Đổi món cười với nhóc Nicolas

Nhóc Nicolas 2 vẫn gây cười
Nhóc Nicolas 2 vẫn gây cười
TP - Trong khi các rạp đầy rẫy những phim bom tấn hè, giả tưởng Hollywood, Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas mang đến tiếng cười trong trẻo cho bọn trẻ, khởi chiếu từ 1/8.

Lại nhóc Nicolas


Năm năm sau khi phiên bản điện ảnh Nhóc Nicolas - gây ra hiện tượng yêu thích khắp thế giới - phần hai Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas trở lại. Nếu phần trước đậm đặc tình huống hài của giới “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, tình huống hài ở phần này nảy sinh trong kỳ nghỉ hè. 

Năm học kết thúc, Nicolas cùng gia đình tới bãi biển, ở khách sạn xinh xắn Beau-Rivage. Đây cũng là nơi cậu gặp một “băng nhóm” bạn mới như Crépin hay khóc nhè, Fructueux ăn bất cứ thứ gì nhặt được, Côme luôn tỏ ra mình đúng. Đặc biệt cô bé Isabelle có cặp mắt tròn, giương to ám ảnh Nicolas.

Thay Maxime Godart vào vai Nicolas lần này là cậu bé 9 tuổi Mathéo Boissellier. Chưa từng thử sức ở điện ảnh, nhưng cậu bé vượt qua hơn 800 đứa trẻ khác, lọt vào mắt đạo diễn Laurent Tirard. Dù không có đôi mắt xanh thẳm hút hồn như Maxime, cậu nhóc Nicolas mới vẫn gây thiện cảm cho khán giả với lối diễn xuất tự nhiên. 

Nhóc Nicolas không còn xa lạ với nhiều độc giả nhí Việt Nam, vì bộ sách của hai tác giả Sempé và Goscinny được dịch ra tiếng Việt. Dù câu chuyện xảy ra ở nước Pháp, lại cách nay mấy chục năm, nhưng tâm lí trẻ thơ khá gần gũi. Đầu hè, khán giả có dịp cười nghiêng ngả với Blended (Kỳ nghỉ chết cười)-một phim hài gia đình Mỹ, cũng lấy không gian là kỳ nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas mang đậm chất hài Pháp. Coi như đổi món cho khán giả - khá no nê với những mô típ hài Hollywood. 

Tình huống hài xuất phát từ những trò tinh quái của bọn trẻ, đôi khi do trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nhất là Nicolas. Bố cậu gặp lại bạn trung học - có cô con gái Isabelle - họ vô tình nói đến chuyện sau này gả con cho nhau. Ngay lập tức, Nicolas “kinh hoàng” nghĩ đến một đám cưới bị ép buộc, nhờ nhóm bạn giải cứu. Tình cảm “yêu đương con nít” cũng lắm rắc rối, buồn cười.

Đơn giản vẫn hút khách

Tại Pháp, Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas là hiện tượng phòng vé mùa hè này. Sau ba tuần ra rạp, phim thu hút hơn 1,3 triệu khán giả. Dù vậy, phim không được đánh giá cao như phần một. Điểm yếu nhất của phim này là kịch bản lỏng lẻo. Phim vẫn do Laurent Tirard và Grégoire Vigneron chấp bút kịch bản chuyển thể. 

Đạo diễn Laurent Tirard tham vọng muốn bộ phim “dành cho cả người lớn”. Ngoài mạch chuyện của lũ trẻ - ở tập phim này bị đẩy xuống hàng thứ hai-đạo diễn chú tâm đến tuyến nhân vật người lớn trong kỳ nghỉ gia đình, nhằm gây cười: Mẹ Nicolas bỗng được đạo diễn nổi tiếng Ý mời đóng phim trên bãi biển. Những xích mích nhỏ giữa bố mẹ, bà ngoại Nicolas trong kỳ nghỉ cũng được đẩy cao. Tuy nhiên, đích nhắm này không thành công. Tình huống hài kém duyên hơn khi dựng tình huống cho lũ trẻ. 

Không thể phủ nhận diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên, đặc biệt cô bé Isabelle có cặp mắt tròn, to, cái trán bướng bỉnh, thông minh và cậu nhóc tinh quái Nicolas, đã cứu bộ phim bàn thua trông thấy. 

Đạo diễn bắt được tình huống hài dễ tìm thấy trong đời sống, trẻ con bước vào phim hết sức tự nhiên, sống động. Thế cũng đủ làm trẻ cười sung sướng. Triết lí làm phim cho trẻ xem ra không cần phức tạp lắm.

Bọn trẻ xem suất chiếu dành cho báo chí tối 30/7- do ĐSQ Pháp phối hợp tổ chức - cười đủ kiểu từ khanh khách, rúc rích, đến ha hả. Bất cứ cảnh nào có những nhóc tì này xuất hiện, thể nào khán giả nhí cũng được cười. Nhiều khán giả người lớn Pháp dù chê phim, nhưng luôn kèm theo lời khuyên “một phim dễ chịu với bọn trẻ”, hay “khán giả trải qua thời khắc đáng nhớ, ngay cả với những người từng là trẻ con”.

Một trong những ấn tượng khác chính là màu sắc vintage, có phần ảnh hưởng của phong cách giả tưởng trong phim của đạo diễn Wes Anderson (Vương quốc trăng lên, Khách sạn đế vương). Tông xanh, vàng, hồng của mái nhà, nội thất khách sạn, và những chiếc ô trên bãi biển tạo nên màu hoài niệm. Màu sắc này rất hợp với con mắt trẻ thơ, vừa tươi mới, lại có một phần hơi phóng đại của thế giới tưởng tượng. 

Đại sứ Jean-Noel Poirier nói sau buổi chiếu phim: “Muốn tăng số lượng phim Pháp phát hành thương mại tại Việt Nam”. Dự kiến năm nay sẽ có ít nhất 6 phim Pháp ra rạp Việt. Đại sứ Pháp cũng hi vọng, sớm có dự án đồng sản xuất phim giữa hai nước, nhất là sau sự hợp tác tổ chức LHP Saint-Malot tháng 7 vừa rồi.

Tại các rạp chiếu, khán giả cũng có thể mua bộ sách Nhóc Nicolas với ưu đãi 30%.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.