MỚI - NÓNG