Nghỉ lễ 30/4: Điểm nhấn giải trí và du lịch

Thi pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Thi pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Giỗ Tổ Hùng Vương (28/4) năm nay kề cận dịp 30/4 và 1/5, nên người lao động làm bù để nghỉ gộp tới 6 ngày.

Xem, nghe, hội hè

Đã thành lệ, cứ dịp lễ lớn là lại bắn pháo hoa. Đặc biệt năm nay kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), TPHCM có bảy điểm bắn rải từ Quận 1 tới Cần Giờ trong đó có hai vị trí bắn tầm cao cùng một điểm bắn pháo hoa nghệ thuật. Thủ đô Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại năm khu vực (các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Từ Liêm, Sơn Tây) bắt đầu từ 21 giờ (sớm hơn thành phố HCM 60 phút).

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng được tổ chức hai năm một lần cũng nhằm đúng 30/4 tới với chủ đề Đà Nẵng – Bản giao hưởng sắc màu. Cuộc tranh tài mang đẳng cấp quốc tế giữa bốn đội đến từ Nam Phi, Mỹ, Úc, Ba Lan và chủ nhà Đà Nẵng – Việt Nam đại diện cho năm châu lục hứa hẹn là màn trình diễn pháo hoa lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Ai muốn tránh bị chen lấn ngộp thở tại các điểm du lịch, có thể xem qua tivi các chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn: Giai điệu Tháng tư (26/4 – Hà Nội), Bài ca Thống nhất (28/4 – Quảng Trị), đêm nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 giải phóng miền Nam (tại TPHCM) được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ ngày 30/4/2015.

Dịp này, các rạp phim cũng khởi chiếu phần 2 bom tấn Mỹ Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) với tựa đề: Đế chế UltronOan hồn - phim hợp tác Việt Nam-Thái Lan của đạo diễn Troy Lê.

Còn với người ưa “xách vali lên” thì Lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2015 (8/5) hay Festival Nghề truyền thống Huế 2015 (28/4-2/5) đều mang nét hấp dẫn khó cưỡng. Năm nay nghỉ dài, khách thập phương được dịp nhẩn nha chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quần thể đền chùa thờ các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, trước khi dự hội chính 10/3 Âm lịch (28/4).

Nghỉ dưỡng sinh thái

Không ít người quan niệm rất rõ: Nghỉ lễ là phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Dĩ nhiên đi nghỉ kết hợp du lịch thì thú vị khỏi nói. Bởi vậy, các tour nghỉ dưỡng cuối tháng 4 này khá hút khách. Phần do cánh làm tour nhanh nhạy khai thác những điểm đến mới mẻ, chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

Mai Châu Ecolodge là một điểm đến như thế. Nằm trọn trên quả đồi Pòm Pu, xã Nà Phòn thuộc Mai Châu, Hòa Bình (cách Hà Nội 135km), nơi đây giống một ngôi làng cổ với nhà sàn cây cối xum xuê. Trần nhà làm bằng cây Loi, một loại cây rừng chỉ xuất hiện tại Mai Châu và Mộc Châu. Mái được lợp bằng lá cọ theo phong cách của người Thái. Các loại vật dụng gần với thiên nhiên. Hệ thống chiếu sáng được dùng năng lượng mặt trời.

Không khách sạn, không tivi, không cửa hàng, không thuốc lá… điểm đến độc đáo này tạo cho du khách cảm giác được sống trong một ecolodge (nhà sinh thái) đúng nghĩa giữa núi rừng yên tĩnh. Du khách có thể vừa vùng vẫy trong hồ bơi mát lạnh vừa quan sát toàn bộ thung lũng mây mù lơ lửng. Lại có lúc ngả lưng trên chõng tre ngoài ban công, ngắm bức tranh quê phác cảnh người dân dân tộc Thái, Dao, Mông…  trồng ngô, trồng lúa.

Người dân tộc sống trong các bản làng rải rác theo đường cong của thung lũng. Mỗi dịp lễ hội, họ lại tổ chức múa hát, uống rượu cần mà khách tới đúng lúc sẽ được tham gia. Nếu lười đi, khách vẫn có cơ hội được thưởng thức các nét văn hóa đặc sắc đó bên cạnh các món đặc sản vùng Tây Bắc như xôi nếp nương, thịt lợn mán… ngay tại khu nghỉ dưỡng.

Mai Châu Ecolodge luôn đặt ra tiêu chí gần gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường, văn hóa và du lịch bền vững. 

Khu nghỉ dưỡng Mai Châu Ecolodge có diện tích gần 2ha được quy hoạch hợp lý với 43 phòng nghỉ tiêu chuẩn hạng sang trong 22 bungalow (nhà nghỉ riêng biệt) gồm 1 căn president và 21 căn family. Có phòng hội thảo rộng 120m2 với thiết bị hiện đại, khu nhà hàng Hoa Lan sức chứa 90 khách. 

MỚI - NÓNG