Rưng rưng 'Có Có Không Không 2'

Diễn viên Hà Tứ Thiên bên chiếc gương vừa làm vỡ. Ảnh: Ngô Đại.
Diễn viên Hà Tứ Thiên bên chiếc gương vừa làm vỡ. Ảnh: Ngô Đại.
TP - Có Có Không Không 2 thể hiện tốt sự giằng xé nội tâm của những người được coi là lạc giới. Họ đau khổ, dằn vặt trong tình yêu, trong đối xử giữa người với người.

Một vở múa đương đại dài tới 60 phút (dài hơn 20 phút so với dự định). Ít ai nghĩ nó đủ lôi cuốn để kéo người xem đến rạp hát, chăm chú xem từ đầu đến cuối. Thế nhưng, biên đạo Trần Ly Ly làm được điều đó với Có Có Không Không 2 tại Nhà hát Tuổi trẻ tối 22/9.

Chạm vào cảm xúc

Phần mở đầu của Có Có Không Không 2 hơi rườm rà, chậm rãi với những động tác múa như: cài cúc áo từ trên xuống dưới, rồi lại đóng cúc áo từ dưới lên trên trong tiếng nước chảy từng giọt từng giọt. Nhưng rồi cao trào được đẩy dần lên với âm thanh, điệu múa dồn dập, biểu thị sự giày vò, giằng xé của nhân vật do diễn viên Hà Tứ Thiên thể hiện. Nhân vật soi gương rồi dùng kéo phi vỡ gương như để phủ nhận hình hài hiện có của mình. Rồi cảnh nhân vật dùng kéo cắt đôi tất của mình: một chiếc xanh, một chiếc đỏ. Cuối cùng, nhân vật run run xỏ chân vào đôi guốc cao gót, bước đi lảo đảo, hét lên, rồi cất lời ru chua chát “Á à à ơi…”.

Âm thanh, ánh sáng, phục trang được kết hợp hoàn hảo và tạo hiệu ứng cảm xúc mạnh cho người xem. Không ít khán giả rưng rưng nước mắt khi xem Có Có Không Không 2. Ca sỹ Hà Trần, bạn thân của Trần Ly Ly, vừa trở về từ Mỹ. Cô phi thẳng từ sân bay Nội Bài về Nhà hát Tuổi trẻ để kịp xem vở múa của bạn. Hà Trần khóc khi xem vở diễn. Cô nói với Trần Ly Ly rằng, sẽ tìm cách đưa vở diễn ra nước ngoài. Bà Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam, đơn vị chủ trì Liên hoan múa đương đại “Sự gặp gỡ Á- Âu” lần thứ 6, cũng bày tỏ xúc động sau khi xem Có Có Không Không 2. Bà nói rằng, với cương vị nhà tổ chức, bà đã xem nhiều vở múa đương đại, nhưng chưa vở múa nào khiến bà xúc động đến thế. “Tác phẩm đã chạm đến cảm xúc cá nhân. Vở diễn đã có những khoảnh khắc rung động mạnh mẽ”, bà nói. NSND Nguyễn Công Nhạc, nghệ sỹ ballet đầu tiên của Việt Nam, nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, nhận xét: “Vở múa rất đương đại, rất Việt Nam. Biên đạo Trần Ly Ly đã trưởng thành rất nhiều”.

Công phu và tốn kém

?Để có được 60 phút diễn xuất thần như vậy, Trần Ly Ly cùng 6 diễn viên múa (chọn từ nhiều đơn vị múa), nhóm viết nhạc, thiết kế phục trang, ánh sáng cùng làm việc với nhau gần một tháng. Hằng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, cứ từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, toàn bộ êkíp tập trung tập luyện. Cả tháng đó, Ly Ly bỏ mọi lời mời làm talk show, hay làm giám khảo, xa chồng, xa con ra Hà Nội chỉ để tập trung cho tác phẩm mới này.

Rưng rưng 'Có Có Không Không 2' ảnh 1 Nhân vật đau đớn, chua xót cắt đôi tất của mình. Ảnh: Ngô Đại
Ban đầu khi được mời tham gia, Ly Ly định diễn lại vở năm ngoái vì cô quá bận rộn và cũng được BTC chấp nhận. Sau đó, cô nhận thấy đây là một liên hoan múa đương đại hiếm hoi tại Việt Nam, không dễ tổ chức vì khá tốn kém mà lại kén người xem. Dù đã được BTC hỗ trợ 50% kinh phí, Ly Ly vẫn phải bỏ thêm ra hơn 180 triệu đồng để hiện thực hóa những ý tưởng của mình. Cô tỏ ý tiếc rằng, công tác quảng bá hơi kém nên số người biết tới vở múa không nhiều và trong khuôn khổ liên hoan, chỉ có thể diễn được hai buổi, một ở Hà Nội, một ở TPHCM. “Dù làm gì thì làm, chỉ cần một năm làm được công việc mình yêu thích nhất - biên đạo múa là thỏa mãn lắm rồi”, Ly Ly tâm sự.
Rưng rưng 'Có Có Không Không 2' ảnh 2

Cảnh cài cúc áo ở phần mở đầu của Có Có Không Không 2. Ảnh: Ngô Đại.

Theo Ly Ly, những ý tưởng của vở diễn đều bắt nguồn từ thực tế cuộc sống khi bạn bè xung quanh cô có nhiều người lạc giới. Dàn diễn viên và êkíp làm việc của cô cũng có người thuộc thế giới thứ ba. Do đó, Ly Ly rất tâm đắc với chi tiết lời ru “À ơi, mẹ sinh ra con. À ơi…” ở đoạn kết. Bởi lẽ, lời ru gắn chặt với con người từ khi sinh ra cũng như khi về với đất. Nó mang thông điệp: Mẹ đã sinh ra con và hãy cho con được sống thật với con người mình. 

Trước câu hỏi “Đập vỡ gương là thật hay kỹ xảo”, Ly Ly bảo: “Thật 100% chứ. Tốn kém phết đấy”. Cô nói: “Bản năng của các diễn viên khá tốt, tuy nhiên, tôi muốn đưa nhân vật vào căng thẳng thực sự, tôi phải kích nhiều thì các em diễn mới điên được”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.