Giời con

TPO - Tập tiểu thuyết thứ ba của Trần Văn Miều – Nguyên Chánh văn phòng TƯ Đoàn, vừa ra mắt chiều 12 tháng 9, tại Nhà khách Thanh Niên (số 15B Hồ Xuân Hương- Hà Nội).
Giời con ảnh 1
Trần Văn Miều từng làm cán bộ đoàn trên 33 năm, từ Bí thư Chi đoàn đến Chánh văn phòng TƯ Đoàn. Văn chương không phải nghề chính nhưng là niềm đam mê của anh.

Tới nay, anh đã tích lũy được gia tài văn chương đáng nể đối với một người viết tay trái. Tác phẩm của anh thiên về văn xuôi: Suối tình (Tiểu thuyết, NXB Thanh Niên 2007), Vọng thê (Tập truyện ngắn, NXB Thanh Niên 2009), Nhảy múa cùng Manơ canh (Tập truyện ngắn, NXB Công an nhân dân, năm 2000), Bão tan (Tiểu thuyết, NXB Thanh Niên 2011). Và bây giờ là tiểu thuyết “Giời con” (NXB Hội Nhà Văn 2014).

Tên sách đã phản ánh nội dung Trần Văn Miều muốn đề cập, cũng là đề tài nhạy cảm hiện nay: Giời con. Giời con sinh ra từ đâu? Từ gia đình cán bộ, gia đình giàu có, gia đình có hoàn cảnh éo le… và đều là tai họa tiềm ẩn trong mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội.

Thông điệp tác giả muốn gửi gắm: “Muốn gia đình, cộng đồng, xã hội không có giời con hãy chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh”.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh đánh giá: “Giời con là tiểu thuyết dạt dào cảm hứng thế sự, rất đáng đọc suy ngẫm, chiêm nghiệm”.

MỚI - NÓNG