Sức hút châu Á ở LHP Cannes

Sức hút châu Á ở LHP Cannes
TP - Mặc những lộn xộn về trộm cắp, xả súng gây náo loạn ở Cannes, ba ứng viên châu Á sáng giá vẫn trở thành tâm điểm ở Cannes.

> Muôn vàn kiểu 'tiếp thị cơ thể' của sao ở LHP Cannes
> Siêu mẫu 9X diện váy ren táo bạo trên thảm đỏ LHP Cannes

“Quá khứ” oanh liệt của Iran

Đạo diễn Asghar Farhadi được biết đến nhiều nhất với Sự chia ly, Oscar phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất 2011. Ông mang phim thứ 10 Quá khứ tranh Cành cọ vàng.

Phim kể về Ahmad người Iran đến Paris sau 4 năm ly thân theo đề nghị của cô vợ Pháp, để làm thủ tục li hôn. Ít ngày tại Paris, Ahmad nhận thấy quan hệ căng thẳng giữa vợ và con gái Lucie, mâu thuẫn với người tình mới của vợ. Quá trình anh ta cố gắng cải thiện mối quan hệ này sẽ tiết lộ điều bí mật trong quá khứ.

“Phim đậm tính nhân văn, khiến mỗi người phải tự đặt câu hỏi về tình yêu, sự mất mát hoặc quan hệ huyết thống”, tờ Metro bình luận. Tờ Variety cho rằng, đôi khi Farhadi điều khiển câu chuyện hơi quá. Bù lại, sự chăm chút đạo diễn mang lại cho nhân vật, diễn xuất của họ cũng như chủ đề phim rất tài tình.

Cùng chủ đề gia đình, Cha nào con nấy của điện ảnh Nhật nhẹ nhàng hơn. Phim kể về Ryota- kiến trúc sư giàu có luôn than phiền về cậu con trai 6 tuổi Keita không đủ tài năng.

Một ngày, nữ hộ sinh gọi đến thông báo hai đứa trẻ bị trao nhầm. Con đẻ của Ryota được trao cho một gia đình bán hàng có cuộc sống khiêm tốn, nhưng ông bố hết mực yêu thương con cái. Nhân vật chính buộc phải lựa chọn giữa việc nhận lại máu mủ, hay tiếp tục nuôi đứa trẻ đã gắn bó lâu nay.

Cha nào con nấy được đánh giá mang lại những khoảnh khắc xúc động nhất ở Cannes đến thời điểm này, nhờ diễn xuất của hai diễn viên nhí và cách xử lý chủ đề rất tinh tế của đạo diễn.

Cú đấm của Giả Chương Kha

A touch of sin một bộ phim gây chấn động tại Cannes. Đạo diễn Giả Chương Kha đề cập chủ đề táo bạo: Giết người, bạo loạn, tự tử, bùng nổ bạo lực không thể đoán trước do tình trạng căng thẳng xã hội cực điểm ở Trung Quốc.

Giả Chương Kha tập trung kể 4 câu chuyện, mỗi chuyện xoay quanh một nhân vật chính: Một người thợ mỏ vùng lên đòi công lý, một kẻ giết người không chủ ý, một bà chủ nhà tắm hơi buộc tự vệ trước sự tấn công tình dục và một anh công nhân trẻ chọn kết thúc bi thảm.

A touch of sin kể câu chuyện duy nhất, đó là tình hình bạo lực ở Trung Quốc hiện nay qua con mắt kịch tính hóa của đạo diễn. Ông nói rằng, hằng ngày ông thấy quá nhiều bất ổn qua những mẩu tin đăng tải: nào là sập mỏ than, tham nhũng, tự tử tại đường tàu, tự tử trong nhà máy...

Hiện thực ấy trở thành chất liệu cho đạo diễn trong quá trình làm phim. Mặc dầu đề tài táo bạo, phim vẫn được ra rạp Trung Quốc thời gian tới. Bởi, đạo diễn khôn khéo đưa tinh thần võ hiệp vào phim.

Từ thời phong kiến đến nay, động cơ hành động của con người không thay đổi. “Tinh thần võ hiệp bao lâu nay vẫn trường tồn như những dòng sông, ngọn núi”, đạo diễn giải thích.

Xếp hạng của giới phê bình

Cho đến thời điểm này, Quá khứ có nhiều khả năng rinh Cành cọ vàng nhất, theo đánh giá của các nhà phê bình trên các tờ báo lớn của Pháp. Nhưng giới phê bình quốc tế có vẻ ưng A touch of sin của Giả Chương Kha hơn cả. Trẻ và đẹp của Pháp, với nhiều hình ảnh táo bạo cũng được đánh giá cao. Người Pháp cũng kỳ vọng ở Jimmy P, quy tụ Benicio del Toro và Mathieu Amalric, bộ phim tâm lý mang màu sắc viễn Tây, kể về một thổ dân da đỏ trở về từ cuộc chiến và mang căn bệnh bí ẩn.

Thứ 6 biến động ở Cannes

Những cơn mưa lớn không ngớt khiến một số chương trình ngoài trời bị hủy. Nhưng nó không thấm vào đâu với sức nóng từ vụ trộm nữ trang của hãng Chopard xảy ra tại khách sạn Novotel đêm thứ năm, rạng sáng thứ sáu tuần qua. Ước tính thiệt hại 1,4 triệu USD, có thể cao hơn bởi hãng này còn tiếp tục kiểm kê. Sự kiện gợi nhớ bộ phim của Alfred Hitchcock năm 1955, quay ở Cannes kể về một loạt vụ trộm nữ trang bí ẩn ở bãi biển Côte d’Azur.

“Những món đồ bị mất không nằm trong bộ sưu tập dành cho các nữ diễn viên trong suốt LHP Cannes”, phát ngôn viên của Chopard-nhà cung cấp nữ trang chính của LHP Cannes nói. Đây cũng là nhà cung cấp nữ trang cho Julianne Moore, Lana Del Rey, Cindy Crawford, Phạm Băng Băng... Tuy vậy, Cành cọ vàng với 118 gr vàng trị giá 20 nghìn euro vẫn được bảo quản nghiêm ngặt.

Chiều tối thứ sáu, một người đàn ông 42 tuổi gây náo loạn ở gần trường quay Grand Journal của Canal +, trong buổi ghi hình và phỏng vấn hai giám khảo Christoph Waltz và Daniel Auteuil. Ngay sau hai phát súng bắn lên không trung, tên gây náo loạn bị cảnh sát khống chế và giam giữ. Ngoài khẩu súng, tên này còn mang theo dao.

 HẢI TRUNG KIM
Theo Allocine, Figaro, TV5

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG