Thế giới tuyệt vời của Nguyễn Ngọc Anh

Thế giới tuyệt vời của Nguyễn Ngọc Anh
TP - Cô gái chạy tung tăng trên đồng cỏ, cười tươi, tóc, váy bay phơi phới. Nếu để ý hơn sẽ thấy cô đang ôm bụng bầu. Nguyễn Ngọc Anh chụp ảnh cho bìa đĩa đầu tay khi đang có mang tháng thứ 6.
Thế giới tuyệt vời của Nguyễn Ngọc Anh ảnh 1
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh

7/9 bài hát trong album cũng được thu âm khi ca sĩ bụng mang dạ chửa - đến cuối tháng thứ 7 vẫn còn vào phòng thu.

Sau khi sinh con gái được 4 tháng, giọng hát vẫn ổn và phom vẫn chuẩn, Nguyễn Ngọc Anh đang chuẩn bị để phát hành album đầu tay mang tên Thế giới tuyệt vời trong khoảng trung tuần tháng 10.

Bài hát chủ đề đến phút chót Đỗ Bảo mới chìa ra cho Ngọc Anh. Và Ngọc Anh vào phòng thu với Thế giới tuyệt vời 3 tháng sau khi sinh con trong tâm trạng yêu đời, và yên tâm vì album thế là đã có tên.

Cả thế giới ngày nào được thay bằng anh... - bài hát thể hiện khá thú vị tâm trạng hạnh phúc song vẫn hơi mâu thuẫn của một cô gái mới yêu hoặc mới cưới… Đây là bản pop thuộc loại dễ nghe của Đỗ Bảo pha chút R&B, với phần phối bè của Hồ Hoài Anh.

Hai bài hát có phần “nặng đô” hơn của Đỗ Bảo trong đĩa là Cánh buồm đỏ thắm Cánh cửa mùa xuân. Cánh buồm đỏ thắm (từng được cặp Trần Thu Hà - Lê Hiếu song ca) dường như trẻ hóa và “ra chất” hơn qua 2 chất giọng “hoàng tử -công chúa” của Ngọc Anh và Hoàng Hải. Còn Cánh cửa mùa xuân - được Ngọc Anh hát miệt mài từ thuở Sao Mai Điểm hẹn đến nay cũng đã đủ thời gian để người nghe ngấm.

Hóa ra, đây là một bản ballad sâu lắng và không kém phần ngọt ngào. Ngọc Anh hé lộ, cô đã không nhịn được mà nức nở giữa chừng khi mới tập bài này cho Sao Mai Điểm hẹn.

Tất nhiên là tập tại nhà. Vì sao? Trả lời: “Vì em bỗng thấy thương chồng em!”. Ngọc Anh nói: “Nhạc của anh Bảo có cái gì đó đặc biệt... Ví dụ em đang bực giận với anh nhà em - nhưng nghe nhạc của anh Bảo cũng cảm thấy thông cảm hơn, thương hơn!”.

Ngọc Anh từng được Mỹ Linh phong tặng danh hiệu trong nháy nháy “Diva R&B” tại cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn. Một trong vài bài hát hay nhất trong album, hứa hẹn được nhiều bạn trẻ ưa thích và thích là Phone sớm của Hồ Hoài Anh- sự hòa quyện giữa R&B và dance.

Một bản R&B khác: Yêu của Duy Hùng (đã lần lượt qua giọng hát Nguyên Thảo và Thảo Trang) sẽ còn gây ép -phê lớn hơn nếu Ngọc Anh là người hát đầu tiên. Bài hát được bơm vào một tiết tấu sôi nổi hơn và cách hát bay nhẹ nhiều màu sắc - hòng thích nghi với giới trẻ.

Ngọc Anh là trường hợp được không chỉ fan mà bố mẹ của fan cũng hâm mộ. Thân thiết và tin tưởng đến mức nếu fan đi chơi khuya, phụ huynh còn gọi điện đến nhà ca sĩ để hỏi thăm. Việc fan đỗ ĐH cũng làm ca sĩ mừng húm!

Do việc thu thanh diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm, nên Thế giới tuyệt vời không tránh khỏi thi thoảng còn những chỗ đáng ra có thể hát nuột hơn. Nhưng tựu trung, cùng với một ê-kip giàu sáng tạo, Nguyễn Ngọc Anh đã mang lại một cơn gió mới bằng chất giọng mượt mà đầy xúc cảm và tinh tế vốn không sẵn trên thị trường ca nhạc hiện nay.

MỚI - NÓNG