Hà Trần trở lại với "Đối thoại 06"

Hà Trần trở lại với "Đối thoại 06"
Sau "Hà Trần 9803" phát hành 2005, diva đa phong cách này đã có dự định trở lại với album mới “Đối thoại 06” vào tháng 8 tới đây.
Hà Trần trở lại với "Đối thoại 06" ảnh 1
Ca sĩ Trần Thu Hà

Nhiều người cho rằng tự chị làm khó mình, trong khi chỉ cần tiếp tục mạch sáng tạo cũ với cộng sự cũ thì cái tên Hà Trần cũng đủ tồn tại. “Đối thoại 06” sẽ đáp ứng được bao nhiêu phần sự chờ đợi của công chúng và những kỳ vọng tự thân của chị?

Đáp ứng công chúng thì tôi không trả lời được, nhất là hiện nay mọi thứ đã bão hòa. Nhưng album mới gần gũi với tôi hơn cả. Ca sĩ nào dung hòa giữa cái họ nghe và cái họ làm dễ ra album hơn.

Với tôi, khoảng cách giữa những gì mình hát và âm nhạc mình thích quá lớn nên khó hài lòng và tôi luôn thay đổi. Từ Em về tinh khôi đến Hà Trần 9803 cho tới Đối thoại 06, tôi chắc chắn chúng là những chân dung hoàn toàn khác biệt.

Tại sao lại là “Đối thoại 06”?

Album gồm sáng tác gần đây của Trần Tiến, Nguyễn Xinh Xô, Hoàng Bích Ngọc. Ý tưởng văn học là tâm sự của người lữ khách về quê hương, về ký ức hiện diện trong hành trình đến tương lai. Chúng được sắp xếp theo trình tự đêm-ngày-đêm, giữa giấc mơ và tưởng tượng. Âm nhạc là cuộc đối thoại âm hưởng dân gian và âm thanh điện tử.

Có những bài từng nghe như Quê nhà, Mưa bay tháp cổ của Trần Tiến, Giấc mơ lạ của Xinh Xô và những bài chưa từng phổ biến như Bình nguyên xa vắng, Lữ khách sông Hồng, Ra ngõ mà yêu, Ô cửa tròn, Nước sâu...

Thông điệp của “Đối thoại 06” là gì?

Rút ngắn khoảng cách về tiêu chuẩn, tự tin đối thoại bằng nhạc Việt.

Album này có gì gần gũi với “Nhật thực 1”?

Chẳng có gì gần gũi vì chúng sinh ra ở hai thời điểm khác nhau. Đối thoại 06 bắt nguồn từ tâm trạng và ý tưởng của tôi hiện tại. Hơn nữa, album mới sử dụng nhạc điện tử để diễn đạt âm hưởng dân gian. Êkíp thực hiện gồm nhạc sĩ Thanh Phương, Xinh Xô, Max Neutra, Luke Ehret và Whodat.

Tại sao chị lại chọn nhạc sĩ Thanh Phương làm đối tác cho các album của mình?

Ngoài thân thiết cá nhân, tôi nể anh Phương ở sự đa phong cách và kiến thức rộng. Ở VN lâu nay thông thường nhạc sĩ hòa âm quyết định kiểu và ca sĩ làm việc trên những cái khuôn đúc sẵn đó. Anh Phương khác. Anh ấy tôn trọng ý tưởng của người hát và chuyển tải thông qua ngôn ngữ riêng.

Cách làm việc này, theo tôi, hiệu quả hơn. Thanh Phương là guitarlist và kỹ sư âm thanh đã có uy tín. Bây giờ lại phát triển thêm trong lĩnh vực hòa âm. Rất khó tìm được một người cộng sự vừa đa tài vừa khiêm nhường như anh ấy.

Nhiều nhạc sĩ Việt Nam rất muốn chị góp mặt, thậm chí làm riêng cả album như Đỗ Bảo, nhưng sự xa cách làm họ ngần ngại, chị nghĩ sao?

Mọi trở ngại đều có giải pháp cả. Đỗ Bảo đã đề cập vài dự án chung nhưng anh ấy còn nhiều hứa hẹn với một vài ca sĩ. Tôi đợi để Bảo hoàn tất những công việc đó trước. Với các nhạc sĩ khác, tôi sẵn sàng hợp tác khi thấy phù hợp.

Chị nói thế nào trước ý kiến cho rằng sự kỹ tính và những tiêu chuẩn quá cao của chị cũng khiến người khác ngại mời?

Tất nhiên tôi có quan điểm riêng và đã đưa chúng vào trong những sản phẩm cá nhân. Làm việc với người khác tôi luôn ưu tiên yêu cầu của họ. Xin nhớ giùm cho, tôi là ca sĩ có nhiều album hợp tác thành công nhất từ trước tới giờ.

Tôi đã hát 3 album nhạc Quốc Bảo, 1 album chung với Trần Tiến, chung với Thanh Lam, Trần Mạnh Tuấn và Vũ Quang Trung. Ngay cả Nhật Thực 1 cũng là dự án chung trên âm nhạc của Ngọc Đại và Đỗ Bảo.

Có thể thấy một sự thay đổi trong những lần trò chuyện của chị gần đây, là luôn đề cập đến giao thoa Đông - Tây hay hòa nhập quốc tế. Điều đó liên hệ gì với quan điểm về sáng tạo của chị?

Sáng tạo không lệ thuộc gì, chỉ cần trời cho thôi. Những sản phẩm của tôi từ trước tới giờ luôn xuất hiện đúng lúc. Chúng phản ảnh cái nhìn của tôi với chuyển động xã hội và như thế đâu thể tính trước?

Nhiều người trong giới cho rằng “Hà Trần là một ca sĩ khôn ngoan, biết tính toán, thậm chí cả trong hôn nhân. Yêu thì rất bản năng nhưng kết hôn rất tính toán”, chị sẽ trả lời như thế nào?

Mọi người cứ muốn nghĩ rằng tôi tính toán chứ không muốn tin vào sự may mắn. Tất nhiên đứng trước những quyết định quan trọng của đời người thì phải tính chứ. Nhưng cũng phải biết lúc nào suy nghĩ bằng cái đầu và lúc nào để lòng mình quyết định.

Bao nhiêu người tính toán như thần mà cuộc đời có ra gì đâu. Tôi kết hôn với anh Bình, đơn giản vì lòng tôi thương và đầu tôi chịu anh ấy. Sống ở xứ lạ tôi không quạnh quẽ như nhiều người là nhờ nhà chồng rất yêu thương và đùm bọc. Tôi luôn tâm niệm mẹ tôi để phúc cho tôi được gặp người tốt. Đó là sự bù đắp của số phận.

Hiện nay, cũng có nhiều ca sĩ bắt chước cách hát và phong cách của Hà Trần, chị nghĩ sao về điều này?

Rất vinh dự.

Theo Ngôi sao

MỚI - NÓNG