Chát với MC Ngọc Linh

Chát với MC Ngọc Linh
Mấy tháng nay, cô MC Ngọc Linh bỗng nhiên mất hút. Ngọc Linh đang ở trời Tây, cô là một trong 12 gương mặt đã đoạt được suất học bổng toàn phần tại trường London Metropolitan.
Chát với MC Ngọc Linh ảnh 1
MC Ngọc Linh

Linh đi học vào đúng thời điểm đã tạo nên phong cách riêng, được khán giả yêu mến, Linh có tiếc không khi trở về MC khác đã thế chỗ và mình sẽ hết cơ hội?

Tôi rất yêu thích công việc của MC cũng như môi trường làm việc cởi mở tại Đài Truyền hình và luôn trân trọng những tình cảm yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, tôi đã theo đuổi việc xin học bổng này từ rất lâu và thấy cần phải phấn đấu hơn cho những bước phát triển mới.

Để làm một người dẫn chương trình giỏi, tôi nghĩ vốn hiểu biết về xã hội là vô cùng cần thiết. Tôi còn trẻ và cần học hỏi nhiều từ thực tế cuộc sống. Trong tương lai, tôi thực sự mong muốn có thể tiếp tục đóng góp cho truyền hình, hoặc tham gia vào các lĩnh vực hoạt động truyền thông trong nước.

Đối với tôi, truyền hình và tất cả đồng nghiệp bạn bè tại đó vẫn là những gì tôi cảm thấy rất gắn bó. Nếu trở về và phải chứng tỏ năng lực của mình để được tin tưởng giao chương trình thì đó cũng là một áp lực thú vị.

Để thành công hơn trong công việc, nhiều người chọn con đường du học. Linh có nghĩ cần phải như vậy không?

Đối với tôi đi du học không phải chỉ vì bằng cấp hay kiến thức chuyên môn mà quan trọng là sự mở mang hiểu biết và kinh nghiệm sống. Điều kiện tài chính không cho phép tôi có thể đi học tự túc, nên ngay từ khi còn học ĐH Ngoại thương, tôi luôn phấn đấu học tập, tốt nghiệp loại giỏi để tạo một tiền đề tốt trong việc xin học bổng học thạc sỹ.

Cuối năm 2004, tôi tìm hiểu các chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế trên website của các trường và nộp đơn xin học bổng trực tiếp. Sau gần một năm, tôi may mắn được cấp học bổng toàn phần tại một số trường đại học trong và ngoài nước Anh, trong đó có trường LondonMetropolitanUniversity.

Bạn làm thế nào để thích ứng với môi trường mới?

Trong 1000 hồ sơ, trường chỉ trao 12 suất học bổng, Việt Nam có hai người trong đó có tôi và một bạn nam khác, thật may mắn đó cũng chính là người bạn thân của tôi. Ở đây, tôi có những người bạn mới rất đáng mến.

Cuộc sống tại London hối hả, bận rộn, việc học tập cũng khá căng thẳng và vất vả nên lúc này tôi chỉ biết tự nhủ phải cố gắng hơn. Tất cả sinh viên chúng tôi đều bình đẳng và phải nỗ lực.

Thuận lợi của tôi là được hỗ trợ tài chính từ học bổng, khả năng hoà nhập và quan trọng hơn là bên cạnh tôi luôn có những người bạn tốt. Bản thân vẻ đẹp của London và môi trường học tập luôn đem lại cho tôi sự phấn chấn và đó là điều tôi tâm đắc nhất.

Ngoài việc học tập để phát triển sự nghiệp, Linh còn học thêm được những gì ở nước bạn?

Tôi mới sang London được hai tháng, mọi điều còn rất mới mẻ. Tuy nhiên, tôi cũng dần cảm nhận được những trưởng thành trong con người mình. Tôi tự lập hơn, tự sắp xếp cuộc sống của mình và biết nấu nhiều món ăn hơn. Hy vọng rằng cuộc sống tại đây sẽ cho tôi học được tầm nhìn mới, cách ứng xử phù hợp với những con người khác nhau và hiểu được những điều cơ bản nhất trong quan hệ với mọi người.

Ước mơ của Ngọc Linh trong tương lai là gì?

Ước mơ của tôi cũng giống như mọi người thôi, một gia đình hạnh phúc nơi có một trái tim nồng ấm luôn chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống, những đứa con xinh đẹp và một công việc mà tôi yêu thích để có thể góp ích cho xã hội.

Cảm ơn Ngọc Linh!

Theo Hà Nội mới cuối tuần

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.