Để mai tính 2 Nhạt hơn, lãi hơn?

Để mai tính 2 Nhạt hơn, lãi hơn?
TP - Theo thông tin từ quầy vé thì Để mai tính 2 đã phá vỡ kỷ lục phòng vé của Để mai tính. Tuy nhiên không vì thế mà phim 2 hay hơn phim đầu. Có lẽ không nên đòi hỏi quá nhiều ở một bộ phim lấy tiếng cười với tiêu chí doanh thu đặt lên hàng đầu.

Để mai tính 2 mới ra rạp cách đây vài ngày có khá nhiều sự tương đồng với phim tiền nhiệm. Phim cũng xoay quanh mối tình tay ba có sự chênh lệch về giới tính (người đồng tính yêu người dị tính) và đẳng cấp giàu nghèo. Các bối cảnh nổi bật vẫn là khách sạn 5 sao, bệnh viện…

Nếu không vì dễ dãi có thể thấy nhà làm phim đã chọn hướng phát triển an toàn gần như tuyệt đối để những gì đã gặt hái thành công trong phim 1 tiếp tục phát huy trong phim 2. May mà Để mai tính 2 cũng có những cảnh gây cười khá mới mẻ như trường đoạn hai nhân vật đuổi bắt nhau khi đã bị tiêm thuốc tê.

Đạo diễn Charlie Nguyễn tiếp tục sử dụng thủ pháp (hay “thủ đoạn”?) láy lại các phim khác của mình trong phim này. Như một cách gây cười cũng là một cách tự PR, mới đầu còn lạ giờ thành nhàm. Đó là chiếc xe đẩy bán rong các đĩa phim toàn của Charlie Nguyễn: Để mai tính, Tèo Em… mà người bán do Jonny Trí Nguyễn thủ vai chỉ xuất hiện vu vơ trong vài khuôn hình. Nhân vật Tèo Em cũng lọt vào ống kính trong vài giây như một sự tình cờ không liên quan.

Để mai tính 2 làm mọi cách để khán giả cười. Đầu phim, mọi chủ đề liên quan đến… nách và mùi cơ thể được tận dụng. Nếu như cốt truyện và cái kết của Để mai tính 1 ít nhiều đem lại cảm xúc của phim tâm lý thì ở phim 2, mọi thứ có vẻ nhẹ đô đi nhiều.

Các nhân vật dễ dàng chấp nhật sự “phân công” của biên kịch. Hội một mặt khẳng định rất yêu họa sĩ Nam (Quang Sự) nhưng sẵn sàng nghe lời thầy bói để tìm mọi cách xóa sổ tình yêu này.

Nam cũng dễ dàng bị lừa sống cùng “vệ sĩ” Hội 24h/24h… Còn cái kết của Để mai tính 2 cũng bởi na ná như các bộ phim hài khác của Charlie Nguyễn nên khó có thể làm người xem háo hức thêm nữa.

Các cảnh bạo lực hoặc theo logic chắc chắn sẽ gây thương vong cho nhân vật cũng được tiết giảm triệt để. Tỷ như cảnh Hội tự tử hoặc ngồi xe lăn lao xuống mấy tầng bằng cầu thang bộ mà không hề hấn gì.

Nói chung trong phim hài, đạo diễn có thể giảm thiểu mọi thứ ảnh hưởng đến sự gây cười nhưng nếu lạm dụng thì phim có nguy cơ trở thành một vở kịch được ghi hình. Diễn xuất của Thái Hòa - cục nam châm hút khán giả đến phòng vé nhiều khi cũng khá kịch.

Đang là một cô nàng chuyển giới điệu đà và không kiềm chế cảm xúc, thoắt cái đã trở thành người đàn ông điềm tĩnh khi muốn chứng tỏ sự “chuẩn men” với Nam.

Diễn xuất của Huy Khánh trong hình tượng một nhân vật xí giai, vô duyên (đối lập với loại vai đào hoa thường được gán cho anh) xem ra có vẻ xuyên suốt và ra chất hơn.

Phim cũng giới thiệu gương mặt mới nổi gần đây trên các sân khấu kịch Sài Gòn: Thu Trang trong vai cô gái trót si tình chàng chuyển giới. Nhìn chung Để mai tính 2 có một dàn diễn viên đồng đều trong diễn xuất.

Nhưng cái duyên “chuyển giới” của Thái Hòa đã nhạt phai ít nhiều so với phim đầu. Ngoại hình của Hội cộng bề ngoài lòe loẹt và vài tư thế lố bịch thừa sức để gây cười nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để thuyết phục người xem rằng đây là một người chuyển giới với tâm tư tình cảm sống động. Thể hiện được chiều sâu của nhân vật không có nghĩa là tiếng cười sẽ giảm mà có khi còn ngược lại

MỚI - NÓNG