Hài đám cưới và những chuyện khác

TP - 1. Hăng máu tác nghiệp về cuộc chiến giành lại vỉa hè ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên VTV nọ chĩa mic vào ông Phó Chủ tịch quận Đoàn Ngọc Hải: “Ông nghĩ thế nào khi có người gọi ông là soái ca?”. 

Nhân vật của cô không trả lời, gạt tay bước đi. Rõ khổ, câu hỏi của cô phóng viên khiến tôi nhớ biên đạo múa Ea Sola Thủy từng nói: “Nhiều phóng viên Việt Nam không có câu hỏi thực sự, hỏi chỉ để mà hỏi”.

Trước đó, một phóng viên thọ nạn (bị rút thẻ nhà báo) vì tội gửi “công văn trái qui định”, nội dung trong đó có đề cập những phụ kiện sang trọng trên người ông Hải. Sau sự việc này, có người gọi Quận phó quận 1 một cách hơi chế giễu - “Hải vờ tu” nhưng từng động thái của ông Hải đang được cả nước dõi theo, và phát ngôn thì rất oách rằng nếu không làm được việc sẽ từ chức. Biết đâu ông không những không phải từ chức mà còn là nhân vật của năm cũng nên. Hoặc ít ra không thành công cũng thành nhân.

2. Vì xì căng đan nho nhỏ trong đám cưới ca sĩ Đình Bảo (thành viên nhóm AC&M), diễn viên hài Việt Hương phải lên trang cá nhân viết thư xin lỗi “đã quá phấn khích, không kiềm chế, nói những từ khó nghe, làm mất hình ảnh trong công chúng”. Thật là không dại nào giống dại nào. Có người tung hình ảnh “thô tục trong đám cưới” này trên mạng, xem ít phút thấy cứ lóe xóe điếc tai bèn thôi, không đủ kiên nhẫn tận nghe sự “thô tục”.

Nhớ lần dự đám cưới con gái NSƯT Thu Hà, thấy Xuân Bắc (cùng nhà hát với chị) nhảy lên sân khấu pha trò mấy câu rất duyên, át hẳn người dẫn chương trình. Bèn hỏi sao không mời tay này dẫn có phải vui không, chị đáp “Thế thì nó sẽ là nhân vật chính còn cô dâu chú rể thành nhân vật phụ”. Cùng nghệ sĩ cả mà tỉnh táo thế.

Sự cố trên kia cuối cùng cũng khép lại êm đẹp, Việt Hương ngoài xin lỗi còn hẹn tự phạt 2 năm tới không tiệc tùng, cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, còn Đình Bảo vừa lịch sự xin lỗi ca sĩ Hương Lan và những vị khách phiền muộn vì sự cố trong đám cưới anh, vừa khôn khéo xin lỗi cả Việt Hương, Hoài Tâm - những khách mời “vì thương Đình Bảo nên tình nguyện lên giúp điều khiển chương trình”. Nhìn rộng ra, nhiều nghệ sĩ quanh ta quen ứng xử, nói năng như ở chốn không người kiểu rất phản cảm nhưng có khi lại tưởng mình đang làm lợi cho khán giả ấy chứ (ví dụ mấy huấn luyện viên Giọng hát Việt đang lên sóng VTV3).

3. Trong đám tang nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, khi tôi đề cập lại vụ Giải thưởng Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ông nói: “Tôi viết nhạc không phải để làm đơn”. Như đã biết, cuối cùng ông vẫn được giải này dù kiên quyết không làm đơn. 

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước - quyền lợi vật chất tinh thần khá lớn. Chả thế năm nào cũng nảy sinh mắc mớ, khiếu nại. Năm nay, 39 hồ sơ bị tạm hoãn nhưng đâu phải hiếm số lọt lưới, “đậu giải” một cách không đáng. Trong bối cảnh chất lượng giải ngày càng như thế, và kết quả các đợt phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Ưu tú lùm xùm kéo dài như thế, chợt nghe đồn về sáng kiến vinh danh các nghệ sĩ ngôi sao, học theo đại lộ Ngôi sao của Hollywood. Nơi vinh danh là những viên đá lát đường ven Bờ Hồ, bên Vườn hoa Lý Thái Tổ. May mà sáng kiến nhanh chóng bị bác, chứ không thì đến định nghĩa, tiêu chí “ngôi sao” còn khó nhất trí, nói gì những thủ tục vinh danh khác.

MỚI - NÓNG