Chết vì xấu

Chết vì xấu
TP - Thấy trên mạng đưa tin một kiến trúc sư của một quốc gia châu Á vừa bị lãnh đạo nước này ra lệnh xử tử chỉ vì cái “tội” thiết kế sân bay quá … xấu(!?).

Mấy ngày qua, bức hình chụp lén cô hoa hậu ngủ ngồi trên máy bay bỗng chốc trở thành diễn đàn cật vấn lương tâm đầy thống thiết của cư dân mạng. Ảnh được cho là chụp từ năm ngoái, trong chuyến bay sau chuỗi hoạt động liên tục của cô gái ngay sau thời điểm đăng quang. Ban đầu, đúng theo quy trình của các tổ dân cư bàn phím, gạch đá ào ào ném về phía mẹ con cô hoa hậu. Thừa mứa những bình luận cay độc, chừng như mọi chất xám tinh hoa từ giới công chức “vác ô/máy lạnh” đến trà đá vỉa hè đều bơi hết về đây. Đến nỗi mẹ con cô nọ phải lên tiếng năn nỉ xin lỗi (thật cũng chả biết xin lỗi ai, vì cái gì?). Nhưng rồi bất ngờ gió đảo chiều. Đá gạch bỗng dội ngược hết về phía thủ phạm chụp lén và tung bức hình xấu xí này lên mạng (cũng chẳng biết là ai nốt). Dân mạng được một phen rầm rộ sám hối tập thể, điều hiếm thấy xưa nay !  

Một anh bác sĩ bệnh viện huyện vùng trung du Phú Thọ khi thăm khám bệnh đã đặt một chân (trần) lên giường bệnh nhân. Thế là sóng gió gầm gào, đến nỗi Bộ Y tế phải “vào cuộc’’. Kết cục anh này không những bị mất chức Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, mà còn bị cắt luôn phụ cấp tăng thêm trong vòng 12 tháng!? Đến đây thì bó tay chẳng hiểu vì sao anh bác sĩ đặt “nhầm” chân lên giường bệnh, lại bị cắt luôn khoản tiền, vốn tích lũy từ công sức lao động, trực đêm trực hôm?! Anh thầy thuốc nọ lẫn bệnh nhân kia thi nhau giải thích tình huống thật đằng sau bức ảnh (bị chụp trộm tung lên mạng). Rằng anh và kíp trực phải thay nhau bón cơm, cháo cho bệnh nhân... Nhưng rốt cuộc cơ may như cô bé hoa hậu không lặp lại. Án của cư dân mạng, đã giáng xuống, coi như là án mạng, cấm cãi ! Bộ ngành chủ quản còn phải chạy theo đuôi xử lý “lấy lòng” dư luận nữa là…!  

Cái chết kinh hoàng (nếu có thật) của vị kiến trúc sư kể trên, thực ra không phải vì ông vẽ xấu, mà chẳng qua vì số của ông xấu. Chết vì xấu số. Từ ý chỉ chủ quan của một người hay một đám đông. Thời đại internet, bắt gặp cơ man những người xấu số “chết” tức tưởi. Cho dù họ vẫn phải sống cho đến hết cuộc đời.

MỚI - NÓNG