Nhạc sỹ An Thuyên - Người cha thứ hai của tôi

NSƯT Bích Ngọc kể cho con nghe về người thầy và sự nghiệp ca hát của mình.
NSƯT Bích Ngọc kể cho con nghe về người thầy và sự nghiệp ca hát của mình.
TP - “Với tôi, nhạc sỹ An Thuyên không chỉ là một người thầy, mà còn là một ân nhân. Ngày tôi mới chập chững từ Quỳnh Lưu ra Hà Nội học trường VHNT Quân đội, thầy An Thuyên đã dìu dắt tôi vào nghề!”, NSƯT Bích Ngọc chia sẻ.

Thiếu tá, NSƯT Bích Ngọc (SN 14/12/1975) hiện đang hoạt động tại Đoàn Văn công QK4, là một trong những học trò cưng của nhạc sỹ An Thuyên. Chị đã có nhiều thành công trong dòng nhạc dân ca. Đặc biệt, chị đã đạt Huy chương vàng tại Liên hoan Ca- Múa –Nhạc học sinh, sinh viên các trường văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, với ca khúc Huế Thương, năm 1994, khi đang là sinh viên theo học trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật quân đội (Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội hiện nay). Bích Ngọc  cũng chính là người đầu tiên thể hiện thành công ca khúc Huế Thương của An Thuyên.

Tình thầy trò của nhạc sỹ An Thuyên và cô học trò nhỏ bắt đầu từ năm 1992, trong một lần biểu diễn văn nghệ quần chúng của quân đội. Lúc đó, ông đứng dưới sân khấu với vai trò khán giả và đã phát hiện ra giọng hát trời phú của Bích Ngọc. Trở lại trường, ông quyết định đặc cách cho chị vào học tại trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật quân đội. Bích Ngọc bắt đầu sự nghiệp ca hát từ đó.

Khi nhắc lại kỷ niệm với người thầy của mình, trong nước mắt chị nhớ lại: “Lần đầu tiên được ra Hà Nội học tôi là một cô bé “chân lấm bùn” quê mùa, cứ bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhưng khi gặp thầy An Thuyên, được thầy giúp đỡ, chỉ bảo tận tình, tôi dần dần quen mới môi trường âm nhạc. Không chỉ trong học tập, mà cả trong cuộc sống hằng ngày, thầy An Thuyên đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi xem thầy như người cha thứ hai trong cuộc đời mình”.

“Hát bài của thầy là phải hát giọng Nghệ. Thầy An Thuyên dặn tôi, cho dù đi đâu cũng phải nói giọng Nghệ, vì nếu nói lái đi giọng khác thì sẽ mất cái hồn, cái vía khi biểu diễn ca khúc của thầy”.

NSƯT Bích Ngọc

Cái duyên đến với dòng nhạc dân ca, đến với những tác phẩm của nhạc sỹ An Thuyên của Bích Ngọc cũng thật lạ lùng. Chị nhớ lại: “Đó là một buổi tập diễn cho chương trình sắp tới trong quân đội, tôi đứng ngoài cửa sổ phòng tập nhìn vào, thầy phát hiện và gọi tới, bảo hát thử ca khúc Huế Thương của ông vừa sáng tác. Tôi thử giọng, thầy nghe tôi hát xong gật đầu bảo “rất tốt” và hôm sau chúng tôi thu âm bài hát này.

Ngày đó trang thiết bị phòng thu còn thiếu thốn, bài Huế Thương chúng tôi thu âm tại phòng ăn của nhà trường, tôi còn nhớ chiếc micro cũ kỹ rò điện, mỗi lần ghé sát mồm lại bị giật nảy người. Được sự động viên, khích lệ của thầy, ca khúc Huế Thương thu âm thành công, sau đó lên sóng phát thanh Đài TNVN”. 

Sau Huế Thương, nhạc sỹ An Thuyên bắt đầu tập, hướng dẫn cho Bích Ngọc hát những ca khúc của ông như Ca dao em và tôi, Neo đậu bến quê. Với chất giọng dân ca Nghệ Tĩnh đặc trưng, Bích Ngọc thể hiện một cách đằm thắm các ca khúc của nhạc sỹ An Thuyên.

MỚI - NÓNG