Kịch tính như lễ trao giải Oscar

Thời khắc “đau khổ” của diễn viên Warren Beatty, MC Jimmy Kimmel và nhà sản xuất phim “LaLa land” (từ phải sang)
Thời khắc “đau khổ” của diễn viên Warren Beatty, MC Jimmy Kimmel và nhà sản xuất phim “LaLa land” (từ phải sang)
TP - Lễ trao giải Oscar bao giờ chẳng đủ hỉ nộ ái ố nhưng năm nay đặc biệt kịch tính, và nhiều sự đổi mới. Không biết có gợi ý được cho ngành giới nào ở Việt Nam.

 Nhiều cái mới

Là sự kiện văn hóa giải trí hấp dẫn, được cả thế giới dõi xem nhưng lễ trao giải Oscar không phải bao giờ cũng hoàn hảo. Có bận MC dở tệ, ví dụ năm Anne Hathaway dẫn. Các ngôi sao thảy đều hào nhoáng nhưng đâu phải ai thể hiện cũng ngon. Tài năng là thế mà có người lên sân khấu nhận giải chỉ biết đọc chính tả bản danh sách cảm ơn dài ngoẵng. Hoặc đề cập chính trị một cách có chủ ý nhưng không phải luôn đắt, hiệu quả. Vân vân.

Năm nay, trước khi diễn viên trẻ Charlize Theron cùng diễn viên gạo cội Shirley MacLaine cùng lên công bố một giải, màn hình chiếu hình ảnh ngôi sao trẻ phát biểu về ngôi sao già. Đó chính là một nét mới nho nhỏ mùa Oscar này: Đồng nghiệp, hậu sinh nói về người đã truyền cảm hứng cho họ trong con đường sự nghiệp. Charlize tuyên bố Shirley đã truyền cảm hứng cho cô nhờ bộ phim Căn hộ, khiến cô thay đổi cuộc đời khi 16 tuổi. Còn minh tinh Javier Bardem gọi Meryl Streep là “nữ thần”, người khơi dậy xúc cảm sâu sắc cho anh từ phim Những cây cầu ở quận Madison (1995). 

Một số khán giả thì phát biểu về bộ phim họ say mê, khiến thay đổi thế giới quan: Bố già, Công dân Kane, Forrest Gump... Có người nước ngoài nói “Những phim đã xem khiến tôi thấy gần gũi người Mỹ hơn”.

Không thể thiếu sự tương tác với mạng xã hội, và một trong những nét độc đáo năm nay: Trong mục Mean Tweets, một số diễn viên đọc các bình luận “dìm hàng” khán giả dành cho họ. Đâu phải đại minh tinh, cát sê vài chục triệu đô thì chỉ có tung hô trở lên! Robert De Niro chăm chú đọc một ý kiến: “Robert De Niro đã quá già để đóng găng-xtơ, ông ấy nên đóng ông nội đi”. Robert hóm hỉnh: “Tôi đóng ông nội rồi đấy chứ, đang chuẩn bị đóng cụ nội!”.

Jimmy Kimmel, MC lễ trao giải, trêu chọc Tổng thống Mỹ đến mấy lần. Anh mở trang cá nhân của ông Donald Trump rồi gõ: “Chào Trump, ông dậy chưa (lúc này bên Mỹ là buổi sáng). 2 tiếng đồng hồ không thấy ông Twitt, tôi lo cho ông đấy. Meryl Streep gửi lời chào này”. (Chả là Meryl có màn chỉ trích Trump, dậy sóng lễ trao giải Quả cầu vàng tháng trước còn Trump cũng đôi co, gọi Meryl là người “được đề cao quá đáng ở Hollywood”.

Màu sắc chính trị thường ẩn hiện trong các lễ trao giải Oscar và Quả cầu vàng nhưng chưa năm nào đậm đặc như năm nay. Ngay câu mào đầu của MC đã duyên lắm rồi: “Chào mừng khán giả Mỹ và 225 nước còn lại đang ghét chúng tôi”. Một số nghệ sĩ khác cũng tranh thủ bày tỏ chính kiến mạnh mẽ với tân Tổng thống Mỹ và các sắc lệnh gây tranh cãi của ông.

Một sô truyền hình thực tế  độc đáo cũng làm nên điểm nhấn năm nay: Chiếc xe buýt chở du khách tham quan Hollywood, họ hoàn toàn không được báo trước, bất ngờ được đưa đến nhà hát Dolby và tất nhiên hiện ra đầy lớ ngớ. Dù giữ bí mật, để họ tự nhiên nhưng có lẽ ban tổ chức đã cố tình tập hợp một đoàn hội đủ quốc tịch, màu da và có niềm say mê chung đối với nghệ thuật thứ bảy. Được thực mục sở thị các đại minh tinh, người thì trố mắt (trước đó MC đã dặn các ngôi sao Nếu ngồi im thì họ sẽ tưởng đang vào bảo tàng sáp đấy), người thì cầm điện thoại chụp lấy chụp để, đến nỗi MC phải nhắc: Đằng nào cũng lên ti vi, không phải chụp đâu.

Quá kịch tính

Sự cố có một không hai trong lễ trao giải Oscar năm nay có lẽ khiến các nghệ sĩ Hollywood nhớ mãi, để mà cẩn trọng tuyệt đối những lần sau.

Báo chí đưa tin công ty kiểm toán đã nhận trách nhiệm trao nhầm phong bì, lẽ ra phim xuất sắc thì lại là diễn viên xuất sắc cho Warren Beatty người công bố giải này, khiến ông bất cẩn dẫn đến “bạn diễn” Faye Dunaway đọc sai tên Phim xuất sắc nhất.

Xem truyền hình trực tiếp, thấy đúng là “xen” (cảnh) hy hữu đáng ghi vào lịch sử điện ảnh. Đủ hết gương mặt đoàn làm phim LaLa land hân hoan lên nhận tượng vàng, lần lượt phát biểu. Sau đó thì xôn xao, rồi một nam nhân viên kiểm toán vẻ nghiêm trọng lên tuyên bố nhầm lẫn, phim đoạt giải là Moonlight cơ. Cảnh tượng sau đó càng hỗn loạn.

Một loạt gương mặt và hành vi cử chỉ đầy kịch tính của các nghệ sĩ lần lượt hiện ra trước hàng trăm triệu khán giả truyền hình: Warren Beatty, đoàn LaLa land, đoàn Moonlight... MC Jimmy đau khổ: “Tôi ghét phải thấy ai thất vọng” sau đó lịch lãm “Tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Tôi đã làm hỏng chương trình này” dù anh chẳng có lỗi gì.

“Cũng chỉ là một lễ trao giải thôi mà”- MC nói. Đúng thế. Nhưng sự cố lịch sử này cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra, đến Oscar mà còn sai sót đầy cắc cớ. Người như Warren Beatty, chỉ cần xem phim Bugsy (1991) đủ biết tài nhau nhưng ông đã chẵn 80 rồi, không đủ tinh ý để thắc mắc về sự vô lý trong chiếc phong bì mình cầm.

Oscar 2017 còn mắc lỗi không bé nữa: Trong mục In Memoriam - tưởng niệm nghệ sĩ qua đời trong năm, thông tin về nhà thiết kế phục trang Janet Patterson mất tháng 10 năm ngoái lại  được đặt cạnh ảnh nhà sản xuất Jan Chapman (vợ cũ đạo diễn Phillip Noyce) sống sờ sờ!

Giấc mơ điện ảnh

Sáng kiến tạo ra màn đổ bộ của du khách vào nhà hát Dolby khá “hên xui”, may là suôn sẻ, cơ hội cho những người như Denzel Washington và Jimmy Kimmel thể hiện sự ứng biến mau lẹ. Buồn cười, MC trong khi làm động tác giới thiệu cho du khách về đống ngôi sao nổi tiếng thế giới đang lù lù trước mắt họ, đến Meryl Streep anh phi lộ: “Meryl Streep, được đánh giá quá cao” (nhại luận điểm của ông Donald Trump).Chỉ ít phút sa chân vào đây, những du khách kia đã có chuyến du lịch để đời. Nhìn mặt họ thì biết.

Một nghệ sĩ lên sân khấu phát biểu: “Hồi xưa tôi có lần muốn cảm ơn mẹ, mẹ bảo con hãy làm việc chăm chỉ để đoạt Oscar và lúc đó con sẽ cảm ơn mẹ trước toàn thế giới”. Hôm nay anh làm được điều đó dù mẹ anh đã qua đời. Thật đúng là đẹp như một giấc mơ.

Bước lên sân khấu lộng lẫy trong trang phục và bộ dạng tuyệt hảo để phát biểu về vẻ đẹp của nghệ thuật, của sự thật, và ý kiến chính trị sục sôi của mình- những chính kiến có thể được toàn thế giới lắng nghe, đồng cảm, có thể tác động nhiều người- không phải là một giấc mơ điện ảnh tuyệt vời hay sao.

Khi nhà sản xuất bộ phim Khách hàng lên sân khấu thay mặt đạo diễn người Iran, Asghar Farhadi nhận giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất và đọc lá thư ông nói lý do từ chối dự lễ trao giải- “muốn thể hiện sự tôn trọng đồng bào tôi và nhân dân 6 quốc gia không nhận được sự tôn trọng của sắc lệnh phản nhân văn”, cả khán phòng vỗ tay vang dậy. Thật là những nhân cách nghệ sĩ lớn- cả người phát biểu và người vỗ tay. Cho nên mới nói, ai cũng có quyền mơ nhưng chỉ mơ thôi thì không đủ đâu.

Trong một sự kiện điện ảnh, ngay cả sự cố trầm trọng hay tình huống nhạt nhẽo đều là cơ hội để bạn thể hiện sự hay ho, ứng xử thông minh. Cơ hội thể hiện sự hài hước. Ví dụ khi một nghệ sĩ đoạt giải Oscar 2017 “gọi với” để chia sẻ với gia đình mình ngồi trên cao, MC dí dỏm: Thấy anh ấy nhìn lên trời mà nói, tôi cứ tưởng gia đình anh ấy mất rồi, hóa ra chỉ là họ ngồi ghế xấu.

MỚI - NÓNG