“Lão Quềnh” Hán Văn Tình vẫn vui

Phòng bệnh nhân Hán Văn Tình lúc nào cũng đông khách thăm. Ảnh: Hà Phạm
Phòng bệnh nhân Hán Văn Tình lúc nào cũng đông khách thăm. Ảnh: Hà Phạm
TP - Mạng xã hội mấy ngày nay ồn ào về sức khỏe sa sút của nghệ sỹ Hán Văn Tình - khán giả quen gọi Chu Văn Quềnh. Hay tin anh mới tái nhập viện cấp cứu, đông đảo nghệ sỹ tới thăm, chiều qua có cả đoàn lãnh đạo Bộ VHTT&DL. Có lúc mệt không cất lời được vì ho, khó thở giữa cơn bạo bệnh nhưng nghệ sỹ không quên nở nụ cười động viên ngược khách tới thăm. 

Đến Bệnh viện 198 thăm Hán Văn Tình chiều 26/1, lại nghe anh chuyển Viện K. May sao điện thoại vào máy của anh, con gái nói anh vẫn ở viện này. Chị Ngọc Lan vợ anh cho biết, sáng nay gia đình chỉ đưa anh sang Viện K chụp phim thôi.

 

Tiến sỹ Trần Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện 198 nói, trước đây một tháng bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi phải, nhập viện đêm 23/1 thì bị tràn dịch màng phổi. Hiện bệnh nhân yếu, khó thở và “Phải đánh giá toàn bộ xem ung thư phổi phải di căn đến đâu, sinh thiết lại phổi để lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp”, ông Hùng nói.

Suốt chiều 26/1, không lúc nào phòng bệnh ngớt khách thăm. Nào đồng nghiệp, họ hàng, phóng viên. Ngày 31/12 đi diễn về anh thấy mệt và đi kiểm tra tại Viện Lao phổi Trung ương, được chẩn đoán ung thư phổi phải đã di căn, sau một thời gian được ra viện, nhưng đêm 23/1 sớm quay lại cấp cứu.

Mới hôm nào thấy anh dốc sức cho vai Kiều Công Tiễn trong vở tuồng về Ngô Quyền - Tiếng gọi non sông, ai cũng nghĩ anh khỏe mạnh. Chiều tối qua, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên vào thăm, trách anh giấu bệnh. Anh cười, “chỉ mới bị thôi mà”.

Mãi cuối chiều khi đoàn khách Bộ đến thăm, anh mới trò chuyện được dăm câu. Lúc trước anh mệt, khó thở gần như chỉ gật đầu, sau khi được hút dịch có dễ chịu hơn đôi chút. “Hôm nay còn nói được, hôm trước thì không vì tràn dịch”, anh nói. Bác sĩ Hùng cho biết, hôm nhập viện chọc và hút được một lít dịch, chiều nay chỉ cách hai ngày cũng hút được nửa lít dịch nữa.

Mấy ngày nay, tin về bệnh tình của nghệ sỹ này tràn ngập trên mạng, cùng với những thông tin về gia cảnh nghèo khó, đây đó đưa tin kêu gọi ủng hộ nghệ sỹ. “Tôi mệt lắm, mấy ngày nay nhiều người viết, nhưng viết quá nên có khi người ta nghĩ khác về mình. Tôi không biết đọc thông tin trên mạng, nhưng có người thân nói rằng, chị có quen ai thì nhờ gỡ hết bài xuống, cứ như đi ăn xin”, chị Lan nói. Suốt chiều, câu chuyện với chị bị ngắt quãng bởi hàng chục cuộc gọi, những lời chia sẻ, động viên của người tới thăm.

Quả là bối rối, loạn chiêu. Người tới thăm có lòng, nhưng xem ra càng khiến gia chủ rối bời. Con một người bạn của Hán Văn Tình nghe tin liền chạy đến, trước là thăm bệnh nhân, sau là tỉ tê khuyên chị Lan nên tin theo một thầy thuốc giỏi chữa phổi và gan bằng thuốc nam. Được biết, ngay từ đầu gia đình có nguyện vọng điều trị bằng đông y. Bệnh nhân Tình cũng khoe, không dùng tây y mà dùng một số loại đặc trị như tinh bột nghệ, ngay cả thuốc khí dung cũng bằng thảo dược. Bác sỹ Hùng nói, loại thảo dược rất tốt này, viện hỗ trợ điều trị miễn phí cho nghệ sỹ, cùng với tạo một số điều kiện có thể cho người của công chúng.

Trong những giây phút này, vững tinh thần vẫn là nhất. Bên cạnh gối của anh Tình là chiếc đài niệm “Nam mô a di đà phật” bật suốt ngày đêm. Chiều qua, Đại đức Thích Trường Xuân, trụ trì chùa Long Đẩu thuộc quần thể Chùa Thầy nghe tin liền tìm đến viện. Trước đấy nghệ sỹ từng diễn một vài lần đến chùa, nay hay tin nhà chùa đến thăm. Nắm tay hỏi han xong, trụ trì chùa Long Đẩu dặn nghệ sỹ có thể trì niệm “Nam mô tiêu tai diện thọ dược sư phật” để cầu sức khỏe. “Con người ta trước nhất phải có điều ước và hy vọng, mong ước cho nhau những điều tốt đẹp”, Đại đức nói. 

Yêu đời là điều nghệ sỹ này luôn thể hiện. Trước những lời động viên, anh luôn đáp rằng, chắc là tốt thôi, mình phải tin tưởng tuyệt đối vào y bác sỹ. Bệnh viện ở đây rất chu đáo, bố trí hẳn phòng riêng cho anh. Phòng VIP đấy, anh cười. “Từ hôm qua đến giờ, đồng nghiệp người hâm mộ đến rất đông. Mọi người bảo đừng đi sớm, còn phải diễn cho mọi người xem chứ”, anh kể. 

“Chết” vai Chu Văn Quềnh

“Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại”, câu cửa miệng của nhân vật Chu Văn Quềnh trong Đất và người, đóng đinh tên tuổi Hán Văn Tình với khán giả truyền hình, dù anh xuất thân nghệ sỹ tuồng, hiện là Trưởng đoàn biểu diễn 2 Nhà hát Tuồng VN. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần kể, vai này trong tiểu thuyết chỉ 30 trang, khi chuyển thể ê kíp phải kéo dài đời sống cho một nông dân hơi lưu manh nhưng khuôn mặt rất chân thực và bản chất không phải người xấu. “Cái thiệt là anh ấy chết vai Chu Văn Quềnh, nhiều người ngại mời diễn dạng vai khác. Diễn viên nhiều khi may rủi đi liền nhau”, Nguyễn Hữu Phần nói. Ông nói thêm về Hán Văn Tình: “Đấy là con người chân thực, cởi mở, vui và rất đáng yêu. Làm nghề rất chịu khó, sẵn sàng học hỏi, bỏ công sức tập luyện”.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG