Cát Tuyền: “Tôi giải phẫu, thì sao?!”

Cát Tuyền: “Tôi giải phẫu, thì sao?!”
TP - Richard Chamberlain người thủ vai Cha Ralph phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" nói: “Tôi đồng tính, thì sao?!” khi có người hỏi ông những chuyện ngoài phim ảnh. Ca sĩ Cát Tuyền cũng trả lời như thế trước công chúng.
Cát Tuyền: “Tôi giải phẫu, thì sao?!” ảnh 1
Cát Tuyền trong Album đang chờ cấp phép

Vụ Cát Tuyền cũng khiến tôi nhớ lại lần tham quan Singapore dạo nào - Tổng cục Du lịch Singapore mời dự khai trương khẩu hiệu du lịch mới “Độc đáo Singapore”.

Một cuộc họp rất hoành tráng, rất “du lịch”. Họp báo quốc tế tổ chức trong không gian thoáng của một nhà hát, chủ tọa trong đó có ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch vận áo chim cò, ngồi ghế xoay (kiểu ghế ở bar) trả lời phỏng vấn, ai nấy tươi tắn, thoải mái.

Ông Tổng cục trưởng chốc chốc tự trào, từ “Singlish” trở đi (tiếng Anh của người Sing, có chuẩn lạ so với tiếng Anh thông dụng), và không ngần ngại nói về hạn chế của nước mình, như sự ngăn nắp thái quá làm du khách nước ngoài có thể ngán “Hiện chúng tôi đang tìm cách thay đổi hình ảnh”...

Tan cuộc, người dự được thưởng thức một chương trình ca nhạc vô cùng hấp dẫn sôi động ở sân khấu lớn ngoài trời. Dẫn chương trình là một thanh niên hoạt náo, duyên dáng, có tài chọc ghẹo các nghệ sĩ khiến khán giả cười thỏa thuê.

Hỏi ra mới biết đó là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, dân “gay”, được công chúng rất mến mộ. Gay, thì đã sao! Giả sử “chuẩn” về giới tính, viên ngọc không vết về tính cách mà kém tài thì ai chờ đợi anh - nhất là trong cái nghề cần đem lại sự thư giãn cho khán giả.

Trở lại chuyện Cát Tuyền người tự nhận số phận bất hạnh, lại được dư luận bồi thêm: “Tôi là nữ ca sĩ chứ không phải pê-đê giả dạng gì cả. Nếu không đem đời tư của tôi ra soi mói thì khán giả cũng sẽ không biết gì khi xem các bài hát ấy.

Không lẽ một người bị mù, giờ chữa khỏi người ta cũng không công nhận họ sáng mắt”... Cùng vô số sự khổ sở trong cuộc sống riêng từ khi những lời đồn ác ý được tung ra.

Có người còn lớn tiếng “phải cấm ca sĩ pê-đê xuất hiện trong làng ca nhạc vì như thế phản cảm” (!)

Ai đó có thể chê giọng hát và phong cách của ca sĩ Cát Tuyền không “bông- gu” như họ muốn, không thèm mua băng đĩa của chị, nhưng ba-ri-e người ta xuất hiện chỉ vì trời sinh người không giống mình - ở thế kỉ 21 này- phải chăng bộc lộ sự ấu trĩ đáng thương.

Loại trừ khả năng Cát Tuyền tự tạo xì căng đan vì như vậy chị tự lãnh hậu quả, còn  như băn khoăn vì từng đại phẫu thì thật là...

Philadelphia là tên bộ phim đoạt giải Oscar, trong phim Tom Hanks thủ vai  người đồng tính kiện thắng ông chủ kỳ thị. Trong phim có chi tiết: Người có thẩm quyền tìm đến Cty để thu thập bằng chứng.

Một nữ nhân viên da đen được hỏi, ngẫm nghĩ một lúc, bảo: “Ông ấy (chủ Cty) chê tôi đeo chiếc khuyên tai quá to, kệch cỡm, không hợp”. Không ưa, không hài lòng hãy để trong bụng, chứ công khai ra mà lại gây tổn thương, coi chừng! Nhưng thôi, đó là chuyện của nước Mỹ, luật pháp Mỹ rồi.

Còn phải kêu gọi tôn trọng dị biệt, tôn trọng cái “khác mình”, có nghĩa đời sống đang rất thiếu sự tôn trọng, sự bình đẳng ấy. Cũng như khi phải kêu gọi nói thẳng nói thật, đồng nghĩa đời sống này còn hơi bị hiếm sự thẳng và thật. 

MỚI - NÓNG