Christoph Waltz: Tượng Oscar để xếp vào xó nhà

Walt vào vai đại tá Hans Landa trong Inglourious Basterds
Walt vào vai đại tá Hans Landa trong Inglourious Basterds
Christoph Waltz có gần 3 thập kỷ sống cuộc đời bấp bênh của một diễn viên thời vụ ở châu Âu, trước khi đặt chân tới Hollywood vào năm 2009 và gặt hái tới 2 giải Oscar trong vòng 4 năm tiếp theo. Đó là thành tích đáng ghen tị của một diễn viên tới từ đất Áo xa xôi.

Từng sống một cuộc đời xê dịch

Waltz bắt đầu sự nghiệp vào năm 1979 tại Vienna, Áo, sau khi "lây bệnh" diễn xuất từ cha mẹ đẻ. Mẹ ông, bà Elisabeth, là một nhà thiết kế phục trang cho các diễn viên, còn cha đẻ Johannes là người xây dựng bối cảnh. Chưa hết, ông bà của Waltz cũng là các diễn viên.

Nam diễn viên đã nối gót họ, bằng cách theo học tại trường đào tạo diễn xuất Max Reinhardt Seminar thuộc Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn ở Vienna. Sau đó ông theo học Viện Lee Strasberg nổi tiếng ở New York, Mỹ.

Waltz bắt đầu xuất hiện với vài vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình tiếng Đức như Tanz Mit Dem Teufel (Nhảy múa cùng ác quỷ) hay Feuer und Schwert (Lửa và gươm) dựa trên truyền thuyết về Tristan và Isolde. Ý thức rằng nếu chỉ tham gia các bộ phim tiếng Đức, phạm vi hoạt động của bản thân sẽ bị giới hạn, Waltz quyết định chuyển tới London và Paris. Đây là những nơi giúp ông phát hiện "thú đi du lịch ở một mức độ rất, rất cao".

Trong những năm sau đó, ông tích cực hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ phim ảnh, truyền hình cho tới sân khấu. "Tôi thực sự đã liên tục di chuyển, từ nước này sang nước khác, từ trạng thái tâm lý này sang trạng thái khác, đi qua các vùng ngôn ngữ khác nhau" - ông nói - "Tôi xê dịch nhiều khi còn trẻ, chinh phục thứ này rồi thứ khác."

Cuối cùng, Waltz chia sẻ rằng ông phát hiện ra nơi thực sự đáng sống là nơi bản thân có thể làm những gì mình muốn, với những người mình yêu thích. "Và nơi đó chính là đây, tất nhiên rồi" – nam diễn viên chia sẻ khi đứng trên đất Hollywood.

Christoph Waltz: Tượng Oscar để xếp vào xó nhà ảnh 1

Từ một diễn viên thời vụ, Waltz đã vươn lên, trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood

Cuộc sống không dễ dàng hơn với giải Oscar

Có thể nói, một trong những người bạn lớn nhất mà Waltz đã gặp tại “kinh đô điện ảnh” là đạo diễn Quentin Tarantino. Nhà làm phim này đã tặng Waltz "món quà" là hai vai diễn nổi tiếng nhất của ông tính đến thời điểm này: vai Đại tá Hans Landa trong phim Inglourious Basterds (2009) và bác sĩ King Schultz trong Django Unchained (2012).

Waltz đã đều đoạt giải Oscar và giải Quả cầu vàng dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với 2 vai diễn này. Các giải thưởng đó đã chính thức đưa ông gia nhập thế giới Hollywood.

Song bất chấp những thành tích sự nghiệp đủ để khiến bất cứ ngôi sao điện ảnh nào ghen tị, nam diễn viên khẳng định cuộc sống không dễ thở hơn, sau khi trở thành ngôi sao hạng A ở Hollywood. "Đây luôn là một cuộc chiến ... Cuộc sống không hề dễ dàng hơn với 2 giải Oscar" - ông chia sẻ trong buổi quảng bá bộ phim mới Horrible Bosses 2 (Những vị sếp khó tính 2) dự kiến ra mắt hôm 5/12 tới đây.

Theo Waltz, giành giải thưởng "là một vinh dự, giúp tôn bản thân mình lên, và thật tuyệt vời khi được nhận chúng". "Nhưng giải thưởng chỉ dừng lại ở đó. Bạn vẫn phải tiếp tục công việc của mình và cố gắng làm việc thật tốt. Bạn vẫn phải chiến đấu để có những vai diễn hay” – nam diễn viên khẳng định.

Ông nói thêm rằng đã để những bức tượng vàng Oscar ở xó nhà. "Nếu không để các bức tượng tại một góc nào đó và thay vì mặc chúng ở đấy, anh lại thích mang chúng ra đặt trước mặt mình, sớm muộn anh cũng sẽ gặp vấn đề" - ông chia sẻ.

Đặc quyền của ngôi sao hạng A

Sau Inglourious Basterds, Waltz tiếp tục gây ấn tượng bằng khả năng diễn xuất trong phim Carnage của đạo diễn Roman Polanski và The Green Hornet của Michel Gondry (cả hai đều ra mắt trong năm 2011). Năm 2013, nam diễn viên tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình Epic và năm nay là Muppets Most Wanted.

Ở tuổi 58, Waltz vẫn miệt mài theo đuổi nhiều dự án điện ảnh tiếp theo như Big Eyes của đạo diễn Tim Burton. Hiện tại, ông đang quảng bá cho bộ phim hài Horrible Bosses 2 cùng Jennifer Aniston. Trong phim, Waltz vào vai Bert Hanson, một doanh nhân vướng nhiều mâu thuẫn với bộ ba Kurt (Jason Sudeikis), Nick (Jason Bateman) và Dale (Charlie Day).  

Trong sự nghiệp kéo dài của mình, Waltz cho biết ông cũng từng làm việc với nhiều vị sếp khó tính. "Tôi làm việc với nhiều đạo diễn còn hơn cả khủng khiếp. Đó là những kẻ ngược đãi, hèn hạ, tàn bạo và tồi tệ" - ông nói - "Nhưng giờ thì khác rồi, vì tôi đã có thể bảo họ xéo đi".

Theo Vân Anh

Theo AFP/Thể thao & Văn hóa
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.