Hành trình 'thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của ba diễn viên nhí

Chặng đường tham gia bộ phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh là hành trình đầy kỷ niệm với bộ ba Thịnh Vinh, Thanh Mỹ và Trọng Khang.

Sau khi ra mắt hôm 2/10, phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trở thành hiện tượng phòng vé Việt. Thành công của phim có sự đóng góp không nhỏ của ba diễn viên nhí trong vai chính.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ lúc bắt tay vào dự án chuyển thể truyện của Nguyễn Nhật Ánh, thách thức lớn với anh là tìm được diễn viên nhí hóa thân thành bộ ba Thiều, Tường và Mận trọn vẹn như trong mô tả của truyện gốc. Trong hàng trăm bức ảnh gửi tới, Victor Vũ lựa ra 50 em nhỏ đến thử diễn. Ba diễn viên nhí lọt vào mắt xanh của anh gồm Thịnh Vinh, Trọng Khang và Thanh Mỹ.

Hành trình 'thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của ba diễn viên nhí ảnh 1

Các diễn viên nhí (từ trái qua phải) - Thanh Mỹ, Thịnh Vinh và Trọng Khang. Ảnh: Thuận Kiều.

Cả Thịnh Vinh, Thanh Mỹ và Trọng Khang đều có kinh nghiệm diễn xuất trước khi đến với phim. Thịnh Vinh kể khi em đang học lớp 9 (15 tuổi) thì chính cha mẹ - những người chuyên làm nghề tuyển diễn viên cho các dự án điện ảnh - giới thiệu đến casting. Trước khi đến thử vai, Thịnh Vinh đã giắt lưng nhiều vai diễn trên màn ảnh: Miền chắn sóng, 14 ngày phép hayNgôi nhà trong ngõ hẻm. Với khuôn mặt biểu cảm và chiều cao phù hợp, Thịnh Vinh lập tức được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn. “Khi nhận được vai diễn, em rất háo hức. Những lúc rảnh rỗi, em thường lấy kịch bản ra để đọc nhiều lần. Em mong chờ đến ngày được gặp êkíp đoàn phim và các bạn diễn”, Vinh nói.

Trong khi đó, Thanh Mỹ gần như được Victor Vũ nhắm vai Mận sau khi em đóng hàng loạt phim điện ảnh gồm Âm mưu giày gót nhọnCô dâu đại chiến 2Đoạt hồn và Scandal: Bí mật thảm đỏ. Diễn viên 10 tuổi bật mí: “Con đóng được hơn 20 phim rồi. Bây giờ con không nhớ mình đã diễn những phim nào”. Còn Trọng Khang mới 11 tuổi đã có 5 năm đóng phim truyền hình và quảng cáo. Ngoài tài năng diễn xuất, cậu bé còn có khả năng viết kịch bản và chỉ đạo ở các lớp diễn kịch. Trọng Khang được đồng ý vào vai Tường sau hai lần diễn thử. Ngoài đời, em hoạt bát và lanh lợi giống hệt nhân vật.

Hành trình 'thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của ba diễn viên nhí ảnh 2

Khung cảnh đẹp là một trong những yếu tố lôi cuốn của phim.

Phú Yên - trải nghiệm đồng quê đầu đời với ba bạn nhỏ thành phố

Trước khi thời gian ghi hình diễn ra, ba bạn nhỏ đều được nhà trường tạo điều kiện để học trước nhiều môn. Riêng Thịnh Vinh đang trong thời gian thi chuyển cấp từ cơ sở lên trung học phổ thông, em ôn luyện nhiều hơn trước khi đi đóng phim. Thanh Mỹ và Trọng Khang đều được phụ huynh mang sách vở tới trường quay để ôn bài trên lớp vào các buổi tối hoặc hôm nghỉ diễn. Mẹ Trọng Khang cho biết chị thường dùng iPad để kết nối về nhà, giúp Trọng Khang giải toán trực tuyến những bài khó cùng bố.

Về Phú Yên là trải nghiệm hoàn toàn mới với cả ba em nhỏ người TP HCM.Chưa bao giờ về thôn quê, Thịnh Vinh thích thú với phong cảnh làng quê Phú Yên đẹp lộng lẫy với những cánh đồng bát ngát, cò bay thẳng cánh. Vinh thích thú khi lần đầu tiên tự tay cho các con bò hay dê ăn. Với Trọng Khang, em thích thời tiết trong lành, thích đi tắm suối và lội các bãi cát ở vùng ven biển này. Riêng Thanh Mỹ lại sợ động vật ở quê: “Con không dám lại gần mấy con trâu, bò hay gà, lợn. Con sợ bị gà mổ. Nhìn thấy chúng là con chỉ muốn bỏ chạy”.

Đến trường quay, ba bạn nhỏ làm quen nhau bằng nhiều trò chơi dân gian như Ô ăn quan, đập tay, trồng cây chuối hoặc nhảy lò cò. Trong mắt Thịnh Vinh, Thanh Mỹ và Trọng Khang đều rất ngoan và biết diễn xuất. Trong khi đó, Trọng Khang lại ngưỡng mộ Thanh Mỹ từ trước bởi biết cô bé là diễn viên nổi tiếng. Thanh Mỹ lại thấy Trọng Khang hài hước nhưng nghĩ Thịnh Vinh không đẹp trai như mọi người hay khen. “Anh Thịnh Vinh đã hát dở lại còn hay hát nhạc Sơn Tùng”, Mỹ nói.

Với Thịnh Vinh, đi đóng phim ở Phú Yên cho cậu được hiểu thêm cuộc sống của học sinh ở vùng đồng quê. “Giờ ra chơi của các bạn học sinh ở quê rất đông vui. Mọi người chơi các trò dân gian hoặc ra quán ăn quà vặt. Còn ở Sài Gòn, các bạn bây giờ chơi game lúc ra chơi”. Diễn viên 16 tuổi cũng cho biết đến trường mới sau khi hoàn thành vai diễn, bạn học đều khen em đẹp trai và ngoài đời cao hơn trong phim.

Hành trình 'thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của ba diễn viên nhí ảnh 3

Bộ ba diễn viên nhí diễn xuất có xúc tác làm nên thành công cho "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Thanh Mỹ vừa diễn vừa buồn ngủ, Thịnh Vinh khó khóc, Trọng Khang thử thách với trò đánh nhau.

Có nhiều kinh nghiệm làm việc với đạo diễn Victor Vũ nhất nhưng Thanh Mỹ không thấy bản thân có nhiều điểm chung với nhân vật của mình – cô bé Mận dịu hiền có gia cảnh nghèo khó. “Con thấy mình không giống Mận. Mận trong phim hiền quá còn con thì không hiền. Ở ngoài con khó tính. Những hôm đầu vô diễn, chú Victor cứ bảo con phải hiền mà con không sao diễn được. Ở cảnh con đưa tập toán có thư tình cho Thiều, con phải diễn vẻ ngại ngùng mà con không sao diễn được. Con không biết ngại”, cô bé học sinh lớp 5 cho biết.

Cảnh khó khăn với Thanh Mỹ là đứng giữa đêm lạnh gần căn nhà bị cháy và khóc. “Trời thì lạnh mà con thì phải cố khóc. Con phải nghĩ là nhà con bị cháy thật mới khóc được”. Nữ diễn viên nhí cũng kể rằng em thấy mệt vì đóng cảnh đêm hội Trung thu trong phim. “Khi đó là gần ba giờ sáng. Con đã quay từ tối tới hơn hai giờ sáng nên rất buồn ngủ. Vừa buồn ngủ, con vừa cố đóng cảnh ngồi chơi hội Trung thu cùng mọi người và nghe bài Thằng Cuội”.

Thịnh Vinh - lớn tuổi nhất - thường xuyên được đạo diễn Victor Vũ ngồi phân tích tâm lý nhân vật để diễn. Vinh thấy bản thân và nhân vật cùng có tâm sinh lý ở lứa tuổi dậy thì. Trong phim, nhân vật Thiều là cậu bé 15 tuổi chớm có những rung động đầu đời với cô bé Mận. Ngoài đời, cậu học sinh trung học cơ sở cũng có cảm tình với một cô bạn gái dễ thương cùng trường. Những cảm xúc đó được Thịnh Vinh đưa vào khi diễn cùng Thanh Mỹ.

Ba cảnh khó diễn nhất với Thịnh Vinh là cảnh khóc, các pha đánh lộn với bạn học và cảnh ẵm Trọng Khang trên đường quê. Trong phim, Thịnh Vinh phải vừa ôm con cóc, vừa chạy trong mưa và khóc. Lúc ghi hình cảnh này, Thịnh Vinh đang bị ốm. Cậu thiếu niên cho biết mình phải nhớ tới những chuyện buồn của bản thân để lấy cảm xúc. Cậu cũng không ưa bạo lực nên phải ghi hình nhiều lần trong những pha đánh nhau với bạn học. “Cảnh bế rồi cõng em trai là mệt nhất với em. Trọng Khang nặng gần bằng em nên không ôm hết được mà chỉ đỡ phần mông của nó. Khi ẵm hoặc cõng nó, em thấy nhức mỏi toàn thân. Đã vậy, em phải cõng vài lần, đi gần 100 mét để đóng cho đạt”, Thịnh Vinh nói.

Với Trọng Khang, cảnh thử thách nhất cũng là một pha đánh nhau. Trong phân đoạn nhân vật Tường và Thiều đi trả thù Sơn, cậu phải diễn nhiều lần cảnh tung bột vào mặt “đối thủ” vì hay té trượt chân. Ngược lại, kỷ niệm thích thú nhất với nam diễn viên nhí là cầm con cóc đi khắp trường quay.

Tham gia Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh còn mang về cho Thanh Mỹ một vết sẹo ở chân. Em cho biết mình đã nô đùa cùng các bạn quá đà nên bị vấp vào dây xích, bị ngã và chân chảy máu. Ngoài ra, cô bé cũng được Victor Vũ tặng một con gấu bông sau khi diễn bù một số phân đoạn ngoài thời gian.

Trong khi đó, Trọng Khang cảm thấy hạnh phúc vì đã trở nên nổi tiếng giống như Thanh Mỹ sau khi đóng phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. “Giờ ở trường ai cũng tin em đóng phim này và ai cũng đi coi. Hôm đầu tiên xem ở Sài Gòn, em đã khóc như mưa. Có rất nhiều cảnh hay khác của tụi em nhưng đã bị cắt mất rồi”, nam diễn viên nhí bày tỏ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG