Tháng 8

Tháng 8
TP - Tháng 8, lịch ta “dồn toa” với hai tháng 6 nhuận, buồn vui xoay vòng, nhân đôi. Thời gian từ xa xưa mang hình ảnh phúng dụ của chiếc bánh xe, luân chuyển và đổi thay không lặp lại. Nhưng kéo đến bây giờ toàn chuyện như đã gặp, đã rồi.

Chủ nhân mới của vành nguyệt quế Olympia, nên mừng cho mảnh đất gió Lào cát trắng, hay mừng tiếp cho người Úc đây? Lần thứ 17 rồi chứ mới mẻ gì đâu. 17 người lên đỉnh, thì 15 học rồi ở lại luôn bên đấy dâng hiến sự nghiệp. Có đem về quê được công trình, sản phẩm nào chưa? Chả lẽ lại tự an ủi nhau lần nữa, thôi thì hiến dâng cho người ta, nhưng nó vẫn là con nhà mình? “Học xong có ở lại Úc không?” - phóng viên hỏi. “Điều này em không nói trước được, phải để tương lai trả lời thôi!” - nhà vô địch trả lời.

Tháng 8, ở những ngày cuối cùng. Đại án tham nhũng tại Ngân hàng Ocean Bank bắt đầu khai mạc phiên xử sơ thẩm. Ngoài các bị cáo, tham gia tố tụng có đến 727 người được triệu tập. Những đại án tham nhũng cứ kéo dài tháng này sang tháng khác.

Hôm qua, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án tại địa phương tròn 10 năm trước. Trong khi suốt 5 năm qua bị cáo này đã “yên ổn” chấp hành bản án 20 năm tù của Tòa án Tối cao cũng với tội danh trên. Thời gian nhiệm màu: Phiên tòa phúc thẩm của 5 năm trước cũng diễn ra trong tháng 8, và kết thúc, tuyên án đúng ngày 30/8.

Tháng 8 của những cái bốt/BOT. Tháng cao điểm của câu chuyện về hàng vạn lô thuốc chữa ung thư bị cho là giả được đưa vào Việt Nam. Của trăm tỷ tiền hoa hồng lót tay cho bác sĩ kê đơn, cũng là tháng buồn của tuyển sinh Sư phạm với 3 điểm mỗi môn.

Tháng đến hẹn lại lên của SEA Games muôn thuở vẫn chưa bớt chất “ao làng” từ các nước chủ nhà. Luôn kính trọng máu, nước mắt và mồ hôi khổ luyện của các em, các cháu vận động viên. Nhưng cuộc chơi chả lẽ cứ mãi vậy sao!

Tháng 8. Lại bàn cãi, khóc cười với bolero sau câu chọc khích của một ông trẻ nào đấy. Năm nào cũng vẫn cái tuần chay ấy.

Tháng 8. Nhốn nháo chuyện “giáo sư Sơn”. Nhưng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Từ thuở nào nước nhà đã có giáo sư “líp líp lơ” môn quần (vợt) Xuân Tóc Đỏ khiến nhân quần nông nổi há mồm kinh phục.

Trộm nghĩ, anh Mark mà sinh ra facebook từ thuở ấy, ắt facebooker Đo TocXuan sẽ xôm trò, cả triệu fans chứ chả đùa!

Tháng 8. Đã sang Thu với làn mưa rớt. Lại nghĩ về cái bánh xe thời gian. Chữ Hoàng đạo (Zodiac) xét về từ nguyên, người xưa đặt cho cái tên là Bánh xe cuộc đời. Ngọn lửa minh triết và lửa phàm tục khiến cho bánh xe quay. Quyền năng của cả hai đều như nhau. Nên, cõi nhân gian này, hôm nay cứ ngước nhìn Thu, lắng nghe tiết trời đang dịu lại…

MỚI - NÓNG