Ngang hàng với người

Ngang hàng với người
TP - Một khái niệm mới thời hiện đại: “Công dân không phải người”. Trên thế giới đã có những động vật được chính quyền, tòa án trao quyền “công dân” này, như cá heo, cá voi ở Ấn Độ, 4 chú tinh tinh ở Mỹ. Và mới đây, một thị trấn nhỏ chỉ có 360 dân ở Tây Ban Nha trở nên nổi tiếng thế giới, khi bỏ phiếu công nhận chó, mèo là công dân. Gọi là “công dân không phải người” (non-human neighbours), nhưng chúng vẫn được hưởng các quyền ngang hàng với người.

Cũng ở quê hương của chàng hiệp sĩ Đôn Kihôtê, mấy năm trước xôn xao với bức ảnh “Phép màu của sự tha thứ”. Khuôn hình đặc tả một đấu sĩ bò tót (matador) ngồi bệt giữa đấu trường tay ôm đầu, tấm vải đỏ buông thõng. Bên cạnh là chú bò tót mình mẩy đầy thương tích, lưỡi kiếm ngập sâu trên lưng. Nó hiền lành nghếch đầu nhìn chăm chăm vào kẻ đang chuẩn bị kết liễu mình mà không hề có động thái nào chống trả, như những con thú khác lúc cùng đường. Chính điều này khiến tay đấu bò lừng danh Torero Alvaro Munera suy sụp, bỏ dở trận đấu. “Rồi đột nhiên tôi nhìn con bò tót. Nó có đôi mắt ngây thơ, như mọi con vật, và đang nhìn tôi bằng ánh mắt nài xin. Đó như thể một lời nguyện cầu, một lời xưng tội và cầu xin tha thứ. Tôi thấy mình như một thứ rác rưởi tồi tệ nhất trên trái đất”, Alvaro Munera nhớ lại. Đó cũng chính là thời khắc cuối cùng tay matador này quyết định giã từ cái sự nghiệp đẫm máu.

Thực ra, những  đấu sĩ như Munera mới là kẻ cần được tha thứ. Khi dùng máu của một loài vật là bò tót để mua vui đám đông, và để kiếm tiền. Mà không hay rằng trong trời đất này, mọi dòng máu tạo ra mọi sự sống đều quyền năng ngang nhau. 

Các “công dân không phải người” chó, mèo, tinh tinh được cho quyền ngang con người. Nhưng thế giới này vẫn chứng kiến ở không ít nơi, những công dân dù là người, vẫn phải chật vật đấu tranh đòi quyền được ngang hàng với đồng loại. Hàng tỷ người đang sống dưới mức tối thiểu dành cho con người. Cả về cơm áo lẫn giá trị tinh thần. Và mạng sống luôn bị đồng loại dễ dàng cướp đoạt bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do gì.

Mong thật nhiều nữa những “công dân không phải người”. Nhưng hơn cả, đó là con người cần được trao đủ mọi quyền năng mà khởi thủy đất trời ban tặng.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.