Mà công nghệ thời buổi này ghê gớm thật. Một cái điện thoại Tầu mấy trăm ngàn đồng, ké tí oai-phai cà phê vỉa hè, thế là úp lên được tất tật thượng vàng hạ cám, cả những hành vi khùng điên nhất trên đời chả ai kiểm soát nổi. Nên phải nói chính xác, sự hoang dã của người dùng công cụ kết nối thông tin toàn cầu mang tên internet này đang vượt ngưỡng đáng sợ. Nhiều khi trở thành công cụ khủng bố kinh hoàng nhất. Như những đoạn clip quay cảnh bọn khủng bố IS chặt đầu con tin, thiêu sống người trong cũi sắt…
Vũ Thị Kim Anh được đặc xá hôm qua, sau khi hoàn tất tiết mục văn nghệ cuối cùng trong tù. Nhắc tới cái tên ấy, nếu không kèm với biệt danh “sát thủ trên xe Lexus”, thì chắc khối người lầm với một chân dài nào đó, người mẫu hoặc ca sĩ (vốn nhan nhản hiện nay). Sau 6 năm thụ án, ra tù ở tuổi 28 còn tràn trề xuân sắc, cô sinh viên người Cao Bằng ngày nào biết đâu lại chả được ông bầu nào đó vời vào chốn sô-bít? Sự hoang dã của công nghệ số cùng sự háo danh chẳng đã khiến dân tình bị “nghẹn” bởi một loạt những ổi lệ rơi, bà tưng, kenny sang rồi đó sao!
Nhưng cũng có thể con người ấy sẽ chọn cách sống khuất lấp suốt tháng năm còn lại. Không hẳn vì sám hối. Mà vì như số đông con người, biết hồi cố lại để mà sợ và dè chừng chính mình.
Mà cũng lạ, cái tên húp máu chó ghê gớm ấy, vẫn chưa thấy cơ quan đoàn thể nào “hỏi thăm” để trừng phạt vì cái tội làm xấu mặt quốc gia. Cứ như là thả mặc cho sự hoang dã lẫn cái ác hoành hành…