Lê Thảo Linh (Lin Jay): Chuyện tình nàng 'rẽ trái'

TP - Lê Thảo Linh, nghệ danh Lin Jay - gương mặt quen thuộc trong cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) từng có một MV được phát trên Youtube thu hút trên 6 triệu lượt người xem.

Hiện tại, cậu và người yêu - MC Ngọc Trang, gương mặt quen thuộc của một số chương trình trên VTV, đang ấp ủ thực hiện một bộ phim dài 10 tập dự kiến sẽ phát trên Youtube, tất nhiên xoay quanh vấn đề giới tính.

Đấng sinh thành đặt cho con mình cái tên Lê Thảo Linh mềm như nước, tạo hóa cũng ban phát cho Linh dung nhan hơn người nhưng lại đùa giỡn khi bắt cô mang tâm hồn, trái tim của một người đàn ông. Sau những năm tháng hoang mang, tuyệt vọng, đúng tuổi trăng rằm, Lê Thảo Linh xuống tóc, về với tiếng gọi bản ngã, để yêu, được yêu tự do,  với biệt danh mới “Lin Jay”.

Lê Thảo Linh (Lin Jay): Chuyện tình nàng 'rẽ trái' ảnh 1 Tranh của Nguyễn Văn Hổ.
Hằng ngày, Lin Jay nhận được  nhiều câu hỏi, nhiều sự trải lòng đớn đau của những bạn trẻ có hoàn cảnh như mình. Thông qua bộ phim về sự đắng cay và  dũng cảm vượt qua số phận của chính mình, Lin Jay muốn gửi bức thông điệp tới các phụ huynh đang có những đứa con  đi “lề trái”: Bằng tấm lòng bao dung, mong cha mẹ hãy tiếp tục yêu thương, chở che con mình, theo cách mà những đứa con của họ muốn.

Tôi đến thăm Lin Jay đúng dịp nghỉ lễ. Đến trước cửa căn hộ, tôi bấm chuông, tiếng con gái vọng ra: “Ai đấy?”. Cửa mở, trước mặt tôi là Lin Jay, xinh như trai Hàn, trắng như… gái Việt trong cơn lốc tắm trắng. Tổ ấm nhỏ của Lin Jay với người yêu, MC Ngọc Trang (các chương trình Chìa khóa thành công- CEO, Mua sắm thú vị, Không gian nghệ thuật của VTV1…) không khác gì tổ ấm của những cặp đôi bình thường khác: Cũng bếp núc ấm cúng, cũng bàn thờ gia tiên trang trọng và… họ cũng xưng anh, em ngọt ngào như những kẻ đang say nhau. Ngọc Trang, bạn gái của Lin Jay, hình như hiểu được sự ngạc nhiên âm thầm của tôi, nên đã lí giải: “Chúng tôi yêu nhau cũng như bao lứa đôi  khác. Chỉ khác ở chỗ bạn trai của tôi lại có dung mạo con gái”. Họ chưa thể đăng ký kết hôn, cũng không muốn đăng ký kết hôn, bởi họ tin vào cam kết trái tim hơn.

“Bố mẹ cho con ra khỏi nhà  kiếm ăn, nếu con thất bại  trở về con sẽ nuôi tóc dài”. 

Thảo Linh nói với cha mẹ,

khi họ ép cậu ở nhà và sống như con gái

Lin Jay không thích dùng từ “les” để ám chỉ vấn đề giới tính của cậu. Cậu đề nghị dùng từ “Trans” (là người sinh ra trong cơ thể nữ, nhưng nhìn nhận bản thân là nam).Cho đến thời điểm hiện tại Lin Jay vẫn nói không với dao kéo.  Đến chuyện bỏ đi đôi “gò bồng đảo”, Lin Jay còn được người yêu khuyên: “Đừng làm, đau lắm, cứ để thế không sao”. Đã yêu thì rào cản hình thức không còn là vấn đề.  Lin Jay đang kinh doanh áo nẹp ngực, dành cho những người có số phận cắc cớ như mình.

Ngoài ra, Lin Jay cũng đang thử sức với nghề DJ. Âm nhạc giúp cậu thăng hoa trong cuộc sống, tự tin bước trên hành trình số phận gian nan. Nhìn cậu biến thành “phù thủy âm thanh”, không ít người sẽ ghen tị, bởi bên cạnh Lin Jay luôn có một cổ động viên nhiệt thành, một bóng hồng xinh đẹp: Ngọc Trang- MC. Để có được hạnh phúc hôm nay, Lin Jay đã trả giá bằng những năm tháng sống trong hoang mang, buồn đau, lang bạt.

Tuổi thơ bị ép buộc

Bố mẹ Lin Jay là  công nhân, yêu con rất mực nhưng ưa dùng phương pháp dạy con bằng đòn roi.  Những năm tháng đầu đời của cậu trôi qua bình thường như bao đứa trẻ khác. Ngay từ bé, Thảo Linh đã tự thấy mình không thích chơi với con trai. 5 tuổi, cô bé đặc biệt này đã dành tình cảm cho một bạn gái cùng học mẫu giáo, chỉ vì “bạn ấy hay trêu đùa, hay véo má”.

Lê Thảo Linh (Lin Jay): Chuyện tình nàng 'rẽ trái' ảnh 2
Càng lớn lên,  Lê Thảo Linh càng nhận ra bên trong mình có điều khác biệt, không giống những bạn gái bình thường khác. Linh xa lánh bạn bè, như một dạng tự kỷ. Bạn bè cũng vì thế xa lánh Linh. Thảo Linh cô đơn ngay trong môi trường tinh nghịch và sôi động: Trường học, cho dù  học khá tốt. Lên lớp 7, Lê Thảo Linh phổng phao, xinh đẹp, với mái tóc dài, nhiều anh chàng lớp trên dòm ngó. Bố mẹ Thảo Linh bắt đầu “chỉnh” con: “Đã là con gái phải yêu con trai”.
Linh cũng nhắm mắt nhận lời yêu thử mấy anh lớp trên, nhưng cũng chỉ nhận lời qua tin nhắn, không đi chơi bao giờ. Rồi  thử chia tay cả mấy chàng, xem có đau khổ, rơi nước mắt như trong phim Hàn không. Hóa ra, chia tay xong lại thấy nhẹ nhàng hơn. Sau trắc nghiệm này, càng khiến Linh  tin: Bên trong mình là một gã đàn ông đích thực.

Lin Jay kể: “Tôi biết kiếm tiền từ bé. 13 tuổi đã long đong, phiêu bạt giang hồ”. Năm Lin Jay học lớp 8, bố mẹ loáng thoáng nghi ngờ giới tính của con, bắt con học thật nhiều, 5 giờ sáng chưa cho ngủ: “Bố rình tôi học đến mức tôi sợ học”. Nhưng cái sự ép học không làm Linh đi đúng đường. Cuộc đấu tranh giữa bố mẹ và đứa con gái mang trong mình trái tim con trai, diễn ra gay gắt bằng những trận đánh mắng.

Giữa lớp 8, người bác của Lin Jay từ Nga trở về, thấy tình hình căng thẳng, đã đưa cô đứa cháu gái đặc biệt vào Vũng Tàu sống. Nhưng người bác  ấy cũng chỉ ở Vũng Tàu một thời gian, lại quay sang Nga làm việc, Lin Jay sống cùng ông bà. Thêm một cuộc chiến nữa  xảy ra giữa những người không cùng tiếng nói.  Để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông bà, Lin Jay bỏ nhà ra ngoài sống. Bắt đầu một cuộc đời khó khăn, sóng gió.

Làm trai giữa bão thị phi

Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, với quyết định tự lập, Lin Jay đã làm đủ nghề để sống, kể cả thứ nghề chỉ dành cho đàn ông khỏe mạnh: Bốc vác, khắp từ Vũng Tàu vào chợ Sài Gòn. Rồi Linh gặp một người bạn cùng cảnh, họ rủ nhau lên Sài Gòn, song sự đói khát khiến Linh phải quay lại Vũng Tàu, trở về nhà bác.

Sự chật chội của những quan niệm sống đã khiến Linh một lần nữa phá lồng, trở ra Bắc, xin vào làm trong một công ty có nhiều bạn gái. Môi trường lắm phái đẹp khiến Thảo Linh không còn muốn che đậy giới tính của mình. Đúng 16 trăng rằm, sự thúc đẩy của bản năng đã khiến Linh mạnh mẽ xuống tóc, gỡ bỏ chiếc mặt nạ, sống với  giới tính thật. Bố mẹ Linh đã bắt con về nhà, xích con vào, đánh một trận tơi bời. Trận đòn  bão tố, không lay chuyển  khát vọng trở thành đàn ông của Linh. Cậu nói với cha mẹ: “Bố mẹ cho con ra khỏi nhà  kiếm ăn, nếu con thất bại  trở về con  sẽ nuôi tóc dài”.  Và Linh đi.

Cuộc sống chẳng dễ dàng với một đứa trẻ vị thành niên có vấn đề giới tính. Linh lang thang nhiều ngày ở công viên, có những ngày thê thảm, trời mưa rầm rầm, Linh đi  dép lê, bùn đất bắn lên chân, lên quần áo, không có tiền để ăn. Cậu gọi điện cho những người bạn quen biết xin được cho ăn vì đói. Sắp gục ngã, cậu gọi về nhà, xin bố mẹ vài đồng. Bố mẹ từ chối, những người họ hàng cũng từ chối vì không muốn “nối giáo cho giặc”.

Cậu gõ cửa mọi nơi xin việc, chẳng ai nhận, đã thế họ còn khiến cậu tổn thương: “Không nhận cái loại ngoại tỉnh. Mà loại này là loại đực hay cái đây”. Đến một ngày, tưởng như tuyệt vọng cậu  gặp được người đàn ông ngoại tỉnh quản lí một cửa hàng ăn uống. Anh hồ hởi nhận cậu vào làm và chỉ bảo tỉ mẩn cách thức chế biến đồ ăn. Linh bỗng nhiên có việc, có nơi ở qua đêm. Tạm thời không lo đói rét.

Cuộc làm thuê ở quán ăn cũng không níu chân được Linh lâu hơn. Nghe lời rủ rê của người bạn, Linh bỏ việc vào Sài Gòn tìm cơ hội mới, với nguồn vốn mang theo chỉ vài trăm ngàn đồng. Đúng khi tiền sắp hết, cơ hội mới  mở ra: Linh tìm được mối kinh doanh quần áo không tốn vốn đầu tư, cứ vô tư chụp hàng quảng cáo trên facebook, bán được rồi tính tiền sau. Mọi việc suôn sẻ. Cậu tiếp tục bán kem làm đẹp cũng bằng con đường facebook.

Sau ba tháng buôn bán trên mạng, Linh thu được một khoản tiền không nhỏ, định mở rộng kinh doanh,  cậu lại bị lừa sạch số tiền. Trở về con số không, Linh thất thểu ra Bắc, bắt đầu nghĩ tới chuyện chính thức kinh doanh áo nẹp ngực cho thế giới của những người như cậu. Và cậu đã, đang thành công.

“Tình yêu đến trong đời không báo động”

Linh quen cô MC xinh xắn Ngọc Trang khi cậu đã ít nhiều được cộng đồng mạng biết đến với  nick mới Lin Jay. Trước đó, Lin Jay chưa từng yêu ai đúng nghĩa, bởi còn lo chuyện áo cơm. Vì Ngọc Trang hơn cậu tới 8 tuổi, nên ban đầu Lin Jay gọi Trang bằng “chị” xưng “em”. Cảm tình “chị, em” lớn lên từng ngày, kéo dài gần một năm, Lin Jay mới dám tỏ tình với “chị”: “Trước đó tôi không dám nói bởi chẳng biết chị ấy có thuộc thế giới của mình không ?”.

Những ai yêu mến gương mặt MC dễ thương này đều biết, trước đó Ngọc Trang từng có một gia đình hạnh phúc, với một người chồng hơn 7 tuổi, cô đã là mẹ của một cậu con trai. Hôn nhân đứt gãy, không ai, ngay cả chính Trang nghĩ rằng, bến đậu tiếp sau của cô lại là một người đàn ông có dung mạo đàn bà. Chơi với nhau suốt một năm, Trang dần dần nhận ra: “Lin Jay ngoài cái “vỏ” đàn bà, mọi thứ đích thị của đàn ông” nên cô nhận lời trở thành “một nửa” của Lin Jay, bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình mình.

Bây giờ, họ đã bên nhau được hai năm, cùng sống chung dưới một mái nhà. Lin Jay ngoài việc bán quần áo qua mạng, còn đầu tư học hỏi trở thành một DJ biểu diễn trong những sự kiện lớn. Cậu không thích diễn quán bar vì chơi nhạc mạnh, khiến cậu nhức đầu, hơn nữa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sa ngã. Có những sự kiện đơn vị tổ chức mời cả hai người: Ngọc Trang dẫn chương trình, Lin Jay  thành “phù thủy âm thanh”. Cũng có khi chỉ một mình Lin Jay diễn còn Ngọc Trang trở thành cổ động viên. Đi đâu họ cũng có nhau, cùng nhau chăm sóc đứa con trai nhỏ của Ngọc Trang. Lin Jay mong muốn, sau khi có nơi ở ổn định, sẽ sinh một cô con gái. Ngọc Trang đương nhiên ủng hộ quyết định này của Lin Jay. 

Lê Thảo Linh (Lin Jay): Chuyện tình nàng 'rẽ trái' ảnh 3

Những hình xăm biết nói

Lin Jay có sở thích xăm hình, cậu xăm lên cánh tay, lên cổ những con số, những hình ảnh, những câu nói ý nghĩa: Ngày sinh của mẹ, ngày sinh của Trang… Còn hình ảnh viên kim cương xăm trên tay để cậu tự nhắc mình: Cứng cỏi như một viên kim cương. Có một câu nói của người nổi tiếng được cậu tâm đắc nên đã xăm để khắc ghi: “Nếu bạn có niềm tin thì điều kì diệu sẽ xảy ra”.

Ngọc Trang kể: “Nhiều lúc bạn ấy cũng nghĩ nhiều, mất ăn, mất ngủ, muốn lo cho tôi và con trai có cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi bảo, anh cứ buông đi, cứ sống tốt và lương thiện, mọi chuyện cứ để… trời đất lo”. Dùng một câu để nói về Ngọc Trang, Lin Jay cảm động đúc kết: “Cô ấy thật quí hiếm và tôi thật may mắn”. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.