Kể chuyện Bác bằng tem

Bộ sưu tập tem về Bác của anh Sơn. Ảnh: Đào Phan.
Bộ sưu tập tem về Bác của anh Sơn. Ảnh: Đào Phan.
TP - 38 tuổi, nhưng Huỳnh Minh Sơn (Trưởng phòng Công tác sinh viên - ĐH Đà Nẵng) đã có thâm niên 23 năm sưu tầm tem về Bác Hồ. Đặc biệt, bộ sưu tập tem kể lại một câu chuyện hoàn chỉnh về con người và con đường hoạt động cách mạng của Người qua các thời kỳ lịch sử, cả trong và ngoài nước.

Anh Sơn cho biết mình mê tem từ nhỏ. Hồi ấy, bố anh làm việc tại Viện nghiên cứu KHKT- Bảo hộ lao động nên đi công tác ở nhiều nước, hai bố con chỉ có thể trao đổi với nhau bằng thư tay. Những lần nhận thư của bố, Sơn mê mệt với những con tem độc đáo từ các nước và cất giữ chúng thành bộ sưu tập. Số lượng tem dần lên con số hàng trăm, hàng nghìn gồm nhiều lĩnh vực, nhưng anh bảo, đó chỉ là cách chơi tem sơ đẳng.

Thế rồi Sơn quyết định sưu tầm tem, bì thư về Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Cuộc đời Người là một câu chuyện vô hạn, mình quyết định kể câu chuyện đó bằng một cách đặc biệt hơn: bằng những con tem”, Sơn nói. Năm 1992, anh bắt tay vào cuộc sưu tập tem dài hơi có tên “Hồ Chí Minh, Con người - Thời đại”.

Anh xây dựng bộ sưu tập thành 4 phần: Từ làng Sen đến con đường cứu nước; Người làm nên Cách mạng Tháng Tám - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi cùng dân tộc.

 “Con đường hoạt động của Bác trải dài và gắn liền với nhiều địa danh lịch sử cả trong nước và nước ngoài. Vì thế, bộ sưu tập phải thực sự chuyên sâu và kể một câu chuyện hoàn chỉnh để người xem có thể hình dung được, hiểu được. Nội dung mỗi phần xâu chuỗi với các chặng khác để tái hiện một bức tranh tổng thể về Bác. Lời thuyết minh phải toát lên được giá trị của câu chuyện”, anh nói.

Ngược xuôi tìm tem

Từng giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường ĐH Đà Nẵng, Sơn có điều kiện đặt chân đến nhiều nơi Bác Hồ đã từng làm việc. Những con tem độc nhất vô nhị, cũng nhờ những chuyến đi thực tế mà anh đã sở hữu được chúng.

Ngày 19/5/2010, Sơn về làng Kim Liên để thăm quê nội của Bác. Anh ghé vào nhà dân xin nghỉ chân và được mời ở lại gần một tuần tại nhà của một cụ cao niên trong làng. May mắn cụ cao niên ấy là người trong họ mấy đời với Bác. Tại đây, anh được nghe những câu chuyện thú vị về thời niên thiếu của Bác.

Biết anh mê tem, các cụ lôi những bưu ảnh, con dấu ở bưu cục Kim Liên được gói kín trong hộp gỗ phai màu, tặng.

Từ năm 2000 đến nay, Sơn thường có những chuyến đi đến nhiều nước như để sưu tầm tem về Bác. Trong bộ sưu tập của anh có đôi tem in hình Bác đứng bên cạnh Lê - Nin và thánh Gandhi do anh sang tận Ấn Độ mới có được. Trên tem, Bác đứng cạnh bên hai vị lãnh tụ tầm cỡ cho thấy sức ảnh hưởng của Người vượt ra tầm quốc tế. Loại tem này cực hiếm, Sơn nói.

Bộ sưu tập “Hồ Chí Minh, Con người - Thời đại” của anh Sơn có khoảng 10 khung tương đương hơn 500 phong bì, tem về Bác.

Năm 2010, Huỳnh Minh Sơn vinh dự nhận giải Bạc cuộc triển lãm tem quốc gia Vietstampex, giải Vàng triển lãm tem Khu vực miền Trung – Tây Nguyên và là một trong những gương mặt được chọn triển lãm kỷ niệm 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen quê Bác.

MỚI - NÓNG