Hai nửa chông chênh- Rồi sẽ hết chông chênh

Hai nửa chông chênh- Rồi sẽ hết chông chênh
TPO - Tuổi trẻ có điều gì mà khi vượt qua những tháng ngày thanh xuân ấy người ta khó lòng có thể có lại được? 

Câu trả lời đó là những tháng ngày rộng dài trước mắt cho rất nhiều ước mơ, đam mê cháy bỏng… Nhưng tuổi trẻ cũng đồng nghĩa với những non nớt, dại khờ, chênh vênh không biết bản thân đã cháy hết mình với một niềm đam mê nào đó, liệu cuối cùng con thuyền mình có được cập bến bờ hạnh phúc. Đó cũng chính là câu hỏi day dứt những nhân vật trẻ trong cuốn sách “Hai nửa chông chênh” mới ra mắt độc giả của tác giả trẻ Nguyễn Phước Huy.

Trong Hai nửa chông chênh, nhân vật của Phước Huy không nhiều, có những nhân vật lướt qua như gió thoảng, hững hờ qua vài dòng ngắn ngủi, vài trang viết thương yêu, nhưng đều được Huy khắc họa tính cách rõ ràng, không lẫn vào đâu được. Tất cả đều đậm chất Sài Gòn, những con người sần sùi, vụng về, thậm chí hơi tưng tửng, điên điên, nhưng vô cùng đáng quý.

Đó là một anh nhà báo chuyên đi viết những bài phóng sự về cuộc sống anh chứng kiến giữa Sài Gòn và những miền đất khác. Một anh bạn thân thật thà và sống hết mình với bạn bè. Một cô gái trẻ không may bị tật nguyền vì một tai nạn. Chàng nhiếp ảnh gia mang một trái tim vô thường khó đoán. Chị nhà văn Hải Linh lạc lõng, cô đơn giữa những mối tình vụng trộm. Một cậu nhóc Hoàng ngơ ngác giữa thứ tình yêu nào đó mà chính cậu cũng không cắt nghĩa được.

Sợi dây kết nối giữa các nhân vật với nhau, cũng là sợi dây xuyên suốt tập truyện dài là… hai mối tình song song của nhân vật chính- anh nhà báo- với cô gái trẻ và anh nhà báo với… chàng nhiếp ảnh gia. Trong cuộc mưu sinh mệt mỏi và nghiệt ngã nơi phố thị phồn hoa, hai mối tình ấy làm rất nhiều người chông chênh đặc biệt là nhân vật chính, bởi hơn ai hết anh nằm lòng định kiến của xã hội với những người “dị giới”, và chính bản thân anh cũng từng viết loạt phóng sự dài kỳ không mấy thiện cảm về những người đồng tính dù thực sự không thích thú.

Không chứa sự xót xa của những người luôn khát khao được sống thật với chính cái bản ngã ẩn sâu trong tâm tưởng mình, cũng không phải là những ám ảnh, đớn đau của những chàng trai khỏe mạnh nhưng mang tâm hồn yếu đuối, rất đàn bà… như nhiều tác giả khai thác đề tài đồng tính, lưỡng giới đã viết, Hai nửa chông chênh của Nguyễn Phước Huy chứa đầy chất tự sự bình lặng, ám ảnh mà day dứt của những con người được sinh ra trên đời và đột nhiên phát hiện mình khác biệt với đồng loại. Họ chênh vênh giữa hai con đường, hai lựa chọn: sống theo đam mê, theo lựa chọn của trái tim hay sống theo định kiến của xã hội, con đường nào sẽ mang lại cho họ hạnh phúc? Rồi thì ai cũng phải lựa chọn cho mình một con đường để đi nhưng liệu cuối cùng họ có được hạnh phúc hay không?

Khi hỏi, liệu câu chuyện về hai chàng trai trong Hai nửa chông chênh có phải là “mồi nhử đồng tính” như những quyển sách đương đại trên thị trường, Phước Huy cười, chẳng ai dại dột đưa một mồi nhử kiểu này, vì sau khi quyển sách ra, cậu phải đối mặt với hàng tá câu chất vấn về giới tính của chính mình; chỉ là cậu cảm thấy họ cần xuất hiện, đáng xuất hiện trong quyển sách đầy “mùi đam mê” này.

Hai nửa chông chênh- Rồi sẽ hết chông chênh ảnh 1

 Hai nửa chông chênh còn là câu chuyện về đam mê cuồng nhiệt của những người trẻ  khác, có buồn, có vui, có cả nụ cười và nước mắt. Cuốn sách trả lời cho câu hỏi “Liệu sống đam mê hết mình có hạnh phúc?” và mỗi người sau khi đọc đều có riêng cho mình một đáp án hợp tình nhất.

Nhiều người sẽ thích nhân vật Minh, cậu ta hầu như xóa tan những “định kiến” khi một người trẻ đi làm trái ngành, trái nghề đã học. Một người trẻ sống lạc quan, bất chấp hết những hà khắc xung quanh mình. Minh như một điểm sáng rực rỡ nhất trong những thân phận của Hai nửa chông chênh, không bị cô đơn bao vây, không chôn thân vào những mối tình bế tắc... Cậu sống, làm việc và yêu đời theo cách riêng của cậu. Có bạn bảo, sẽ sống giống Minh và xem cách sống của Minh làm mục tiêu cho cuộc đời mình!

Gấp lại những trang sách, độc giả có thể thấy giống như mình vừa lạc đâu đó giữa những số phận day dứt, ám ảnh tới mức không cắt nghĩa được. Buồn đấy, nước mắt có rơi đấy, nhưng có thể họ mỉm cười vì ngày mai thôi, họ sẽ sống cuồng nhiệt hơn những ngày ôm cô đơn dằn lòng đến vô nghĩa... Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả trẻ Phước Huy muốn gửi gắm đến bạn đọc qua cuốn sách đã được anh đầu tư gần một năm trời để viết.

Cuốn sách là một thử nghiệm khác của tác giả Nguyễn Phước Huy vốn được rất nhiều độc giả biết đến qua tập tản văn “Xin cho tôi một nửa cuộc đời” được xuất bản cách đây 2 năm.

MỚI - NÓNG