Jenifer Hudson lần đầu trải lòng về bi kịch gia đình

Jenifer Hudson lần đầu trải lòng về bi kịch gia đình
TPO - Nữ diễn viên từng giành giải Oscar Jenifer Hudson đã lần đầu tiên công khai kể về vụ thảm sát gia đình khi mẹ, em trai và cháu trai của cô bị giết hại cách đây 2 năm.

Cô diễn viên đa tài từng tham gia cuộc thi âm nhạc "American Idol", đồng thời là nữ chủ nhân của giải Oscar cách đây 3 năm cho vai phụ trong phim "Dreamgirls" đã đau đớn thổ lộ rằng vụ thảm sát ba người thân cùng lúc khiến cô như rơi vào một cơn ác mộng.

"Tất cả xung quanh tôi như mờ đi. Đúng là một cơn ác mộng. Lúc đó, tôi thấy mình như đang mộng du vậy." - Hudson tâm sự trong chương trình "Behind the Music" phát trên kênh truyền hình cáp VH1 của Mỹ.

Thi thể mẹ của Hudson, bà Darnell Donerson, 57 tuổi, cùng cậu em trai Jason Hudson, 29 tuổi được tìm thấy tại nhà riêng ở Chicago, nơi cô ca sĩ da màu đã sống những năm tháng tuổi thơ. Ngay sau đó, thi thể cháu trai 7 tuổi Julian King cũng được tìm thấy trong một chiếc xe hơi. Cả ba người đều bị bắn chết. Điều đáng buồn là William Balfour, anh rể của Hudson bị buộc tội liên quan tới vụ giết hại.

Hudson, năm nay 28 tuổi, đã gần như biến mất trong vài tháng sau khi vụ thảm sát xảy ra. Kể về thời điểm khó khăn đó, cô thổ lộ: "Mỗi sáng thức dậy và hàng đêm trước khi đi ngủ, tôi đều cầu nguyện".

Không lâu sau khi bi kịch xảy ra, nữ diễn viên kiêm ca sĩ da màu đã kết hôn với David Otunga, một diễn viên truyền hình thực tế, và kết quả của cuộc hôn nhân là một bé trai ra đời tháng 8 năm ngoái. Hiện album tiếp theo của cô đang tiếp tục con đường chinh phục giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá. Cô tâm sự: "Tôi hiểu mình cần bắt nhịp trở lại với guồng quay của cuộc sống. Sự ra đời của đứa con khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trên trái đất này. Tôi muốn con tôi có được tình yêu và sự nuôi dưỡng giống như những gì mẹ tôi đã trao cho tôi chúng tôi khi người còn sống".

Hà My
Theo Reuteurs

MỚI - NÓNG